Xem đầy đủ chức năng : BÔng TuyẾt .
harpielady86
15-12-2005, 01:04 PM
Buổi sáng mùa Đông Tuyết phủ đầy
Gió lai đưa nhẹ Tuyết hoà Mây
Bầu Trời trắng sáng đầy bông Tuyết
Mảnh Đất đêm đen chải Tuyết dầy
Dấu vết chân Người trong bãi Tuyết
Thông già ở giữa Tuyết và Mây
Vần Dương loá rạng mờ hư ảo
Toả chút tình thương cho đó đây .
SHINICHI_lehung
15-12-2005, 05:21 PM
Đông sang lạnh giá rét căm
Cho người bên của thẫn thờ em trông
Bao giờ anh biet em mong
Mỏi mòn chờ mãi từng dòng email...
tieu_bao
15-12-2005, 05:30 PM
một sáng tinh sương hoa tuyết rơi
thiên nhiên hùng vĩ giữa bão đời
đẹp tựa mưa sa vào hương tóc
lữ khách bâng khuâng chẳng muốn rời
nghĩ đời cô độc còn vui lắm
tuyết phù xa xa phủ chân trời
lối nào đi trên hành lang trắng?
nói cho ta dù chỉ một lời!
harpielady86
16-12-2005, 06:57 AM
Lát đát mùa đông tuyết phất phơ
Đường xe qua lại trơn trợt bờ
Hàng thông rủ rượt in cụm trắng
Khe suối lạnh màu đá lẳng lơ
Bóng người rung lạnh ngóng hững hờ
Đông về man mác - vắng hò lơ
Mây trùm u ám màu xám xám
Đón gió lạnh buồn - mắt mơ mơ....
tokyo
16-12-2005, 07:28 AM
Đông về tuyết trắng khắp nơi nơi
Vẫn mãi nơi đây người cứ đợi
Đợi hoài đợi mãi ngàn thu thế
Mà bóng người xưa vẫn hững hờ
Đông nay lại tới ....lạnh ghê người
Hàng thông run rẫy ...tuyết khắp nơi
Người xưa còn đó sao bất động
Hóa đá rùi sao chẳng một lời...
harpielady86
16-12-2005, 07:39 AM
Muà Đông đàn ngỗng bay tơi tả
Gió thổi rì rào lạnh quanh đây
Người đi qua lại tìm đâu thấy
Hạt sương còn đọng ở nhành cây
Ánh nắng ban mai úa màu Mây
Tuyết rơi lốp đốp, đá sỏi dầy
Chim bay mõi cánh Nam tìm ấm
Chờ đón Xuân về trở lại đây
tieu_bao
16-12-2005, 11:01 AM
tuyết trắng đầy, một dãy phong sương
thương người cô đọc kiếp tha phương
còn đâu những buổi hồn nhiên đó
ngẩm mình trông lại nhớ cố hương
ngoài trời hoang vắng, người không bóng
trong nhà mình ta, nho vô thường
chim về phương nam tìm tổ ấm
ta lìa đất mẹ với đau thương
rốt cuộc không ai hiểu lòng ta kaaaaaa đời người đúng là vô thường
Mua Sao Bang
16-12-2005, 11:13 AM
Ôi! sao trắng cả một trời nhung nhớ
Bông tuyết rơi rơi khắp nẻo đường
Trời có lạnh bao nhiêu dường không biết
Mà lòng mình như tuyết trắng mùa đông!
mây mơ êm
16-12-2005, 11:30 AM
Cảnh buồn u ám nhớ cố hương ,
Xa xa trông thấy bóng mờ sương
Tuyết rơi sao giống lệ ai khóc
Tiếc thương cho kẻ đã tha hương !
Phải không , hay chỉ tự ủi an !
Dấu khoé mắt kia , lệ đừng tràn .
Ngoảnh mặt quay đi , rồi mới thốt
Người ơi ! xin hiểu lời khó than !
harpielady86
16-12-2005, 01:18 PM
Lãng đàng thu tàn rơi chiều muộn
Phảng phất trong sương hơi thở vàng
Nghe trong buốt giá mùa đông tới
Tuyết trắng rơi đầy theo heo may.
