PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vườn thơ tỉnh tò



lợn_rừng83
16-12-2005, 05:53 AM
Tỏ tình rồi lại tỏ tình
Vườn thơ chắp cánh cho tình bay xa

justforyou_ht2004
16-12-2005, 07:15 AM
co' phãi tình là khúc hát
gỡi vào ánh mắt một lờ thũy chung

dragonbg
16-12-2005, 08:32 AM
anh yêu em như bác hồ yêu nước
mất em rồi như pháp mất đông dương

yuui_shinzo
17-12-2005, 05:44 AM
Yuui yêu anh như Moocgan yêu ruồi giấm
Nhiễm sắc thể đã nối kết đôi ta
Tình Yuui trao nguyên phân không thay đổi
Chỉ cần ai chịu liên kết di truyền
==> Toàn là tên mấy tựa bài Sinh Vật không đấy !!!

lợn_rừng83
17-12-2005, 09:06 AM
Anh yêu em như diều yêu gió
Vắng gió rồi diều có bay đâu

yuui_shinzo
17-12-2005, 09:46 PM
Không có gió diều khó thể bay
Không có diều gió phải làm sao

*Mãi Xa*
18-12-2005, 01:52 AM
Ý cha, so rí Xa nhầm
Xa ra liền kẻo mất đường kua girl (của cha cô đơn kia kìa :D)

lieuxanh nhat kiem
18-12-2005, 02:32 AM
tôi yêu làm sao dôi mắt ấy
má lún đồng tiền đỏ hây hây
dzáng người thon nhỏ mặt ngây thơ
làm anh thơ thẩn nhớ đêm ngày......

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:51 AM
Yêu ai dzị chú, nói cháu nghe
Cháu đây cũng biết lắm cô hằng
Cô nào cũng thế xinh như mộng
Biết đâu có cô chú hằng mong ?

ngocson106
18-12-2005, 02:55 AM
Anh iu em nhưng rừng cây yêu thú dữ
Anh iu em như hàng cây yêu gió
Em đừng chối bỏ mà anh sẽ tan nát trái tim....

*Mãi Xa*
18-12-2005, 03:00 AM
Oái !

Mèn ơi quân tử kiểu gì
Ăn lo tán gái biết đời nào nên ? :D

ngocson106
18-12-2005, 03:02 AM
Khi nào có dzợ, có con,
là khi đó làm nên nghiệp rùi....

*Mãi Xa*
18-12-2005, 03:08 AM
Nghe anh nói mà em muốn xỉu nè
Làm trau thì phải giúp gì nước non !

ngocson106
18-12-2005, 03:12 AM
Hì hì, anh chỉ đùa thui
nam nhi là phải giúp cho đời mà em
anh hùng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng
sau anh hùng, có bóng dáng mĩ nhân
ở nơi đây, anh hùng đầy rẫy
ngọa hổ tàng long thời nào cũng có
vậy mà chưa có mĩ nhân nào....

lợn_rừng83
18-12-2005, 03:27 AM
Làm trai yêu nước yêu nhà
Yêu cả đàn bà mới là con trai

Lãng tử đâu có yêu ai
Chỉ thầm thương nhớ mắt nai mơ màng
Tim anh như bãi đất hoang
Đang cần cô tâm sửa sang cho dum

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:36 AM
BA CHẤM



đèn đỏ gần rạp chiếu phim

panô quảng cáo im lìm sau cây

tự dưng anh nhớ em gầy

khuất sau da diết đoạ đầy thiên tai

panô quảng cáo phim hài

mà anh bỗng thấy một vài cơn đau

đèn xanh rồi đấy đi mau

kẻo mà cả phố phía sau bấm còi

anh đi rồi đấy hẳn hoi

sao em vẫn cứ nhói nhòi đâu đây

phố phường như ly nước đầy

thả anh vào nữa trào mây ra ngoài

đèn đỏ cứ đèn đỏ hoài

lần này sát một cây xoài không chim

tokyo
19-12-2005, 02:44 AM
Lâu ngày không gặp Mãi xa
Mà nhớ muốn chết định ra kiếm nàng
Còn em chắc đã có chàng
Nên không cần nhớ tới chàng này đây...

*Mãi Xa*
19-12-2005, 02:50 AM
Ơ hay có nhớ tới chàng
Nhưng mà bóng dáng của chàng biệt tăm
Mấy lần kiếm bóng trăm năm
nay giờ có mặt mà chàng ...tiếc thay !

tokyo
19-12-2005, 02:59 AM
Sao nàng lại bảo tiếc thay
Đã gặp thì phải mừng vui chứ nàng
Sao nàng còn mãi thở than
Hay người đã để.. tình tan mất rùi....

