Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lẳng lặng mà coi.....



Lost.
13-12-2005, 09:07 PM
Lẳng lặng mà coi họ ...yêu nhau
Những lời ước hẹn tưởng bền lâu
Dể đến dễ đi nào ai biết
Những mối tình hoa dể phai mầu

Lẳng lặng mà coi họ ...chờ nhau
1 người ở lại một người đâu
Cứ ngóng cứ mong người bội ước
Rồi ôm riêng lấy những u sầu

Lẳng lặng ma coi họ ...quên nhau
Mặt dù đối mặt bước qua mau
Vô tình gặp lại mà như thể
Ta đây gặp gỡ mới lần đầu

Lẳng lặng...đời kia lắm buồn đau
Tình yêu chân thật biết tìm đâu
Há thường cũng chỉ còn vương vất
Giữa cõi nhân gian lắm u sầu...

SHINICHI_lehung
13-12-2005, 09:29 PM
Ta với em chỉ một lần hạnh ngộ,
Rồi qua đi như nước chảy xuôi giòng.
Có bao giờ nước trở lại một giòng sông.?
Ta vần biết nhưng trông chờ mãi mãị!

không biết tui có bị lac đề hông ..

tokyo
14-12-2005, 12:55 AM
Lẳng lặng mà xem họ...yêu nhau
Tình yêu muôn thuở chẳng phai màu
Chàng bước bên nàng, nàng e ấp
Cùng mây cùng gió dệt mộng đầu

Lẳng lặng mà xem họ ...yêu nhau
Một lời ước hẹn mãi mai sau
Dẫu phải xa nhau muôn ngàn dặm
Nhưng tình yêu đó ...dễ phai đâu

Lẳng lặng mà xem họ... quên nhâu
Chia xa cách biệt bỡi vì đâu
Gặp nhau người hỡi đành không nói
Chứ nói làm chi cũng chỉ sầu

Lẳng lặng...đời kia lắm buồn đau
Chia ly cách biệt tại vì sao?
Hay bỡi trời cao người ghen ghét
Làm cho người phải khóc hận sầu...

cafeletefe
14-12-2005, 01:58 AM
Lẳng lặng mà nghe thế sự đời
Yêu rồi xa cách để rồi đau
Ngàn năm vang mãi tiếng sầu
Tình là dang dở một màu thời gian

Sắc Thu Phong
14-12-2005, 08:26 AM
Lằng lặng mà coi họ .. buồn đau
Bởi quên chẳng được mối tình sâu
Mối tình đã thấm bao lệ úa
Cạn lệ mà sao vẫn buồn đau!

Lằng lặng mà coi họ .. quên nhau
Vì yêu không đặng phải quên mau
Thời gian đâu đợi, xuân tàn úa
Một chút tình duyên chẳng đáng đâu!

Lằng lặng mà coi họ .. chờ nhau
Lần này không gặp đợi lần sau
Lạ thay! đời được bao lần nhỉ
Dường như ngày tháng vẫn qua mau!

Lằng lặng mà coi họ .. yêu nhau
Dù đời bao cách trở, bể dâu
Phong ba đâu khiến ai lùi bước
Bởi mãi còn tin chữ yêu đầu!

mây mơ êm
14-12-2005, 08:41 AM
Lẵng lặng mà coi họ ... làm gì ?
Sao không nghĩ ngợi chuyện mình đi .
Tình yêu mỗi người đâu có giống ,
Thật yêu , khó khăn có ngại chi !

