PDA

Xem đầy đủ chức năng : chú ơi ! chú đang làm gì thế ?



meomeoluoi
14-12-2005, 03:29 AM
Chú ah ! Lâu rùi cháu không được gặp chú , hôm nay trời không quá lạnh để ta lý do nằm nướng trong chăn , và cũng không phải là cuối tuần để ta thong dong ở nhà nhưng cháu lại muốn được nói chuyện với chú , dành cho cháu một chút thời gian chú nhé , và đừng bảo cháu là : "trẻ con , rắc rối" :blushing: đấy chú nhé . Tại cháu thấy nhớ chú mờ hihi... Chú ui , hồi trước lúc cháu mới lên ý , lúc ý cháu ngại gặp chú lắm hic tại cháu nhìn chú cũng ...trẻ con mờ . Nhưng mà sau đó chú luôn là địa chỉ để cháu thắc mắc mọi thứ kể cả chuyện cái đuôi ngốc xít chú nhỉ , hồi ấy chú ko biết đâu cháu tự hào có một ông chú cực kỳ đỉnh của đỉnh ( dù chả bít đỉnh ở đâu ) hihih , thế là đi đâu cháu cũng khoe loạn cả lên và chúng nó vô cùng ghen tỵ cộng ngưỡng mộ sự may mắn của cháu ...( sướng) . Nhưng mà gần đây , hình như do biểu hiện của cháu ko tốt hay tại không đủ thời gian để mà chú cháu mình có thể hiểu nhau hơn , cháu thấy cháu ko thể hỏi chú mọi thú như xưa . Có lẽ tại chú bận ! Bởi vậy chưa bao giờ cháu lại sợ gặp chú như bi giờ ...đừng giận cháu vì cháu bảo thế chú nhé ! hic . Tại chú cứ gặp lại mắng cháu mà thực sự đôi khi cháu không bít tại sao nữa , hic thật mà . Chú à ! đôi lúc có thể cháu ko ngoan nhưng mà cháu có thể khẳng định cháu ko hư như chú nghĩ và cháu cũng không giống những gì chị Hà kể đâu . Nhưng cháu không giải thích đâu , tại sao ư tại cháu không muốn vậy thôi . Có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn khi mà cháu đủ trưởng thành phải không chú . Còn bây giờ cháu chỉ muốn chú đừng giận cháu mà thôi , và tin rằng cháu của chú không hề hư hỏng ,vậy thôi . Còn chuyện của cháu với a.C chú yên tâm đi .Có thể lúc ý cháu hơi rắc rối một chút :blinking: nhưng mà cháu không làm chú buồn nữa đâu . Cháu ngoan rùi mờ , chú không giận nữa chú nhé . Trời đất đang hào hứng đón Giáng Sinh nên lạnh quá , chú nhớ mặc ấm chú nhé . Cháu mong lúc nào ý được gặp chú sẽ thấy chú cười thật tươi và lại xoa bụng :" Chú đói quá " chú nhé . Cháu của chú .

storm_desert
14-12-2005, 03:33 AM
hihiihih,chú cũng đói quá nè:so_funny:

introvertgirl
23-12-2005, 08:37 PM
sao lại viết ở trong mục này?

cuongva
24-12-2005, 08:37 AM
Làm như còn bé bỏng lắm ấy tui nghĩ những khúc mắc cần được giải quyết chứ nếu để lớn mới giải quyết thì chưa chắc tình cảm đã được như lúc trước đâu nếu bạn có lỗi thì nên bắt đầu tìm các chuộc lỗi đi là vừa nếu bạn không có lỗi thì nên nói thẳng ra với người ta