*Mãi Xa*
19-12-2005, 03:04 AM
Tình gì nào có nơi đây
Nàng tuy chứ có tình say nhưng mà...
Gặp chàng nhưng chẳng đậm đà
Chàng như con gió vuốt qua mặt nàng !

lợn_rừng83
19-12-2005, 03:16 AM
Người thứ ba chắc là người đến muộn
Lỡ chuyến đò nên đò đã sang sông
Đò theo lái tiến ra tậm biển đông
Em theo chồng để mình tôi buồn tủi

tokyo
19-12-2005, 03:16 AM
Trơi ơi ôi thật phủ phàng
Sao nàng lại bảo như làn gió thôi
Uổng cho tình cảm của tôi
Yêu người thật dạ để rồi khổ đâu....

*Mãi Xa*
19-12-2005, 03:20 AM
Chàng ơi xin chớ nặng lời
Để lòng tan nát tim nàng nát tan
Dù rằng có gặp đôi lần
Mà nàng cứ tưởng như người của nhau
Nhưng nào có oán than đâu
Trời chia số phận thôi thì trách chi ?

tokyo
19-12-2005, 03:24 AM
Nàng ơi nếu đã không yêu
Thì nói những điều thật dạ nàng ơi
Sao nàng đổ lỗi ông trời
Để người cất bước cùng người vui chơi...

ngocson106
19-12-2005, 10:16 AM
Xa ơi, còn nhớ tôi hay đã quên rồi,
chút tình thôi, trôi qua nhanh quá.
Có lẽ giờ em đang cùng chàng vui vẻ,
chỉ còn anh đứng một mình dưới tuyết lạnh,
người ta hay bảo là con gái vô tình,
chơi đùa bỡn cợt với tình yêu.
Em và anh, tuy là mới gặp,
nhưng sao tấm lòng anh bối rối,
nghe tin em đã có ý trung nhân,
tấm lòng anh như sét đánh,
chợt nhận ra anh đã yêu em rồi,
nhớ lại khoảnh khắc ta bên nhau,
tuy ngắn ngủi nhưng thật tuyệt vời,
anh những tưởng cùng em kết trăm năm...
ngờ đâu anh là người đến muộn,
người thứ ba trong một cuộc tình,
thổn thức khóc với một nỗi cô đơn.
Giờ anh chỉ dám nhìn em nói cười,
đâu có dám nói chuyện cùng em,
trái tim anh như tan nát,
khi nhìn em vui vẻ với người yêu.
Giờ nơi đây chỉ còn anh với nỗi cô đơn,
anh vẫn còn yêu em và mãi mãi.
Còn em chắc em đã quên anh rồi,
anh chỉ như cơn gió thoáng qua,
chẳng làm em lưu luyến chút nào đâu.
Hỡi người ơi, nếu em nghe anh nói,
trả lời anh, em còn nhớ anh không,
Hay với em, tất cả chỉ là một trò chơi.....

mtvu1908
20-12-2005, 08:39 PM
Em có biết
Những tia nắng chiếu sáng đời anh,
Em có biết em là người duy nhất,
Làm tan nát cõi lòng anh.
Và em có biết em là người duy nhất,
Mãi mãi trong trái tim anh.

*Mãi Xa*
20-12-2005, 09:42 PM
Chà,

Hởi 2 chàng hiệp sĩ kiêu sa
Người thứ ba là nàng...phải làm sao ?

lợn_rừng83
21-12-2005, 12:30 AM
Anh không làm hiệp sĩ
Chỉ là kẻ yêu thơ
Tâm hồn anh mộng mơ
Vần thơ anh lang man
Tình trong anh ngập tràn
Chao hết cả cho em
Mãi xa sao người mãi xa
Để lai trong ta một nỗi buồn

*Mãi Xa*
21-12-2005, 05:24 AM
Có lòng sao người mãi lặng im ?
Mang một nổi niềm cùng say trong lệ thẳm
Sao không hé lòng cùng tim và đập mãi
Để chân tình không hóa nước phiêu du ?

ngocson106
21-12-2005, 05:26 AM
Xa ơi, sao em cứ là mãi xa,
hỏi em em tránh trả lời,
khi nào anh mới nói được với em ba từ...

**qiutian**
21-12-2005, 05:41 AM
Muốn nói thì cứ nhào dzô
Đâu ai ngăn cấm mà lo suốt ngày

ngocson106
21-12-2005, 05:44 AM
Đành rằng tôi muốn nói ra,
nhưng sao Xa mãi tránh mặt tôi vậy nàng

**qiutian**
21-12-2005, 05:47 AM
Chắc là nàng ngại đó mà
Vì nàng phận gái rất là khó cua

lợn_rừng83
21-12-2005, 08:48 AM
có yêu thì nói rằng yêu
Làm gì mà cứ kiêu kiêu vậy người

yuui_shinzo
22-12-2005, 01:43 AM
Maixa là chị của Yuui
Ai muốn quen xa Yuui làm mối cho :D

*Mãi Xa*
22-12-2005, 03:57 AM
Ặc, hoh biết xa có bao nhiêu họ hàng nhỉ ? ... :D

Mãi Xa có lẽ như tên
Làm saoo có thể khi nhân duyên chưa thành ?

lợn_rừng83
22-12-2005, 05:32 AM
người vô tình thế thật sao
Hay còn mơ mộng nơi nào xa xăm

ngocson106
22-12-2005, 10:00 AM
Xa ơi, lắng nghe mấy chữ của anh,
rằng anh đây đây đã yêu em thật rồi.
Mãi Xa sao mãi xa vậy nàng,
em không nói chuyện cùng anh,
làm sao biết được nhân duyên chưa thành.

