PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài niệm.....



congiobuon
18-12-2005, 02:56 AM
Đã một thuở nào tôi biết yêu
Người Xưa tôi đó thích thơ nhiều
Người đến bên đời tôi vô vọng
Ngây ngất, lạ lùng ...tuy hẩm hiu

Tình đã đem nhiều nỗi trớ trêu
Tôi đợi chờ thơ sáng đến chiều
Mang những niềm tin và mong nhớ
Họa làn thơ mỏng những tiêu điều

Tôi biết đâu tình tôi đúng sai
Người, tôi --đôi đứa rẽ ra hai
Tôi biết xa nhau là mãi mãi
Ôm tim bầm tím nhớ về ai!

Đường tình vạn nẻo lối chông gai
Tôi hoài lo liệu chuyện tương lai
Trau chuốt hương tình không vừa ý
Để cuối cùng rồi chẵng còn chi!

Người để lại tôi những nét thi
Vài dòng lưu niệm thuở xưa ghi
Nhưng hiểu gì đâu! Người đâu hiểu
Hai chữ "chia tay" chẵng kéo ghì

Tôi bước ngang đường xưa gió bay
Cát bụi ngã bừa hoa rũ say
Cảnh vật còn nguyên tình dời đổi
Mưa bão phương trời xưa gió bay!
KD

vip_boy_uk
18-12-2005, 03:33 AM
Có nhiều lúc ta buồn sao vô cớ
Thấy lòng sầu tưỡng ngỡ bước chân qua
Nhưng vắng lặng chĩ còn lại mình ta
Mưa héo hắt xa xa màng sương phũ

Anh có về thăm lại con đường cũ
Đã từ lâu phũ kín một màu rêu
Và tìm lại dấu yêu ngày xưa đã
Cũa một thời ấm ũ giấc mơ hoa

:hihi: bài mau xanh post hộ chị gái cơn gió buồn đó hong phải của vip đâu

hoài niệm gì đây hoài niềm gì
khi ai đã mãi bỏ đi xa
còn mình ai ngồi đâu cùng gió
thắp ngàn lời ca vần chữ tình

thehill_tn
19-12-2005, 12:12 AM
lạnh giá đi về giữa mông lung
bật khóc ãm thầm thời gian trôi qua thương nhớ
mổi gối dừng chân ngay bên đòi chua xót
khóc hận cuộc đời vì hoài niệm đã tan

congiobuon
19-12-2005, 02:41 AM
Anh nhớ em không trong từng hơi thở
Ngày lại ngày có dõi mắt nhìn quanh?
Lá bàng xanh anh muốn nhìn dáng nhỏ
Hay gặp rồi anh dõi bước lặng thinh?

Trang hoài niệm còn giữ những lời thơ
Buồn vui nhớ miên man hồn dư ảnh
Hoa giấy xoã hương bay tình vạn mảnh
Xa nhau rồi đành mất cả trời mơ!
KD

vip_boy_uk
19-12-2005, 10:07 AM
tình là thơ thì ai mãi viết
một chút tình hoài niệm của ai
cuộc đời dài ta thì vẫn nhớ
đến bao giờ mới hết hoài niệm đây ??

Giọt_Mưa_Buồn
19-12-2005, 11:49 PM
Hoài niệm trong tôi mãi đẹp hoài
Đẹp trong tiềm thức,đẹp tương lai
Lời thơ chan chứa dòng thương nhớ
Để nhớ ai kia,để đợi chờ ....

vip_boy_uk
20-12-2005, 10:19 AM
hoài niệm màu xanh hay màu vàng?
nhưng mà ai biết tình ai mãi xanh
để nay thương nhớ lòng thêm lạnh
quạnh vắng cô đơn lòng nhớ người

Giọt_Mưa_Buồn
21-12-2005, 04:04 AM
Buồn đau nào rồi cũng sẽ đi qua
Chỉ để lại nỗi nhớ người năm tháng
Hoài niệm nào cũng sẽ vào dĩ vãng
Chỉ còn ta với khoảng lặng những chiều ....

