PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi buồn



Dương Thiên Quang
21-03-2005, 10:05 PM
khi nào bên ấy có buồn
cứ theo bươm bướm chuồn chuồn sang chơi

gió có bay về phương trời ấy
hãy gửi nhắn giúp tôi đôi lời
ở nơi đây tôi vẫn hằng mong nhớ
vẫn mong rằng em sẽ đến bên tôi

Dương Thiên Quang
28-03-2005, 08:39 PM
nỗi buồn sao có thể đặt tên
biết đặt sao đây tự hỏi lòng
biết bao giờ nỗi buồn mới có tên
có tên biết đặt vào đây
hay cất dấu trong trái tim lặng lẽ

Hạt tiêu màu đỏ
28-03-2005, 10:18 PM
Sẽ chẵng con thương nhau nữa,
Em dỗi thật buồn đôi mắt lệ rưng.
Anh lặng mình đằng sau mái buâng khuâng
Rồi mình chẵng còn thương nhau nữa...

Dương Thiên Quang
29-03-2005, 08:35 PM
sao lại không thể thương nhau
dỗi hờn có lỗi chi đâu phải từ
bỏ hết bao nỗi ưu tư
làm lại từ đầu có phải hay không?

sao lại không thể thương nhau
dỗi hờn có lỗi chi đâu phải từ
bỏ hết bao nỗi ưu tư
làm lại từ đầu có phải hay không