fantasy_girl
14-12-2005, 11:42 PM
tôi đã sống bên dòng đời định mệnh
với con đướng muôn nẻo cuốn theo mây
gió chớp nhoáng trong tâm hồn đơn độc
để mỗi ngày tôi lặng đến phương nao
phố lác đác heo may mưa lòng trải
mỗi chiều sang vai mang nặng khuất xa
cho năm tháng trôi hoài không bến mỏi
trăng ngần dài sông xô mãi đời tôi...
với con đướng muôn nẻo cuốn theo mây
gió chớp nhoáng trong tâm hồn đơn độc
để mỗi ngày tôi lặng đến phương nao
phố lác đác heo may mưa lòng trải
mỗi chiều sang vai mang nặng khuất xa
cho năm tháng trôi hoài không bến mỏi
trăng ngần dài sông xô mãi đời tôi...