rong xanh 676
17-12-2005, 08:56 AM
giáng sinh biết có gì vui ?
hay là vẫn phải ngậm ngùi nữa đây
nhớ về năm tháng thơ ngây
giáng sinh tôi đưọc vui vầy biết bao
cùng ngưòi đứng dưói đêm sao
cùng chung khúc hát ngọt ngào đêm đông
vậy mà năm ngoái cuối đông
cho tôi một nỗi tình nồng lặng thinh
bỏ tôi giữa đêm giáng sinh
không lời từ biệt một mình ra đi
cho tôi lệ ướt đôi mi
khóc sầu người chẳng còn gì cho ai
giáng sinh tình đó nhạt phai
đông nay lại đến biết hoài còn vương
buồn cho tuyết lạnh bốn phương
rơi vào kỷ niệm còn dường nào ra?
hay là vẫn phải ngậm ngùi nữa đây
nhớ về năm tháng thơ ngây
giáng sinh tôi đưọc vui vầy biết bao
cùng ngưòi đứng dưói đêm sao
cùng chung khúc hát ngọt ngào đêm đông
vậy mà năm ngoái cuối đông
cho tôi một nỗi tình nồng lặng thinh
bỏ tôi giữa đêm giáng sinh
không lời từ biệt một mình ra đi
cho tôi lệ ướt đôi mi
khóc sầu người chẳng còn gì cho ai
giáng sinh tình đó nhạt phai
đông nay lại đến biết hoài còn vương
buồn cho tuyết lạnh bốn phương
rơi vào kỷ niệm còn dường nào ra?