Xem đầy đủ chức năng : ::l:a:n:h::
vip_boy_uk
16-12-2005, 02:52 PM
lạnh nẽo cô đơn ngồi một mình
lạnh chuyện tình giờ đã ly tan
lạnh ai kia đã mãi xa rồi
ngồi bóng tối viết lên lạnh lòng
Tử sầu bên men rượu
ưu tư trong gió buồn
vấn vương trong lòng nhớ
một chút thầm đau thương
....ko có chữ lạnh nhưng..nguyên bài thơ...cũng vì chữ "lạnh " mà ra...
vip_boy_uk
16-12-2005, 03:03 PM
lòng ai lạnh cũng bởi nhớ về ai
tình mãi lạnh cũng tại bởi xa nhớ
để lòng nào lệ khóc đêm thâu
ai lơi đâu xin ai mãi nhớ
ở chỗ này vẫn mãi nhớ ai
hai năm dài đôi ta xa cách
đã hai mùa tuyết phủ lòng ai
thật lạnh lắm người ơi ai có biết
lạnh trong lòng nhói buốt trái tim ai
vip_boy_uk
18-12-2005, 06:35 AM
tửu say càng uống càng thấy nhạt
tình lạnh rồi líu kéo chỉ mờ đi
chốn lơi đây ngồi nhìn mây tuyết
chén rượi nhạt kết thúc tình ai
tửu say càng uống càng thấy nhạt
tình lạnh rồi líu kéo chỉ mờ đi
chốn lơi đây ngồi nhìn mây tuyết
chén rượi nhạt kết thúc tình ai
sáng ngủ dậy sau giấc ngủ mùa thu
chợt dật mình khi mùa đông đã đến
hỏi lòng này qua cơn say dại
có còn nhớ hình ai không
không thưa ai-- ai còn mãi nhớ
ghi lòng này rượi cũng chẳng nhạt phai
ai làm gì khi mình ai khóc
uống rượi lồng để sống mãi trong ai
congiobuon
20-12-2005, 04:21 AM
Đông sang buốt giá lòng thêm lạnh
Cạn chén men cay chẳng ấm hồn
Người về nơi ấy tình xa cách
Ngậm đắng tim côi một nỗi sầu ...
Cho chị ké mấy dòng thơ con cóc hen em trai
vip_boy_uk
20-12-2005, 09:56 AM
lạnh lạnh tự trong lòng
lạnh trong ký ức nụ cười của ai
lạnh khi tình yêu xa mãi
lạnh mãi cô đơn lạnh thật buồn
congiobuon
22-12-2005, 11:09 PM
Lá rơi xao xác ngoài hiên vắng
Lạnh thấm hồn ai xót những chiều
Người đi xa thẳm mù sương khói
Lạnh buốt hồn tôi nỗi đợi chờ ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.