motnuacuaanhlacuaem
16-12-2005, 03:59 AM
Đò xuôi Phụng Hiệp nắng say
Hàng dừa lã ngọn dáng gầy nghiêng nghiêng
Mái chèo gợi giấc cô miêng
Con sông tháng hạ ngủ yên ngậm ngùi
Đò xuôi chở nặng buồn vui
Chở đầy nổi nhớ cho người ngày xưa
Ngày xưa chín rụng trong mưa
Chút hờ hững củ cho vừa ăn năn
Mùa yêu tơ chắn nhện giăng
Phiên buồn nhỏ xuống vết hằng hoang sơ
Em về soi bóng sông mơ
Nghe trăng gió gọi phai mờ dáng xưa
Lấy chồng xa xứ ai đưa
Nhớ chăng người củ trong mưa đợi chờ
Đò xuôi Phụng Hiệp bơ vơ
Hàng dừa lã ngọn dáng gầy nghiêng nghiêng
Mái chèo gợi giấc cô miêng
Con sông tháng hạ ngủ yên ngậm ngùi
Đò xuôi chở nặng buồn vui
Chở đầy nổi nhớ cho người ngày xưa
Ngày xưa chín rụng trong mưa
Chút hờ hững củ cho vừa ăn năn
Mùa yêu tơ chắn nhện giăng
Phiên buồn nhỏ xuống vết hằng hoang sơ
Em về soi bóng sông mơ
Nghe trăng gió gọi phai mờ dáng xưa
Lấy chồng xa xứ ai đưa
Nhớ chăng người củ trong mưa đợi chờ
Đò xuôi Phụng Hiệp bơ vơ