PDA

Xem đầy đủ chức năng : em và thơ



whisky_1801
08-05-2005, 08:23 AM
Hehe, tui có một bài thơ nghe cũng "ngộ" lắm, quý dzị đọc rùi góp ý dùm tui nghen ^_^
Đến bao giờ anh sẽ hiểu cho em
Cho nhành phượng em cài trong trang vở
Cho con đường mây giăng đầy lối gió
Lúc chiều về tóc rối cứ tung bay

Anh có hiểu cho mùa đã sắp qua tay
Cho mối tình ngây ngô vụng dại
Cô bé bàn bên yêu lần đầu e ngại
Cứ sợ mùa sang, sách sẽ thêm trang

Xin khóc một lần cho nhút nhát em ơi !
Để nước mắt chảy ngược vào quá khứ
Xóa hết nỗi đau của một thời mê muội
Cái gã khù khờ, chẳng biêt... làm thơ !

:1_questio