Anh tới rồi đi theo tuyết rơi
Không kịp nhìn nhau, kịp chia ly
Chỉ nghe trong gió lời tiễn biệt
Chỉ vọng thời gian. Đợi Anh về
vip_boy_uk
16-12-2005, 02:05 PM
tuyết rơi nhớ đến ngày ly biệt
chỉ ai với ai cùng tuyết hoa
phủ kín tâm hồm thêm giá buốt
vẫ nhớ người ơi mưa tuyết buồn
một sáng ngủ dậy nhớ cố nhân
nhận ra tuyết trắng đã phủ đầy
để cho nước mắt lại hoen úa
nhớ đông năm nào ai sưởi ấm lòng ai
giờ đây đông tuyết ở xứ lạnh
nhớ về lơi nào tuyết có rơi
để cho ai đó chơi vơi lạnh
để lòng hạnh phúc nhớ đến ai
Hoa tuyết ơi năm nay về sớm quá
Làm nhớ đến ngày..người với ta
Bao năm qua rồi nay xa lạ
Hoa chớ đừng làm xót thân ta
vip_boy_uk
16-12-2005, 02:29 PM
hoa tuyết trắng như lòng ai lạnh
thật quạnh vắng vương nỗi cô đơn
gửi đến ai lời yêu qua tuyết trắng
để một ngày tuyết phủ trắng tim ai
tieu_bao
16-12-2005, 03:10 PM
đang làm thơ thất ngôn bát cú mà sao tự dưng chuyển hệ hết vậy trời buồn thiệt
một ngày hoa tuyết mãi rơi rơi
như khóc người đi khóc không ngơi
cho tôi gởi vào vài dòng lệ
để khóc cùng người khóc chơi vơi
hoa tuyết rơi trên tà mái tóc
điểm phong sương dày dặn cuộc đời
đất khách phồn hoa lắm ăn chơi
khác với quê hương cả bầu trời
vip_boy_uk
16-12-2005, 03:25 PM
bạn gì đó ơi mình đeck hiểu
cái kiểu bát kú với thất ngôn
chỉ mang cảm xúc vào họa viết
vậy mà không được đấy hay sao?
hoa tuyết buồn hoa vẫn cứ rơi
để cho đời ai thêm sao xuyến
để quến luyến một bóng hình ai
kiếp con trai phiêu dạt chân trời
vẫn nhớ mãi lời yêu tuyết trắng
hanquoc00
16-12-2005, 08:49 PM
Một chút lung linh một chút hình
Đem vào gợi cảm tưởng mình xinh
Nhưng tôi thì khác ko xinh thích
Mong bạn bớt hình để trang xinh
tokyo
16-12-2005, 10:55 PM
Hàng thông sừng sững phơi màu tuyết
Gió cười khe khẽ thổi tuyết bay
Có em gái nhỏ tìm hoa tuyết
Đứng giữa trời đông tuyết rơi đầy
Hồn nhiên em hát giữa trời đông
Bài hát vang lên khúc tình nồng
Cảnh xưa người cu~ đi đâu mất
Để mãi nơi đây ..ke~ ngóng trông....
harpielady86
17-12-2005, 02:28 AM
Đêm Tạ Ơn lất phất rơi rơi trắng
Vòm mây trời ủ ủ màu tang
Gió thổi bay trãi tuyết bông đầy
Thãm cỏ xanh hòa chen sương trắng
Đường xe chạy trơn tru chầm chầm
Dấu chân người in ít đi qua
Hàng thông cây lay động in nhoà
Tuyết rơi phủ lạnh lòng lử thứ
zipp!
19-12-2005, 09:00 AM
Lãng đàng thu tàn rơi chiều muộn
Phảng phất trong sương hơi thở vàng
Nghe trong buốt giá mùa đông tới
Tuyết trắng rơi đầy theo heo may.
