PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình anh trao em



lãngtu*_dati`nh
21-03-2005, 10:13 PM
trăng lặng rôi trăng còn trỡ lại

người yêu xa roi có còn trơ lại ko

* * * * * * * * * * * * *

Dêm nay trăng sáng qu'a ngươi ơi

ngôi bên cưa sổ dể mà làm thơ

thơ này biết gửi cho ai
thôi thi gửi dại cho người tôi thương :blinking: :cooll:

traiquerathanh
22-03-2005, 09:26 PM
đêm nay trăng sáng hay mơ
em đang lằm ngủ hay chờ thư ai
anh đang ko ngủ vì thao thức
dòng chữ này anh gưỉ đến em
dù núi cách sông mây tre phủ
đương còn dài ai nỡ wên ai
hồi âm cho em khỏi đợi chờ
ngày tháng phương xa đừng wên nhé