PDA

Xem đầy đủ chức năng : Talk to mum .....



Nhóc xinh
07-05-2005, 08:11 PM
Mẹ cũng có một thời như con
Nên mẹ đừng cấm con yêu anh ấy
Con cũng có một tình yêu nồng cháy
Như thủa nào mẹ đã yêu ba ...

Đừng bắt con nghĩ đến chuyện chia xa
Đừng giận con mỗi lần anh ấy đến
Đã bao lần con đã từng lỗi hẹn
Với người ta chỉ vì muốn mẹ vui

Hãy cho con dù chỉ một lần thôi
Được sống thật với lòng con mẹ nhé
Để sống thật với tình yêu nồng cháy
Như thủa nào mẹ đã yêu ba .....

venhvenhcongtu
07-05-2005, 08:45 PM
Tặng Nhóc_xinh
Ba mẹ nào mà chẳng thương con
Nhưng biểu lộ tình người theo nhiều cách
Em bé nhỏ ngây thơ và yếu đuối
Lại chưa từng vấp ngã 1 lần đau

Nắng chiều buồn ngẫm lại lúc xa nhau
Xa mẹ ba xa mái nhà yêu dấu
Xa người thân phương xa em có hiểu
Ba mẹ gầy đêm ngồi ngóng chờ tin....

Em yêu người ta anh thấy chẳng có sai
Vì tình yêu do con tim em chọn
nhưng em biết đời đâu là mầu tím
Lãng mạng thơ ngây ko chút buồn lo...

Em đã lớn em yêu chẳng có sai
Ai cũng từng qua cái thời khắc đó
Mẹ ba em cũng từng như vậy
Họ sẽ bên em nếu em thấy cô đơn

Nhóc xinh
07-05-2005, 09:12 PM
Đã lâu rồi ko được gặp anh yêu
Những đêm buồn em thường hay ngồi khóc
Anh yêu ơi anh yêu có biết
Đêm lạnh lùng gió rét lắm hay ko ????

venhvenhcongtu
08-05-2005, 12:46 AM
khóc làm chi cho con mắt nó đau
Thức làm chi cho người gầy đi mất
anh của Nhóc vô tâm thôi kệ hắn
Buồn làm gì hỡi cô bé yêu kiều

Cỏ xanh
08-05-2005, 01:28 AM
Mọi người lên tiếng dùm nhóc với :mecry:

Ta hãy sống với những gì đã có
Phút chia xa mới rõ tấm lòng người
Rồi một mai hạnh phúc sẽ mỉm cười
Tình yêu đến thắm tươi chào ngày mới.

cobenghichngom_1
08-05-2005, 03:22 AM
đời thực tế luôn là trên hết
cách xa rồi ta mới biết nhớ nhung
nhớ thương người ,người chẳng thương ta
thì thôi nhé cố quên đi tất cả

Nhóc xinh
08-05-2005, 07:07 AM
Có chút gì bâng khuâng
Trong mắt em 18
Hết cái thời chạy nhảy
Em dịu dàng thướt tha ............. :flower:

Chanh Chua
09-05-2005, 02:59 AM
ôi cái thời tuổi hoa
hồn nhiên cùng cỏ lá
vô tư là tất cả
tuổi không biết lo xa.........sis noái dzị đún hum mí meh.....

venhvenhcongtu
09-05-2005, 03:02 AM
Mẹ cha ơi có hay
Con có phần hư hỏng
Yêu một người con gái
Rùi thất tình rượu bia......hic hic

Chanh Chua
09-05-2005, 03:16 AM
ôi trời vênh vênh ơi
sao lại ra như thế
thất tình dầu có thể
nhưng đừng uống rượu bia...........làm dzài xị đế thui đươc, rùi uoongh' bia tốn xiền lém..kakakakak