*Mãi Xa*
23-12-2005, 01:21 AM
Đã nói có lẽ là nói nhiều
Nhưng mà sau đó chuyện đâu không thành !

ngocson106
23-12-2005, 03:13 AM
Làm sau có thể không thành,
khi anh dâng tặng cả trái tim mình cho em.
Chính em đã nói anh rằng:
Tình yêu chỉ cần anh chân thật,
Còn Sở Khanh thì em sẽ bùm.
Nơi đây anh hết mực chung tình,
mong rằng em sẽ trọn đời bên anh....

KisssMeBoy
24-12-2005, 01:18 AM
Yêu ta, ta yêu trọn tình này
cho dù dông bão vẫn đắm say
biển chỉ nổi sóng khi mây gió
tình ta trỗi dậy với tim yêu

lợn_rừng83
24-12-2005, 03:59 AM
Cố bé mới tập làm thơ
Mà sao chan chứa giấc mơ dịu dàng
Em làm lãng tử mơ màng
Làm cho lữ khách sẵn sàng dừng chân

ngocson106
24-12-2005, 04:57 AM
Lãng tử mĩ nhân thật đẹp đôi,
hai người như nhân duyên định sẵn rồi.
Tôi đây xin chúc hai người,
luôn luôn ý hợp, tâm đầu,
cùng luôn vui vẻ,
trọn đời bên nhau.
Chứ đừng như phận tôi đây,
ôm một nỗi sầu nhớ thương muôn đời.....

**qiutian**
24-12-2005, 05:12 AM
Tôi thương anh một kẻ chung tình
Tình không vẹn nhưng lòng vẫn nhớ
Lưu luyến sao tình yêu một thuở
Đến bây giờ vẫn nhói trong tim

lợn_rừng83
25-12-2005, 08:37 AM
Thương làm gì một kẻ như tôi
Si tình nên đã phụ tình người ta

Người Điên Yêu Thơ
25-12-2005, 04:52 PM
Lòng này biết ngỏ cùng ai
Thôi thì ngậm đắng nuôt cay riêng mình

Nhà tôi ở cạnh nhà nàng
Cách giàn bông bí hoa vàng xinh xinh
Từ lâu tơ tưởng bóng hình
Mà lòng thấy ngại tâm tình cùng ai
Đã thao thức mấy đêm dài
Cũng mong ngỏ ý chẳng hoài tương tư
Đánh liều viết một lá thư
Viết lời chân thật thực hư cùng nàng
Đọc xong nàng cũng chẳng màng
Ai ơi, xin giúp hỏi nàng giùm tôi

lợn_rừng83
25-12-2005, 06:51 PM
Đốt chút lửa cho đời thêm âm áp
Tô chút mầu cho đời thêm sắc hương
Giỏ vào đó vài giọt yêu thương
Tình yêu đó con đường ta bước

okanobee
25-12-2005, 08:11 PM
Đốt chút lửa gặp gió to _ ôi CHÁY
Chết con rồi , là nghịch đấy , con ơi :D
Còn thêm vài giọt nhớ mong
Mộng mơ , mơ mộng , viễn vông , thế trời :D

hehe Oka làm thơ lá cải đàu xíu thôi :)
Đối thơ bạn nè :)

Tình yêu muôn vạn nẻo sầu bi
Nhớ thương , hiu hắt nỗi biệt ly
Người ơi , lửa tình gieo chi thế
Giờ đống tro tàn , lạnh mắt mi

lợn_rừng83
25-12-2005, 09:41 PM
Tro tàn gặp gió tro bay
Ta gặp lại nhau tình lại đắm say

okanobee
25-12-2005, 10:17 PM
Gặp nhau tình có đắm say
Hay là chua xót , đắng cay hỡi người

hanquoc00
26-12-2005, 04:26 AM
Gặp nhau rùi mới biết trời
Hỏi tui sao biết hỡi người bạn trên
Không tin bạn cứ khắc tên
Hỏi người ta á rồi lên hỡi người

*Mãi Xa*
26-12-2005, 04:57 AM
Trăm năm duyên phận se mời
Số cay hay thắm có gì đáng lo ?

lợn_rừng83
26-12-2005, 05:05 AM
Còn yêu tôi sao mãi xa tôi
Để tôi lặng lẽ đơn côi một mình