PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mãi yêu người thôi......?



Nhi_Hot_girl_hn
16-12-2005, 11:49 AM
H... anh ! anh đừng giận em đừng trách em anh nhé cũNg có nhiều lúc em thật ngang bướng va khó bảo nhưng ko sao đâu anh? cái gì cũng có thể thay đổi mà em sẽ bỏ được cai tính xấu đó của em mà , nếu làm được như vậy thì em sẽ bốt suy nghĩ va ` anh cũng sẽ không bị bực mình vì em nữa dúng không anh ? :think: anh có biết rằng giờ em không thể sống thiếu anh được nữa :blinking: anh dã la một nửa trái tim em rồi ! nếu thiếu anh thì trái tim em thành dá mất và có khi còn không thể tồn tại được :oh: mặc dù tình yêu của hai đứa mình cũng một phần trông gai :) nhưng sẽ không sao nếu ta cứng rắn hơn những chiếc gai đó đúng không anh..............? :blinking:



""" đời con gái chưa biết yêu lừa gạt
nên bao giờ cũNg chấp nhận tình thương."""""