PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chảnh Chẹ



swtlilaznchik88
16-12-2005, 08:05 PM
Người gì mà lại chảnh ghê
Ngồi hoài không nói ý chê mình à
Con trai cứ tưởng là hoa
Coi chừng mai mốt ế ra bây giờ

Trong lớp mà cứ như mơ
Nhìn ra cửa sổ làm gì thế kia
Biết người ta đó đợi chờ
Mà như không biết giả đò ngó lơ

Tôi đây chẳng có thời giờ
Để mà chờ đợi một người như anh
Một mai lỡ giấc mộng lành
Thì dừng trở lại nói rằng yêu tôi

Vì tôi chẳng có nói chơi
Tôi dã chán ngán cái nơi này rồi
Chảnh di mai mốt ế thôi
Không thèm anh nữa chán rồi anh ơi

HY

hanquoc00
16-12-2005, 09:12 PM
THƠ EM HAY MA LAI VUI NUA
Xưa kia ai chảnh trần đời
Ngày nay anh chảnh là người thứ hai
Bởi anh có thật nhiều tài
Nên bao cô gái chẳng ai anh thèm

*Mãi Xa*
17-12-2005, 05:12 AM
Có tác giả hả, sao không qua sưu tầm?
Để có người kiện Mod nhầm thí ai ?

Mình chỉ có ý nhắc nhở thôi nha !

swtlilaznchik88
17-12-2005, 11:06 AM
to hanquoc: cám ơn dã vô dối dáp với mình nhé!!

to MaiXa: thơ này là mình sáng tác, HY là tên viết tắt của mình Hoàng Yến

Sao anh chảnh thế anh ơi
Em dây nào có tội tình chi dâu
Tại sao tạo cảnh bể dâu
Dể cho em phải nuốt sầu vào tim

Cô dơn ôm trọn niềm riêng
Còn người vui với khối "tiên" bên mình
Không biết người ta thật tình
Hay là chỉ giỡn ân tình với anh

Dừng nên chạy giỡn lanh quanh
Tình yêu không phải một hai canh giờ
Nếu yêu xin nói dừng chờ
Không thì mai mốt lỡ dò sang sông

HY

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:37 AM
EM NHƯ MỘT ĐOÁ DÃ QUỲ

NỞ HOANG TRONG ÁNH TÀ HUY KÈM NHÈM



anh sợ là anh chán em

chưa gì gì đã đòi xem giấy tờ

cứ xem thoải mái hờ hờ

chả ai căn cước nhà thơ đâu mà

thế là em bị lừa ta

xong xuôi ta mới chìa ra bài này

nếu mà em thấy hay hay

đừng bắt nộp phạt tội say phố phường

anh không định đi ngược đường

thấy cô cảnh sát dễ thương nên đành

đứng đường rất đỗi mong manh

nên anh mới đến đứng canh gác cùng

đứng đường quá thể mịt mùng

nên anh mới đến săn lùng nghĩ suy

em đáp hay không thì tuỳ

còn anh cứ hỏi nội quy nghề buồn

nhân tiện định tán em luôn

nhưng thơ lởm quá nên chuồn đi thôi

em ơi anh biết lỗi rồi

sao em chả chịu mím môi nhịn cười

sao em bắt một con người

tư duy ngược với bọn lười tư duy

*Mãi Xa*
19-12-2005, 02:40 AM
Chà sorry ám ảnh mấy lần
Do người tự viết và người chép thôi !

*Mãi Xa*
19-12-2005, 02:47 AM
Ủa !

Bà Chảnh hóa bà bị gì ?
Tự nhiên nhảy xổng buông lời hay chưa?

hanquoc00
19-12-2005, 05:00 AM
to hanquoc: cám ơn dã vô dối dáp với mình nhé!!
to MaiXa: thơ này là mình sáng tác, HY là tên viết tắt của mình Hoàng Yến
Sao anh chảnh thế anh ơi
Em dây nào có tội tình chi dâu
Tại sao tạo cảnh bể dâu
Dể cho em phải nuốt sầu vào tim
Cô dơn ôm trọn niềm riêng
Còn người vui với khối "tiên" bên mình
Không biết người ta thật tình
Hay là chỉ giỡn ân tình với anh
Dừng nên chạy giỡn lanh quanh
Tình yêu không phải một hai canh giờ
Nếu yêu xin nói dừng chờ
Không thì mai mốt lỡ dò sang sông
HY


Anh cũng muốn em là người trong mộng
Không còn chờ không còn bước sang sông
Anh cũng muốn anh chỉ một lòng
Nhưng đời là mộng phải sang sông

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 07:18 PM
Thơ chôm cũng chẳng sao mà
miễn sao bạn đọc bò ra mà cười