Anh tới rồi đi theo tuyết rơi
Không kịp nhìn nhau, kịp chia ly
Chỉ nghe trong gió lời tiễn biệt
Chỉ vọng thời gian. Đợi Anh về
Chờ đợi mà chi buồn thuở than
Người đã ra đi - tiếng sang ngang
Phản phất trong sương màu tang trắng
Vọng với thời gian - lệ vương mang
Chiều buồn cô độc đếm đò sang
Hơi thở trong đêm bỗng ngở ngàng
Nghe gió thu sầu đón đông giá
Bóng tuyết rơi đầy nỗi niềm mang..
Muà Đông đàn ngỗng bay tơi tả
Gió thổi rì rào lạnh quanh đây
Người đi qua lại tìm đâu thấy
Hạt sương còn đọng ở nhành cây
Ánh nắng ban mai úa màu Mây
Tuyết rơi lốp đốp, đá sỏi dầy
Chim bay mõi cánh Nam tìm ấm
Chờ đón Xuân về trở lại đây
có thấy đá gì đâu ??? toàn là lá với ong bướm ko hà
để quẹt bài nầy có đá cho em xem !
THANH NIÊN ĐẠI LÃO GIA .
Rừng Núi bao la bóng cụ già
Một mình chống Gậy đi xem Hoa
Đụng vào cổ Thụ xoay nghiên ngã
Dấp phải Đá to nhàu lộn ra
Tuổi đã chín mươi còn thích Liễu
Xuân nay cửu thập vẩn ham Hoa
Tôi đây khăm phục ông già ấy
Nếu được như vầy chít chẳng la .
Ông già nầy bản lĩnh nghê ....hả em !
tieu_bao
19-12-2005, 09:17 AM
bạn ơi dựa cột mà nghe
thất ngôn bát cú là phe thơ đường
làm thơ thì phải am tường
đâu là thi luật làm bường chẳng hay
************************
biển người bao la có bà già
dáng người xinh đẹp tựa tiên sa
một thằng già dê từ đâu tới
nó cứ ôm hoài chẳng buôn ra
bà cụ đứng im không dám nói
không dám phản kháng không dám la
thản nhiên móc điện thoại nokia
bấm vào ba số 1 1 3
harpielady86
30-12-2005, 03:19 AM
có thấy đá gì đâu ??? toàn là lá với ong bướm ko hà
để quẹt bài nầy có đá cho em xem !
THANH NIÊN ĐẠI LÃO GIA .
Rừng Núi bao la bóng cụ già
Một mình chống Gậy đi xem Hoa
Đụng vào cổ Thụ xoay nghiên ngã
Dấp phải Đá to nhàu lộn ra
Tuổi đã chín mươi còn thích Liễu
Xuân nay cửu thập vẩn ham Hoa
Tôi đây khăm phục ông già ấy
Nếu được như vầy chít chẳng la .
Ông già nầy bản lĩnh nghê ....hả em !
Ặc ặc Có Ông phải có Bà mới vui cho nên mạo muội quẹt tiếp với anh mặc dù biết sai đề tài
ĐẠI LÃO BÀ .
Xa xa thấp thoáng một bà già
Cầm Gậy tìm chồng chốn bán Hoa
Ấy chít ông già không chổ chạy
Ôi cha cụ lão hết đường ra
Một roi đánh đít tật ham Liễu
Hai gậy đập mông tội thích Hoa
Bà lão nầy đây thật số một
Cho thiên hạ thấy cảnh bò la .
EVIL3188
31-12-2005, 08:02 AM
Tuyết vẩn rơi lạnh lùng như không nói,
Nhớ bóng hình ai đó một nơi xa.
Ngày tháng buồn tôi sống không hy vọng
Nhưng mong sao nơi ấy nắng xuân dầy...!=--
Tuyết vẩn rơi lạnh lùng như không nói,
Nhớ bóng hình ai dó một nơi xa.
Ngày tháng buồn tôi sống không hy vọng
Nhưng mong sao nơi ấy nắng xuân dầy...!=--
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.