xuanhang
15-12-2005, 05:37 AM
:smioh: Em không hiểu nếu biển thôi không hát
Anh có về đặt trên cát nhành lan
Thả trong gió những cánh hoa màu trắng
Rơi xuống biển mặn đắng nỗi chờ mong
Chuyện ngày xưa chắc anh vẫn còn nhớ
Nhành bạch lan em đặt giữa cát dài
Sóng rì rào thì thào lời anh nói
Tung bọt trắng làm nũng thật trẻ con
Và em thả trong gió chiều của biển
Trăm cánh hoa tung cánh ra biển xa
Anh mỉm cười bảo em thơ ngây quá
Bởi biển xanh đâu có cần hoa lan
Em bỏ mặc những lời anh đùa giỡn
Những cánh lan vẫn cứ bay bay xa
Em không khóc khi anh đã vội bước
Rời xa em xa biển anh đi
Em chỉ buồn nhìn sóng vùi đầu khóc
Vỗ vào bờ những tiếng nấc yêu thương
Chợt một ngày anh tìm về chỗ cũ
Không còn em anh có buồn lắm không?
Trên cát trắng nhành lan xưa đã héo
Nhưng tình em vẫn tươi mãi chờ anh !!!
Anh có về đặt trên cát nhành lan
Thả trong gió những cánh hoa màu trắng
Rơi xuống biển mặn đắng nỗi chờ mong
Chuyện ngày xưa chắc anh vẫn còn nhớ
Nhành bạch lan em đặt giữa cát dài
Sóng rì rào thì thào lời anh nói
Tung bọt trắng làm nũng thật trẻ con
Và em thả trong gió chiều của biển
Trăm cánh hoa tung cánh ra biển xa
Anh mỉm cười bảo em thơ ngây quá
Bởi biển xanh đâu có cần hoa lan
Em bỏ mặc những lời anh đùa giỡn
Những cánh lan vẫn cứ bay bay xa
Em không khóc khi anh đã vội bước
Rời xa em xa biển anh đi
Em chỉ buồn nhìn sóng vùi đầu khóc
Vỗ vào bờ những tiếng nấc yêu thương
Chợt một ngày anh tìm về chỗ cũ
Không còn em anh có buồn lắm không?
Trên cát trắng nhành lan xưa đã héo
Nhưng tình em vẫn tươi mãi chờ anh !!!