congiobuon
21-12-2005, 04:59 AM
Góc phố chiều nay gió lạnh nhiều
Mình tôi bước lặng giữa cô liêu
Lá rơi từng chiếc vương bờ tóc
Hoài niệm ngày xưa nhớ những chiều ....

vip_boy_uk
21-12-2005, 06:24 AM
giờ đây gió thoảng lòng mới biết
cây khô chụi lá lòng mới hay
ngày xưa ân ái là như thế
để giờ đây hoài niệm đông về

tocngan_285
21-12-2005, 06:28 AM
Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
Cỏ sẽ lại xanh những loài hoa vẫn tím
Và kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
Dù sinh ra sau mỗi nhát dìu !

vip_boy_uk
21-12-2005, 06:35 AM
màu hoa tím là màu hoa phụ bạc
kẻ phản bội đã mãi làm tôi đau
để sau này khi nhớ hoài niệm cũ
thủa ban đầu tôi thầm phải cám ơn
bởi ban đầu tôi bị ai lừa gạt
để bây giờ tôi đã có em !

congiobuon
22-12-2005, 11:23 PM
Cay đắng chi anh cũng đã rồi
Hương tình hoa tím đã phai phôi
Tình duyên xưa ấy thôi đành lỡ
Chỉ còn hoài niệm với riêng tôi

vip_boy_uk
23-12-2005, 08:19 AM
hoài niêm nỗi chi hoài niệm gì
chuyện tình dang giở bởi tai ai
ai kia đã mãi về lơi nhớ
để mãi trong ai hoài niệm buồn

congiobuon
26-12-2005, 12:25 AM
Tơ trời xui khiến, tình tan vỡ
Mộng đẹp ban đầu, theo gió bay
Giờ đây mong nhớ, người xa vắng
Hoài niệm một mình, anh có hay....

hanquoc00
26-12-2005, 02:17 AM
Nước xuôi dòng thác nước về sông
Người yêu quay bước trôi ngược dòng
Trách ai đêm đó cùng nhau ước
Bây giờ nước ngược ngươi xuôi sông

congiobuon
26-12-2005, 02:38 AM
Thuyền xưa neo đậu dòng sông vắng
Lặng lẽ xuôi dòng nước cuốn trôi
Ngày xưa ước hẹn tình duyên thắm
Ai ngờ năm tháng mộng mình tôi ....

hanquoc00
26-12-2005, 03:56 AM
Vẳng vẳng sông xưa tiếng của nàng
Thuyền xưa neo đậu dòng sông vắng
Ai óan kêu than trách hận chàng
Thôi thì cứ trách nhưng xin nhớ
Nước lũ trôi than nước lại về

congiobuon
26-12-2005, 05:01 AM
Mùa sang rồi mà anh đã về đâu
Cơn gió nhỏ ngày xưa buồn hiu hắt
Em chắc hẳn trên đường đời tất bật
Anh vội vàng chắc anh đã quên em

hanquoc00
26-12-2005, 07:20 PM
Nước lũ lên cao nước chảy êm đềm
Nước chảy dài chảy cả ngày đêm
Cơn gió kia đùa với bóng đêm
Nước lũ về trong đêm buồn hiu hắt
Chỉ mong sao không là sự thật
Bao tháng ngày vất vả lật sang bên
Gió trách sao nước lũ cứ lênh đênh
Nhưng đành lòng về đâu đây nước lũ

Azudo_Hakaider
26-12-2005, 09:23 PM
Nghe chuyện tình đau đớn cõi lòng em
Anh bật khóc tiếc cho tình dang dở
Cũng như anh - mối duyên tình lầm lỡ
Người ấy hiền , người ấy tốt như em

Nhưng có một điều người ấy chẳng giống em .
Trái tim kia mang bao điều biến đổi ?
Và bất hạnh như một luồng gió nổi
Sà xuống đời , chia cách những yêu thương

Anh dại khờ ôm ấp mảnh tình vương
Và người ấy vẫn một mình lặng lẽ ...
Giá như em san bớt phần mạnh mẽ
Trái tim người chắc chẳng mãi đớn đau ...

congiobuon
27-12-2005, 01:12 AM
Giá như em không là người đến muộn
Thì em đâu có những chuổi ngày buồn
Trao tình kia vào sâu trong đáy vực
Thì tình mình có lẻ đã nên thơ !

