Xem đầy đủ chức năng : BẤt ChỢt
tokyo
17-12-2005, 05:31 AM
Bất chợt nhìn thấy ánh mắt em
Ôi sao thân thương triều mến thế
Làm trái tim ta thổn thức mãi
Muốn cùng em chung bước đi về
Nhưng lòng ta ôi sao sao rất lạ
trái tim si mà dạ chẳng dám gần
Chỉ biết nhìn rùi cố bước thật nhanh
Để qua rùi.. lòng chạnh lòng tiếc nuối...
swtlilaznchik88
17-12-2005, 11:17 AM
Bất chợt nhìn nhau không dám nói
Tại sao như thế người biết chăng
Từ lâu tôi sợ lời từ chối
Nên khi gặp người cứ lặng câm
Bất chợt nhìn nhau như cơn gió
Loáng một cái rồi vụt qua nhanh
Tình yêu lanh quanh chạy dâu dó
Như sao trên trời với trăng thanh
Bất chợt nhìn nhau cúi dầu chào
Ai dó nghẹn ngào rồi quay lưng
Dâu biết tim này dang rứơm máu
Vì người ta lầm mình người dưng
HY
Mr.Ngọc
17-12-2005, 06:19 PM
Bất chợt thấy em
Trong giấc mơ đêm mà ngày nào anh cũng có
chỉ khác
đêm nay có em
hạnh phúc dâng lên
bất chợt
ngọt ngào
và say đắm biết bao .
Lost.
18-12-2005, 04:23 AM
Bất chợt thấy vườn chiều nay đầy lá
Câu chuyện mùa đông cho cơn gió thì thầm
Bất chợt cuộc tình tan vỡ giữa lặng câm
Bất chợt đến rồi ra đi bất chợt
Chuyện tình yêu phải đâu là đùa cợt
Hay tại vì mình chôn chặt những yêu thương
Phút cuối cùng lưu lại chút vấn vương
Cái giây phút dù chỉ là....bất chợt...
vip_boy_uk
18-12-2005, 06:13 AM
bất chợt gặp ai vào mùa lạnh
con tim hồng sưởi ấm trái tim ai
bất chợt một ngày mưa đông tuyết
trời đất quầng quay ai xa rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.