PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết cho cuộc tình say nắng!



girl_sau_han
07-05-2005, 07:09 PM
:mecry: :mecry: Viết cho anh từ cổ tích rất xưa
Có lọ lem mơ mình thành công chúa
Hoàng tử ơi trần gian bụi bặm quá
Hạt dẻ nào cho em ước tuổi hai mươi

Viết cho anh từ những buổi đơn côi
Cỏ may tím ghim đầy nỗi nhớ
Chiều hạ vắng nhạ nhòa ô của sổ
Em lặng im nhặt dĩ vãng xa xôi .

Viết cho anh chỉ bởi nhớ quá thôi
Chiếu mưa bụi áo em về chợt ướt
Chẳng lẽ bỏ mặc con đường trơn phía trước
Tạ từ thôi ...Em sẽ tập lãng quên...!