Giá như em được tim anh rung động
Thì cuộc đời sẽ ấm lắm anh ơi !
Nhìn sao băng mà cứ tưởng hè rồi
Hồn xao lãng , không biết mùa Đông tới !
KD
Bài thơ ấy của BB hay quá,xin cảm ơn đã cho gió thưởng thức 1 bài thơ đầy nỗi buồn và ý nghĩa.

hanquoc00
27-12-2005, 04:32 AM
Mùa sang rồi mà anh đã về đâu
Cơn gió nhỏ ngày xưa buồn hiu hắt
Em chắc hẳn trên đường đời tất bật
Anh vội vàng chắc anh đã quên em
Nước lũ lên cao nước chảy êm đềm
Nước chảy dài chảy cả ngày đêm
Cơn gió kia đùa với bóng đêm
Nước lũ về trong đêm buồn hiu hắt
Chỉ mong sao không là sự thật
Bao tháng ngày vất vả lật sang bên
Gió trách sao nước lũ cứ lênh đênh
Nhưng đành lòng về đâu đây nước lũ

congiobuon
27-12-2005, 07:39 AM
Về đâu gió biết phải về đâu
Khi dấu yêu xưa đã úa màu
Chân tình khi ấy nào gian dối
Nước lũ có hờn cũng...chịu thôi

hanquoc00
27-12-2005, 07:50 PM
Thu qua đông đến nước lại tràn
Gió đi với cát nghênh ngang nhìn mình
Trách sao nước lũ lặng thinh
Gió đi với cát quên tình năm xưa

congiobuon
28-12-2005, 01:52 AM
Tình xưa gió giữ trong lòng
Lang thang bên cát mong vơi chuyện buồn
Nước tràn gió cũng mênh mang
Hờn ai im tiếng thênh thang tình sầu

hanquoc00
28-12-2005, 07:26 PM
Biết về đâu biết về đâu
Nước đau thấy cát đêm thâu vui người
Biết sao nước nói nên lời
Đêm thâu cát đã có người chung vui
Rồi đây chỉ biết ngậm ngùi
Thương cho hạt nước lui thui một mình

lieuxanh nhat kiem
28-12-2005, 10:16 PM
ngày xưa trăng sáng đẹp thay
mọi người vui nhộn lòng đây lại buồn
ngày xưa trăng sáng còn luôn
vui buồn chia sẽ bây giờ còn chăng
nhìn trăng mà nức nỡ lòng
rưng rưng lệ rớt thắt đau nỗi buồn

congiobuon
29-12-2005, 12:03 AM
Biết về đâu biết về đâu
Nước đau thấy cát đêm thâu vui người
Biết sao nước nói nên lời
Đêm thâu cát đã có người chung vui
Rồi đây chỉ biết ngậm ngùi
Thương cho hạt nước lui thui một mình
Cát đưa lời hẹn đến người
Giờ như bọt biển tan trong thuỷ triều
Gió buồn còn mãi bên sông
Sao chàng nước lũ vẫn không hết hờn?


ngày xưa trăng sáng đẹp thay
mọi người vui nhộn lòng đây lại buồn
ngày xưa trăng sáng còn luôn
vui buồn chia sẽ bây giờ còn chăng
nhìn trăng mà nức nỡ lòng
rưng rưng lệ rớt thắt đau nỗi buồn
Ngày xưa đừng nói ngày xưa
Ngày xưa vui bởi anh đưa mỗi chiều
Bây giờ một bóng cô liêu
Người về nơi ấy tiêu điều hồn ta

hanquoc00
29-12-2005, 05:46 AM
[QUOTE=congiobuon]Cát đưa lời hẹn đến người
Giờ như bọt biển tan trong thuỷ triều
Gió buồn còn mãi bên sông
Sao chàng nước lũ vẫn không hết hờn?


Sông kia nước lũ đôi bên
Cùng bè cùng bạn kết tình năm xưa
Bây giờ cát lại đung đưa
Ở bên sông vắng sao đưa nàng về
Trách ai bội bạc lời thề
Quên dòng nước lũ lơ thơ một mình

congiobuon
23-01-2006, 05:13 AM
Tình xa rồi giờ trách lỗi nơi ai
Tại cát trắng vô tâm trêu đùa gió?
Không phải đâu,cát muôn đời chung thuỷ
Chỉ do người chưa hiểu thấu mà thôi

Giọt_Mưa_Buồn
23-01-2006, 05:37 AM
Giữ làm gì những hoài niệm đã qua
Những hoài niệm chỉ làm ta đau xót...
Thà là quên , thà là mình ôm hận
Nhớ làm gì gieo thêm nỗi đắng cay ?

hu anh
24-01-2006, 06:45 AM
em cũng không muốn nó giống như mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng em xa cách với lòng anh

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 11:13 PM
trăng sẽ lên thay thế mặt trời
và dời anh theo bước em thôi
tuy ánh sáng không dủ soi rõ
khuôn mặt thân yêu anh mong chờ

Lost.
25-01-2006, 05:58 AM
Chờ chi một ánh trăng tàn
Mặt trời với những phũ phàng - xóa tan
Xóa cuộc tình lỡ dở dang
Xó tan những thứ đang mang trong lòng

hu anh
25-01-2006, 06:30 AM
ánh dương ơi xin đừng vội tắt
đừng để cho bóng tối phủ thân
bởi màn đêm vây kín thật nhanh
ta sợ sẽ chìm vòa ác mộng
1 bầu trời ko trăng gió lộng

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:15 PM
trời o trăng với gió lộng tiêu diều
anh sẽ dến bên em iu dừng sợ
gió có lộng tình anh vẫn chở che
trăng o sáng nhưng tim anh luôn tỏa sáng

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:16 AM
Trăng đêm rằm seo hoh chiun sáng
Cho đôi lữa dạo bước bên nhau

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:13 AM
dù dêm rằng có dẹp hơn thế chăng
cũng không thể sánh ngang bằng cô nhóc

congiobuon
03-02-2006, 08:23 PM
Hoa nở trong đêm rơi hạt lệ
Ngẫm đời nhân thế lắm thương đau
Tàn canh tỉnh mộng sao chua xót
Hạnh phúc bên người biết tìm đâu ?
TTL

Lost.
04-02-2006, 05:24 AM
Ôi hoài niêm!! ôi những điều xa lắm
Giâc mộng tàn dẫu đêm vẫn chưa tan
Đã quá xa sao lòng vẫn đi hoang
Nghe cay mắt và nghe nhiều.... vớ vẩn

congiobuon
05-02-2006, 09:28 PM
Chút ký ức theo ta vào giấc mộng
Kiếp trần gian ... sao so sánh vô thường
Như điệu khúc du dương lòng nao nức
Cố nhân ơi ! một thoáng thấy vấn vương

Lost.
05-02-2006, 10:19 PM
Nghe cay đắng gọi tên người yêu dấu
Cố nhân về trong những giấc chiêm bao
Hoài niệm đi qua ,hoài niệm đã hư hao
Bàn tay khẽ ấm hơn nhờ kỷ niệm .....

congiobuon
07-02-2006, 12:36 AM
Ngày tháng buồn rồi cũng sẽ đi qua
Chỉ để lại vết thương lòng năm tháng
Kỷ niệm rồi cũng tan dần vào dĩ vãng
Giữa khoảng không ta đánh dấu một lần

hanquoc00
07-02-2006, 11:30 AM
Ở đây 1 thời mình đã có
Sao bây giờ nàng ngoảnh mặt làm ngơ
Để nỗi buồn gieo nỗi khổ vần thơ
Anh vẫn nhớ nàng ơi nàng còn nhớ

gui cgb

congiobuon
08-02-2006, 01:04 AM
Chuyện tình yêu muôn đời không thay đổi
Như trò chơi trốn tìm thủơ ấu thơ
Một người đi để người mãi đợi chờ
Trong vô vọng thở dài ôi tiếc nuối...
MTV

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 02:18 AM
Một người im lìm,một người thì lẳng lặng
Để vô tình cho thương nhớ đi qua
Cho tất cả chỉ còn là hoài niệm
Một thời yêu dấu xa vời xa...

(Hai câu đầu tiểu thư đọc trên mạng...)

congiobuon
08-02-2006, 02:47 AM
Ta vẫn đấy,người về trong thương nhớ
Mang nỗi buồn sầu lắng những đêm mơ
Tiếc thương ai,ôi biết mấy cho vừa
Ngày hạnh phúc bây giờ là hoài niệm ...

Giọt_Mưa_Buồn
08-02-2006, 05:30 AM
Trong hoài niệm ta tìm về dĩ vãng
Không gian buồn như níu giữ bước chân
Từng dòng người vẫn đi qua vội vã
Chỉ còn đây chút nỗi nhớ mỗi chiều ...

hoa sao
08-02-2006, 11:46 AM
Kỷ niệm,ký ức,trí nhớ và cuối cùng là hoài niệm
Hoài niệm ư? Tôi không muốn nhắc đến từ này.
Khi kỷ niệm đi với u hoài
Tất cả bị đẩy lùi xa về dĩ vãng...

Ý niệm mãi hoài mong...
Nhưng hình bóng người trong tôi xin đừng là hoài niệm

congiobuon
10-02-2006, 02:38 AM
Gió bãng lãng trong trời chiều sương khói
Man mác buồn với nỗi nhớ người xưa
Tím chân trời lây lất những hạt mưa
Da diết nhớ tình xưa là hoài niệm ...

Dù không muốn nhưng người ơi giờ trong ta chỉ còn là hoài niệm....

Giọt_Mưa_Buồn
01-03-2006, 03:57 AM
Tôi đã về ngang lối cũ ngày mưa
Tìm nhặt lại mảnh tình vừa vụn vỡ
Ôm trên tay màu hoa yêu rực rỡ
Bỗng tan thành màu của hoài niệm xưa ...

seshi
01-03-2006, 07:28 AM
Gỡi biển xanh một lời trân trối

Mang vào lòng biển sâu thăm thẳm

Vuì chôn đi trái tim quá dại khờ

Ðể muối biển ướp tim thành chai cứng

thủy tinh xanh
01-03-2006, 12:04 PM
Ngày ấy xa rồi cái thuở mộng mơ
Thuở hai đứa còn cùng nhau sánh bước
Tôi hờn dỗi nên vội đi lên trước
Anh âm thầm cứ lặng bước theo sau

Anh là vậy luôn làm người nhút nhát
Không dàm tiến dù khoản cách thật gần
Để khi bước trên đường đời tấp nập
Ta lạc mất nhau, lạc mất tình đầu

congiobuon
02-03-2006, 04:24 AM
Ta đi tìm một chân trời không gió
Không bão dông, không có những u hoài
Cho con thuyền ghé về ngủ dưới mây
Trời bình lặng nhưng lòng luôn hoài niệm ...

congiobuon
14-03-2006, 04:36 AM
Mai ai đi cuộc đời đành bỏ
Tình âu sầu muôn nỗi niềm thương
Sẽ đếm ngày buồn đêm thao thức
Thấy cuộc đời trong giấc mơ cuồng

Thời gian bước tuôn vào hòai niệm
Ngọn lửa nào liệm tắt từ lâu
Đành dành chút tro lòng bớt lạnh
Lỡ yêu người hanh khổ ngàn sau...

Giọt_Mưa_Buồn
14-03-2006, 05:44 AM
Biết anh không còn nơi đây nữa
Chỉ còn giá rét với mù mưa
Mà sao vẫn còn ôm hy vọng
Tìm về hoài niệm của ngày xưa...

congiobuon
20-03-2006, 06:01 AM
Anh ra đi để lại em nỗi nhớ
Nhớ về anh,em mãi nhớ về anh
Phố ngày xưa hai đứa vẫn song hành
Giờ nơi ấy ...mình em cùng hoài niệm ...

BABY QUEEN
20-03-2006, 08:27 PM
Cuộc đời bao đổi thay
Lòng người nhiều thay đổi
Thời gian như rất vội
Xóa nhòa kỉ niệm xưa.
Bạn có nhớ hay chưa
Một thời hoa phượng đỏ
Bọn mình cùng đứng đó
Dưới gốc cây phượng già
Bao tháng ngày đã qua
Giờ chỉ là kỉ niệm
Có tên bạn va tôi.

Gió_Lốc
20-03-2006, 11:58 PM
Gió bãng lãng trong trời chiều sương khói
Man mác buồn với nỗi nhớ người xưa
Tím chân trời lây lất những hạt mưa
Da diết nhớ tình xưa là hoài niệm ...

Dù không muốn nhưng người ơi giờ trong ta chỉ còn là hoài niệm....
Tím chan trời lây lất những hạt mưa
Da diết nhớ tình xua là hoài niệm.........ta hiểu, nhớ lời ta đã dặn người ko?
phải tự tin vào chính mình chứ. Dù o nơi xa ta vẫn cảm nhận được tình cảm cua người
PLEASE FORGIVE ME

BABY QUEEN
21-03-2006, 09:31 PM
Hoài niệm cũ giờ đã trôi xa
Nắng vương buồn nên đã phôi pha
Chỉ còn mình ta giờ lẻ bóng
Bước âm thầm giữa chốn phồn hoa



Gió buồn hát khúc tình ca
Tôi buồn tôi biết làm sao đỡ buồn.

Bạn như là cơn gió thoảng
Thoáng nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời tôi.

anhyeuem88
21-03-2006, 10:01 PM
thơ hay quá ai sáng tác vậy nghe hay quá
http://i44.photobucket.com/albums/f28/tot_vip_chip_nho/hoangtu.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f28/tot_vip_chip_nho/hoahong.jpg

congiobuon
22-03-2006, 10:11 PM
Tình yêu ấy bây giờ là dĩ vãng
Hoài niệm buồn thương gọi cố nhân xưa
Để đêm về hồn ngập những cơn mưa
Tim khắc khoải gọi tên lần yêu cũ ....

BABY QUEEN
10-04-2006, 08:45 PM
Mãi gọi tên cho lòng càng thêm thương
Nhưng sao có tiếng khóc ở trong lòng
Anh đã đi xa mãi mãi bên người
Gọi chi nữa cho lòng thêm vấn vương.

Gió_Lốc
14-04-2006, 08:26 AM
Tình yêu ấy bây giờ là dĩ vãng
Hoài niệm buồn thương gọi cố nhân xưa
Để đêm về hồn ngập những cơn mưa
Tim khắc khoải gọi tên lần yêu cũ ....
Tại sao yêu nhau lại ko đến đc với nhau?
Để giờ đây 2 ta phải khổ đau.
Mà sao em ko thể tha thứ cho anh
dù chỉ 1 lần...........

congiobuon
17-04-2006, 10:20 AM
Tình ấy giờ cách sơn khê
Tương ngộ phút chốc, nẽo về chia đôi
Giờ đây một bóng đơn côi
Nhớ hoài kỷ niệm của thời đã qua
Trở về chốn củ hương xa
Còn chăng?? Âu chỉ toàn là dư âm
Người xưa đã quá xa săm
Biết còn nhớ đến, hay chăng quên rồi?....

Giọt_Mưa_Buồn
21-06-2006, 09:35 AM
Hoài niệm miên man vạn ước thề
Vì yêu không ngại quản non khê
Tiếng mưa rơi ướt giàn hoa giấy
Nhắc bóng người khuya sớm cận kề

congiobuon
06-07-2006, 08:53 AM
Mây tím che dần vầng trăng tỏ
Côn trùng rên rỉ gọi tri âm
Đổ quyên khóc bạn tình dang dỡ
Ta nhớ tên anh, khẻ gọi thầm!....

