PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nói gì đi cậu nhóc



whisky_1801
08-05-2005, 08:39 AM
Nói gì đi cậu nhóc
Ngày mai cậu lớn rồi
Mai không còn đi học
Đừng giấu lòng nhóc ơi.

Một nụ cười cô nhỏ
Ấm đến cả ban chiều
Một nỗi buồn cô nhỏ
Nhọc nhằn trái tim yêu

Mai sẽ chào phượng vĩ
Hồn nhiên rồi sẽ trôi
Nói gì đi cậu nhóc
Mai - lại hết một thời

Biết đâu nhỏ sẽ khóc
Đã đợi bao mùa rồi
Biết đâu nhỏ sẽ chọc
Con nít ranh, nè trời...
(sưu tầm của Nguyễn Hữu Hôn )

thotinh_online
08-05-2005, 04:55 PM
thế là úi giời ơi
Biết nói gì đây nhỉ
Những lời nhóc thủ thỉ
Mấy chị có biết không
Nhóc hàng đêm ngóng trông
Nhớ nhung bà chị lắm
Hàhg ngày nhóc thừong ngắm
Bà chị học trong phòng
Chị ơi chị biết khong
Nhóc biết yêu rồi đó

Bang_chủ_cái_bang
08-05-2005, 05:05 PM
có ý gì khi liếc trộm người ta
vội quay đi khi mặt mày đỏ ửng
có ý gì khi cứ hoài ấp úng
nói chẳng thành lời câu nói người ơi
có ý gì khi nghỉ học ngày mai
để chiều nay ghé nhà ai mượn vở
rồi út ngỏ lời xin lỗi tại mưa
có ý gì khi cứ mãi dây dưa
bám theo sau mỗi chiều tan lớp
ngoảnh mặt đi khi bóng ai hỗn hợp
đêm đêm về còn cảm thấy bâng khuâng :so_funny: