PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu trời mưa....



tohru
17-12-2005, 09:41 PM
Chợt một lần bước chân dưới cơn mưa, bạn sẽ nghĩ gì ??
Người ta bảo mưa buồn, mưa là nỗi nhớ, mưa khắc ghi kỷ niệm... nhưng cũng có người nói mưa lạnh, mưa ướt nhẹp, mưa.... lung tung cả.. nhưng ai cũng phải công nhận : Mưa Lãng Mạn

Còn bạn, bạn thì sao ??

chickenrun1984
18-12-2005, 06:32 PM
Những cơn mưa tái tê như thấm vào da thịt của chúng ta làm cho nỗi nhớ trong mỗi chúng ta thức tỉnh. Những lúc như vậy ta lại thấy nhớ tới 1 ai đó trong trái tim muốn tìm tới người đó ngayt tức khắc .

river
18-12-2005, 08:01 PM
mưa ư? trong chung ta con bao nhiêu ngươi di dưới trời mưa.moi người dã thu mình vào cái vỏ âm ap của ho rồi .mấy ai còn dể ý mưa ..lanh

forever love
18-12-2005, 08:11 PM
mưa ư đối với tôi luôn gây cho tôi cảm giác buồn .nhưng k hiểu tại sao mình buồn nữa

linda
19-12-2005, 02:05 AM
mưa rất buồn nhưng mình rất thích ngắm mưa rơi nhưng lúc đó trong lòng buồn vô cùng

nhoc_cung
19-12-2005, 02:27 AM
mưa...mưa là được đi dạo mưa với bạn bè, nhấm nháp thứ gì thật nóng và cay. Thu mình trong chăn xem phim tình cảm, ngủ một giấc thật ngon....và khi mở mắt thấy trời hôm nay sáng và trong hơn hôm qua....thật tuyệt vời!

yun
19-12-2005, 05:04 AM
mưa những cơn mưa dài làm cho trời đất tối tăm trời đất ảm đạm ..lúc này em chỉ muốn vùi mình vào trong chăn để k phải nghĩ gì cả

congiobuon
20-12-2005, 12:13 AM
Người ta bảo : " đôi nào đi bên nhau trong mưa ở lần hẹn đầu thì mối tình ấy sẽ bền chặt mãi " , chúng mình thật may mắn khi tối hôm ấy trời lại bất chợt đổ mưa dù đang là mùa khô anh nhỉ !
Dưới mái hiên kia, cơn mưa trái mùa đã đưa em đến bên anh, em ngỡ ngàng hạnh phúc trong nụ hôn đầu mà có biết đâu nó cũng mong manh, vụn vỡ như mưa vậy.
Tình yêu đầu của em chợt đến rồi chợt đi như cơn mưa ấy, nhanh đến nổi em không kịp nhận ra là đã mất anh. Chiều nay, dưới mái hiên hôm nào, em tê tái bước đi trong mưa khi nhận ra vòng tay ngày xưa đang dành cho người khác.
Em đang khóc sao? không ! trời mưa đấy chứ ! Phải mà, em đâu có khóc !
Quán cà phê bên đường vọng ra câu hát : Sài Gòn mưa, Sài Gòn mưa....mưa chiều nay không dứt.............Sài Gòn mưa, Sài Gòn mưa............mưa hoài trong ký ức..................một mình em, một mình em lặng lẽ trong mưa ................lặng lẽ trong mưa ...........