Lost.
08-07-2006, 08:05 PM
Xin hát mãi dù chỉ là hoài niệm
Hai con đường ai quyết định chia đôi
Xin gửi tặng người yêu dấu mà thôi
Dẫu từng sớm đông tràn về phố vắng

Hát cho người yêu dấu 1 cuộc tình đã lắng
Những âm thầm nghe mưa lạnh sâu tim
Bước đi đâu.....yêu dấu đã im lìm
Ai còn nhớ còn nhớ gì không nhỉ ......../?/

congiobuon
13-07-2006, 10:15 PM
Tóc hạ rũ bên rừng mưa hạ
Hoài niệm thương lầm lũ chiều sa
Đường hò hẹn cát mòn vân vũ
Còn nữa đâu mơ ước thật thà!

Lòng đút đoạn cả trời ân hận
Một lần hôn, rồi vỡ nát đời nhau
Nuối tiếc không, tháng ngày kề cận
Khép rèm mi buông lỡ tình đầu....

ahha_i_am_kaka9288
13-07-2006, 11:49 PM
Nhìn lá me rơi rụng bỗng buồn
Nhớ thời đi học mãi không phai
Nhớ bạn bè cũ nay xa mãi
Nhớ... mãi không nguôi hoài niệm xưa!!!

Nhìn mái trường xưa dạ nôn nao
Nhớ thầy cô cũ khuất xa rồi
Nhớ cây phượng cũ nay cằn cỗi
Nhớ... mãi không nguôi hoàn niệm xưa!!!

Dã Quỳ
20-07-2006, 04:52 AM
Hoài niệm làm gì đâu hỡi anh?
Đã có chi đâu một buổi chiều
Anh đến trong tôi - như giấc mộng
Rồi lại lướt qua tức tắc thì

Hoài niệm làm gì chi nữa anh
Khi con tim kia đã lỳ
Vết thương ngày ấy giờ đóng vẩy
Không có trong tim - một nỗi sầu

NguyetLinh
20-07-2006, 07:19 AM
Như loài thú đi hoang
Chạy trốn vào mùa Đông lạnh lẽo
Em cuộn kín lòng dấu chặt tâm tư
Dấu nỗi mong chờ ..
Dấu kín trong tim ..
Lời yêu .. em chỉ nửa lời thú nhận ...

Có ngàn lời nói
Em chôn kín trong ánh mắt
Chỉ trải hồn theo tiếng đàn .. vần thơ ..
Lời của trái tim ..
Lời tình âu yếm ..
Em uất nghẹn .. thả gió bay trôi ..

Anh giờ xa vắng ..
Trốn chạy tình mình dang dở
Hay đã quên ?!?! .. Em làm sao biết được
Lệ tình có rơi
Cũng sẽ thế thôi
Em vẫn biết .. tình mình rồi sẽ thế !!

Ngày Thu tĩnh lặng
Tẻ nhạt như bao ngày đã qua
Bao cuộc tình chưa đến đã vội xa
Em ôn kỷ niệm
Em xếp vào tim
Làm hành trang tô điểm đời hoang lạnh

Nhặt chiếc lá rơi
Buồn như tình em rơi rụng
Có còn gì để tiếc nuối nữa anh ?
Bên thềm hiên vắng
Nắng ấm mênh mang
Em lặng lẽ .. đưa tình vào ... quên lãng ..

Lost.
22-07-2006, 06:18 AM
Ai chẳng từng ...
Ai chẳng có những khi mình tuyệt vọng
Bới lại dòng hoài niệm để náu nương
TRốn nhân sinh giữ muôn vạn tầm thường
Mà riêng rẻ đến từng dòng mắt

Ai chẳng từng đếm giọt nâu đắng ngắt
Mà cười buồn với số kiếp đang đeo
Nhân ngãi hôm qua thôi còn những bọt bèo
Đong đọng giữa những gằng nhoài vô nghĩa

Ai chẳng hơn lần ném tiếng cười mai mỉa
Với đời mình và với cõi vô duyên
Ai chẳng có lần mong tim chút bình yên
Dù chỉ cố hạ tấm màn gian dối .........

Ai chẳng từng đếm mưa chiều cắt lối
..........

