PDA

Xem đầy đủ chức năng : bình thường?



huy2804
15-12-2005, 09:42 PM
HIỂU?

Em bảo
em
chỉ là cô gái bình thường
Anh hãy quên
và đừng cố bận lòng
Bên cạnh anh
còn bao người khác tốt hơn
cho anh chọn,
Nhưng em có biết anh nghĩ gì?
Có lẽ không?
Và anh nghĩ
em sẽ không hiểu ,
suốt đời em không hiểu
trong mắt anh
em
nào có bình thường
giữa bình minh
trong ánh nắng vừa lên
áo trắng bay tựa nàng tiên cổ tích

xuanhang
18-12-2005, 03:52 AM
good!!!!!!!!!!!!!!!!

Ko 88888 trong topic thơ nha bạn

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 01:40 AM
MI TỚI TỪ INTERNET



mi tới từ internet

văn hoá hư vô

đôi môi dữ liệu uống khô linh hồn

tha hoá dần chôn

một tương lai khác sinh tồn đâu đây

hạt mưa lạc bầy

rơi từ dưới đất lên mây xanh rì

đi đâu thì đi

chừa một khoảnh để từ bi đâm chồi

bao giờ thì thôi

những lần ngôn ngữ húp tôi như là

(em có) biết rằng đàn bà

cho ta hạnh phúc nhưng mà khổ đau

internet đau

trong cơn lột xác sắc màu hư không

huy2804
19-12-2005, 07:21 AM
Em
vẫn thế
dịu dàng, vô tư
tươi tắn vô cùng
làm sao em hiểu
những điều:"vô cùng khó hiểu"

Anh
vẫn vậy
lạnh lùng không dễ gần
em dần xa anh trơ mắt
đứng nhìn
Để rồi
nuối tiếc...