PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại là" Đường thơ hội"



Mua Sao Bang
16-12-2005, 10:39 AM
Chỉ trông về em
Là ngàn nơi đó
Giất mộng ta mãi
Mơ ước có đôi

tieu_bao
16-12-2005, 03:22 PM
thì ra thơ tứ ngôn cũng là thơ đường vậy xem ra mình ngu quá về học lại mới được

Mua Sao Bang
16-12-2005, 04:36 PM
không phải là thơ Đường, Đường này đại khái là "Võ đường" thôi! chắc phải sửa cái tiêu đề lại quá

tomato123
16-12-2005, 08:35 PM
thì ra thơ tứ ngôn cũng là thơ đường vậy xem ra mình ngu quá về học lại mới được

Đừng nói nặng lời thế chứ , mà ko ai gọi thơ 4 chữ bằng tứ ngôn đâu ( vì thể thơ này là của người Việt ):)

Mưa Sao Băng : thơ 4 chữ thực chất là các bài vè ,sau năm 1930 được cất lên thành 1 thể thơ hẳn hoi. Nó là đặc sản của người Việt không phải thơ Đường đâu bé và thể thơ này cũng rất ít người sử dụng...

Nghe vẽ nghe ve
Nghe vè con gái :lol: ...

tieu_bao
17-12-2005, 10:24 AM
tomato123:mà ko ai gọi thơ 4 chữ bằng tứ ngôn đâu ( vì thể thơ này là của người Việt )
bó tay luôn bộ tứ ngôn với 4 chữ khác nhau sao nè tôi dùng chữ hán việt còn bạn dùng chữ thuần việt , vậy thôi hehheehe

Mua Sao Bang
17-12-2005, 12:47 PM
Thơ quá tệ mà
Không ai muốn đối
Hay tại tựa đề
Sao lầm lẫn nhỉ!!!

xCi
17-12-2005, 12:49 PM
p/s: đừng 88...hic........

hoa cong chua
17-12-2005, 09:27 PM
bống chữ cũng chơi
vài câu đối vôi
ngâm nga thành lời
" về tôi về bạn"

Mua Sao Bang
18-12-2005, 04:01 PM
Là thơ tứ tuyệt
Có nhiệt vào chơi
Đừng rơi à bạn
Lại còn mình tôi!

hoa cong chua
18-12-2005, 10:14 PM
tôi chẳng rơi đâu
chỉ lo ở bạn
thân gầy nhễnh nhãng
rơi nào ai hay

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:18 PM
Mơ chỉ là mơ
Chỉ kẻ dại khờ
Mới tin là có
Cuộc đời như mơ

hoa cong chua
18-12-2005, 10:27 PM
cuộc đời là mơ
tình mãi là " chờ "
mi là kẻ khờ
chờ người trong mơ

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:33 PM
Chờ người trong mơ
Thì đúng là khờ
Người khờ như vậy
Chỉ còn trong mơ

tokyo
18-12-2005, 10:34 PM
Vẫn biết là khờ
Nhưng ta cứ mơ
Còn hơn là phải
Cô đơn suốt đời...

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:39 PM
Nếu sợ cô đơn
Tại sao ai lại
Nằm trong góc tối
Đêm ngày mà chi

hoa cong chua
18-12-2005, 10:44 PM
cũng vì cô đơn
sợ đêm ban tối
nên tôi mới đợi
chờ người trong mơ

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:47 PM
Cứ mãi hoài mơ
Quên mất hiện giờ
Là mình đang sống
Trong đời hay mơ?

hoa cong chua
18-12-2005, 10:50 PM
thì sống mới mơ
mới chờ mới đợi
nào quên hiện tại
rằng ta vẫn mơ

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:54 PM
Vậy tức là ai
Còn đang mơ hả
Sao không tỉnh giấc
Cho đời đi qua

hoa cong chua
18-12-2005, 10:56 PM
nào có ai đâu
gọi tôi tình giấc
mặc tôi cứ sầu
trong mơ trong mộng

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:03 PM
Tôi sẽ là người
Đưa đò hạnh phúc
Vào trong cõi mộng
Xa rời đêm đen

hoa cong chua
18-12-2005, 11:11 PM
em là ngườ đi
anh đưa về bến
tình yêu - hạnh phúc
con đò anh đưa

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:13 PM
Một mình chèo chống
Sẽ mau mỏi tay
Trao cho em đó
Đò hạnh phúc này

hoa cong chua
18-12-2005, 11:18 PM
em đây xin nhận
hạnh phúc trao tay
dời em sẽ khác
chẳng như lúc này

Mua Sao Bang
19-12-2005, 07:23 PM
Hạnh phúc trao tay...
Ngày may sẽ có,
Một nơi đâu đó....
Trông ngó đến thôi!

Vì sao không tên
20-12-2005, 04:57 PM
Hạnh phúc hạnh phúc
Nơi đâu nơi đâu
Ta tìm ..lại tìm
Nơi đâu hạnh phúc!

hoa cong chua
20-12-2005, 09:23 PM
nơi đây hạnh phúc
đằng kia...bỏ sầu
lãng quên khổ đau
vui trong hạnh phúc

vuonthochieuhohen
21-12-2005, 03:30 AM
Hạnh phúc nơi đây
sum vầy hội ngộ
vui thơ ái mộ
cùng nhau vui vầy

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:42 AM
Vui với chẳng vui
Đều do người nghĩ
Vui cùng suy nghĩ
Vui cùng ngâm thơ

Mua Sao Bang
22-12-2005, 11:47 AM
Vui.. hy vọng thế!
Mãi vui thôi nhé,
Đừng để nổi buồn
Dân đôi mắt bé..!