(Tự nhiên cụt, thông cảm, ai rảnh bổ sung típ:))

NguyetLinh
22-07-2006, 07:05 AM
Ai có về giữa Hạ trưa gió lặng
Nắng vàng rơi .. còn nhớ thoáng mưa rơi ..
Ai có ghé ngang qua vùng biển vắng
Nghe biển reo lòng có thoáng bồi hồi

Ai có nhớ mỗi bận Trăng soi lối
Một vầng Trăng của một thuở chung đôi
Ai có về ngang phố cũ gọi mời
Đêm hư ảo .. mềm môi say quên lãng

Ừ thôi nhớ làm gì .. tình dĩ vãng
Người về đi !!! Hoàng hôn đến riêng ta
Đan tóc dài .. trăm ngàn sợi thật thà
Ôn kỷ niệm .. có ta và đêm lạnh !!

Ừ quên nhé , thôi , Người về miền nắng
Ta lặng lẽ tìm trời cũ hoang sơ
Một mai đây .. nhìn lại nhau hững hờ
Còn ai tiếc .. còn ai thương ngày cũ ..

Còn ai biết .. ai ấp ôm tình cũ ..
Hoài niệm về .. một thuở .. nắng chung đôi ..

thuvu
22-07-2006, 07:27 AM
Ai chẳng từng ...
Ai chẳng có những khi mình tuyệt vọng
Bới lại dòng hoài niệm để náu nương
TRốn nhân sinh giữ muôn vạn tầm thường
Mà riêng rẻ đến từng dòng mắt

Ai chẳng từng đếm giọt nâu đắng ngắt
Mà cười buồn với số kiếp đang đeo
Nhân ngãi hôm qua thôi còn những bọt bèo
Đong đọng giữa những gằng nhoài vô nghĩa

Ai chẳng hơn lần ném tiếng cười mai mỉa
Với đời mình và với cõi vô duyên
Ai chẳng có lần mong tim chút bình yên
Dù chỉ cố hạ tấm màn gian dối .........

Ai chẳng từng đếm mưa chiều cắt lối
..........

(Tự nhiên cụt, thông cảm, ai rảnh bổ sung típ:))

Ai chẳng từng đếm mưa chiều cắt lối
Nhìn lại lòng rồi bối rối bâng khuâng
Hỏi nhân sinh con tạo cứ xoay vần
Vẫn mưa cũ tình ân cần đâu mất ?!?

ahha_i_am_kaka9288
23-07-2006, 07:45 PM
Ôi có còn đâu hoài niệm xưa
Sống đời dung tục dễ phôi phai
Đâu thể thảnh thơi suy nghĩ lại
Quá khứ buồn, vui như lúc xưa

*I'm_Cheryl*
23-07-2006, 08:35 PM
kakaka hay nhỉ......

Giọt_Mưa_Buồn
24-07-2006, 10:01 PM
Mình nhớ nhau lời thơ buồn biết mấy
Nghe mưa rơi quá khứ ướt trăm chiều
Chút hương nồng trao nhau vùng trở dậy
Vỡ thành giọt lệ bỏng,ướt long lanh ....

congiobuon
18-03-2007, 11:57 PM
Có một chiều khi cơn gió thoảng qua
Bất chợt bước trên con đường ngày cũ
Tim bỗng nhói đau,lòng như tự nhủ
Hoài niệm buồn như một giấc mơ thôi...

congiobuon
14-04-2007, 09:29 PM
Còn đâu hương sữa thoảng xa xưa
Còn đâu tia mắt xoáy trong hồn
Còn đâu người mộng hờn năm cũ
Hoài niệm bao giờ cũng nên thơ...

chipxinh_na
15-04-2007, 01:14 PM
Hoài niệm cũng chỉ là hoài để niệm
Nhớ làm chi , vương vẫn để làm gì
Khi tất cả đã chìm vào dĩ vãng
Đánh thức chi cho đau nhói tim mình..............

Lost.
16-04-2007, 01:55 AM
Sợi thời gian dệt chiếc khăn kỷ niệm
Em giữ về mình buộc lại những cơn đau
Biết rồi mai vẫn chẳng thể có nhau
Thì gắng nhớ dẫu chẳng còn gặp gỡ