PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn quá khứ



Nhóc xinh
07-05-2005, 09:03 PM
Nếu mến thương chỉ là trò khờ dại
Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì ...
Tôi nói thật khi xưa tôi chẳng thế
Lỡ thân rồi nào biết được có khi .......

Từ dạo đó giận nhau đi đường khác
Tôi làm thơ ko biết gửi nơi nào
Từ dạo đó mỗi chiều tan học
Anh về rồi tôi vẫn đợi ..vì sao ???

Sẽ có lúc tôi mời đi sinh nhật
Anh lặng thinh trao nhẹ một món quà
Những lúc ấy anh làm sao biết được
Lòng tôi buồn trống vắng tựa sân ga

Sẽ có lúc tôi đi bên người khác
Cười vu vơ cốt để anh bực mình
Nhưng rất tiếc anh lạnh lùng như lá
Tôi ngoái nhìn mà anh vẫn lặng thinh

Rồi có lúc vô tình trên đường cũ
Ta gặp nhau khi anh ngẩn ngơ nhìn
Tôi vội tránh sợ sẽ làm kinh động
Tôi biết mà anh sẽ chẳng thèm tin

Rồi có lúc tôi buồn đi trên phố
Cũng giật mình và rồi cũng hình như
Những lúc ấy anh ở đâu vậy hả
Có biết tôi đem nỗi nhớ cộng trừ

Rồi có lúc...mà thôi ko nói nữa
Vì thanh minh là thú tội cơ mà
Thương mến cũ chỉ là sương khói
Tôi rất buồn khi nhớ những ngày qua ................. :mecry:

Mystic Elf
08-05-2005, 12:02 AM
Mến thương ấy chẳng phải điều khờ dại
Tuy có lúc buồn lúc mải nghĩ vẩn vơ
Nhưng kỷ niệm ấy chẳng bao giờ trở lại
Uổng cho ai phải một kiếp đợi chờ

Người phụ bạc cũng đừng nên nhung nhớ
Mỉm cười lên cho ngày tháng trôi qua
Tiếc làm chi một tình yêu dang dở
Cuộc đời kia .. vẫn tươi đẹp cơ mà

Ngẫm 2 ta dẫu chưa từng quen biết
Nhưng đọc thơ cũng không khỏi vấn vương
Nên bài đầu tiên... trên diễn đàn ta viết
Gửi cho người với 1 nỗi yêu thương

venhvenhcongtu
08-05-2005, 01:36 AM
Em ơi xin đừng nhìn tương lai
Em ơi xin đừng nhìn hiện tại
Quá khứ trong ta dù khờ dại
nhưng vẫn chứa đầy hạnh phúc người ơi..

Ở tương lai anh chẳng thể có em
vì em đã lạnh lùng theo ai đó
Ở hiện tại anh chẳng thể quên em
vì tình cảm vẫn dạt dào trong thế đó

Đêm hằng đêm anh thèm gọi tên em
Thèm được viết tên em trong nhật kí
Mỗi một khắc một giây anh buồn rầu nhung nhớ
là những lúc quá khứ ......lại ùa về.....

Em có biêt không anh từng khóc một mình
anh ảo tưởng nghĩ bầu trời sẽ sáng
Rũ quá khứ anh quay về cuộc sống
nhưng bàng hoàng anh đã lạc mất em ....

Nhóc xinh
09-05-2005, 12:40 AM
:tongue4: vênh vênh ui là vênh vênh ....................

venhvenhcongtu
09-05-2005, 01:13 AM
sao cơ nhóc......
đẹp ko

Chanh Chua
09-05-2005, 01:34 AM
chài seo mà sis thía cái topic này 888888 hơi nhìu nhoa......nhưng cũng xin chúc mừng nhoc xinh bài thơ hay lắm..........sis đối tiếp vài câu với nhóc xinh cho vui nha.......
...............................................
.......KÝ ỨC NGÀY XƯA......

Em lật từng trang ký ức
Tìm về một thuỡ bình yên
Em tìm từng ngăn kỹ niệm
Về một cuộc tình đầu tiên

Ngày xưa em còn ngây thơ
Hiểu gì cái nghĩa tình yêu
Ngày xưa anh hay giải thích
Em bảo anh sao nói nhiều

Ngày xưa tính em ngoan cố
Nhưng anh nào khác gì đâu
Tại anh không chịu năn nĩ
Cho em đếm từng giọt sầu

Ngày xưa cả hai cố chấp
Mỗi người mang một cái tôi
Tại anh không chịu giải thích
Câu chia tay phải đành thôi

Bước chân lần về chốn cũ
Đi tìm kỹ niệm ngày xưa
Em giờ qua tuổi mười bảy
Dại khờ đánh mất tình yêu...

Không ngờ vô tình gặp lại
Trao nhau ánh mất ngỡ ngàng
Con tim nằm trong lòng ngực
Đập từng nhịp đập hoang mang.....

Nhóc xinh
09-05-2005, 05:06 AM
lem` tho kiu zi` zay kha`!bun` cui` mun' chit'
Tại sao lại kiểu gì ạ .............

Chanh Chua
10-05-2005, 12:53 AM
nhóc dze con cố ý chọc sis đó àm hum có ý rì đeo.nhóc đừng bận tâm........sis đối tiếp bài thơ của nhóc nà.hiiiiiiiiiiiii :D
.................................................. ....................
Nhóc đừng khóc khi tình yêu đã hết
Nhóc đừng buồn khi người đã quay lứng
Nhóc cứ sống và sống thật dững dưng
Đừng dau khổ vì người không xứng đáng

Chuyện quá khứ cứ cho vào quên lãng
Hãy vì mình và hạnh phúc ngày mai
Và thản nhiên cười trước cảnh đổi thay
Của những người mang con tim dối trá

Trong cuộc sống luôn có luật vay ,trả
Buồn làm gì... cứ sống vô tư đi
Đừng bận tâm và cũng đừng nghĩ suy
Cho đời biết mình không hề đau khổ./.
..........chanh chua..........

venhvenhc0ngtu
09-04-2010, 09:05 AM
hay dc lặmminhf thích