PDA

Xem đầy đủ chức năng : hơi chuối cố mà đọc cả nhà nhé



Nhi_Hot_girl_hn
16-12-2005, 12:14 PM
Giá như em đừng biết anh
để giờ em khỏi phải nhớ
giá như em đừng gặp gỡ
để giờ em khỏi phải mơ
giá như anh đừng dễ thương
để giờ em khỏi phải vương
Biết làm sao đây anh nhỉ
Chẳng lẽ cuộc đời phải thế chăng

____________o0o___________

vip_boy_uk
16-12-2005, 03:17 PM
đã biết anh rồi vậy thì em hãy nhớ
để chúng mình sẽ đến với nhau
đã gặp gỡ rồi xin em hãy mơ
để tình đẹp như vần thơ vậy
đã thấy dễ thương thì vấn vương má hồng
để đời này anh có thể là chồng em :hihi:
cuộc đời này chắc là vậy đó
hãy đón nhận tình yêu lơi anh hey chị cho em xin phép họa mấy dòng thơ chuối cùng chị ha