bebeo_nhoanh
16-12-2005, 08:34 AM
ĐỢI BỐ
Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua,
những chiếc bóng đổ vàng ...
Bố không về ...
Mẹ ơi,
thôi đừng khóc
nước mắt chẳng thể làm ướt nổi nhân gian.
Bố ạ, sáng ngày mưa đã tạnh
Con không khóc đâu
Thật đấy.
Chỉ ...
rất buồn!
Giống như một ly rượu khi tàn tiệc
rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son .
Bố ạ, con vẫn đợi Bố.
Nghe tiếng cười quen, mùi thuốc lá, và ...
những buổi chiều hai mẹ con ngồi ngóng đợi
Lẽ nào Bố đã xa chúng con thật rồi sao ...
Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua,
những chiếc bóng đổ vàng ...
Bố không về ...
Mẹ ơi,
thôi đừng khóc
nước mắt chẳng thể làm ướt nổi nhân gian.
Bố ạ, sáng ngày mưa đã tạnh
Con không khóc đâu
Thật đấy.
Chỉ ...
rất buồn!
Giống như một ly rượu khi tàn tiệc
rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son .
Bố ạ, con vẫn đợi Bố.
Nghe tiếng cười quen, mùi thuốc lá, và ...
những buổi chiều hai mẹ con ngồi ngóng đợi
Lẽ nào Bố đã xa chúng con thật rồi sao ...