Sắc Thu Phong
14-12-2005, 08:48 AM
Lằng lặng mà coi họ.. trốn nhau
Vừa đây song chẳng thấy người đâu
Vì sao họ cứ quanh quẩn thế
Chẳng thấy, nên đành đợi lần sau!

mây mơ êm
14-12-2005, 09:03 AM
Lẵng lặng mà coi họ ... trốn ư !
Hay là người đã mệt ngất ngư .
Hoa mắt cho rằng họ đã trốn
Trốn tìm - tìm trốn riết chắc đừ !:)

sành điệu mái ngố
15-12-2005, 02:42 AM
lẳng lặng mà coi họ yêu nhau
1 chút thoáng qua 1 chút buồn
xót xa im lặng buồn ko nói
lẳng lặng mà nghe anh yêu ai

Lẳng lặng mà coi....rồi chớt khóc
nước mắt lặng thầm ,,,,rớt mãi thôi
để anh hạnh phúc thì đành thế
lẳng lặng đứng coi anh yêu ai

dễ thương
15-12-2005, 02:59 AM
Lẳng lặng mà xem ...mối tình đầu
Yêu thương nhung nhớ được chi đâu
Để rồi phải khóc người đi mãi
Hỏi rằng:" sao ai lại thích sầu"?

langtukiem87
15-12-2005, 03:04 AM
lẳng lặng mà coi chiếc lá rơi
đời người phiêu bạt cũng vậy thôi
tình như chiếc lá tình đi mãi
còn 1 mình tôi nhớ nhung người

lẳng lặng một mình nhìn em bước
lòng xót xa người có thấu chăng
khi em chung bước cùng ai đó
bỏ mặc mình tôi khóc 1 mình

Shin_Kn
15-12-2005, 03:30 AM
Lẳng lặng quay lưng lẵng lặng bước
Biết đâu cuối phố bóng người đau
Kẻ từng cười nói , từng thề ước
Giờ đã quay lưng kẻ khóc _ cười

Shin_Kn
15-12-2005, 03:44 AM
lẳng lặng tìm ai gọi tên ai
tiếng lòng nức nở nào nên câu
nhìn bước người đi tim đau quá
đau quá người ơi có biết chăng TT____TT

tokyo
15-12-2005, 03:53 AM
Lẳng lặng mà xem...họ yêu nhau
"Anh yêu em nhất" chàng thì thào
"Ờ em cũng thế " nàng thủ thỉ
Nhìn họ thấy lòng cô đơn sao....?

Lost.
15-12-2005, 03:55 AM
Lẳng lặng thấy ai họ có đôi
Thương mình cô thế vẫn đơn côi
Dấu lòng giọt ướt chiều đông vắng
Hi vọng mai này......sẽ khác thôi!!!!

langtukiem87
15-12-2005, 04:12 AM
lẳng lặng chân đi về cõi vắng
cố gắng quên đi cuộc tình buồn
khóc khóc cười cười rồi cũng hết
ngước mắt lên nhìn đợi ngày mai

Lost.
15-12-2005, 09:22 PM
Lẳng lặng....ôi sao cứ đầy vơi
Bao niềm tâm sự với ta thôi
Người quên kẻ nhớ,đời vẫn thế
Lắm lúc hoang vu giữa dòng đời!!!

prettyanhthu
15-12-2005, 09:40 PM
lằng lặng người ấy đã đi xa
giờ thì chỉ mình ta với ta
ngày mai đời có gì cho tôi
có thể làm đời này thanh thả

hoa cong chua
16-12-2005, 04:07 AM
lặng lặng nhìn nhau... cúi mặt chào
bao nhiêu hẹn ước trước kia trao
giờ đây chốc lát tan mây khói
hoài niệm rủ về... ai nhớ ai

Chanh Chua
19-12-2005, 12:31 AM
Tự tình _tự khổ _tự thở than
Chớ bảo trời cao tạo trái ngang
Duyên tình không trọn nên sầu khổ
Vướng làm gì để phải ly tan

tokyo
19-12-2005, 12:54 AM
Không tình không khổ đời không đẹp
Chỉ tại trời cao tạo trái ngang
Nỡ đem sầu ảo vào nhân thế
Để mãi đời đời chỉ thở than...

Lost.
19-12-2005, 03:21 AM
Có tình, có khổ đời mới đẹp!!!?
Phải chăng như thế thật sao ai
Tình yêu suốt kiếp là ảo ảnh
Biết thế người ta vẫn mơ hoài....

tokyo
19-12-2005, 03:31 AM
Mơ thì người cứ mộng mơ
Nhưng đừng đau khổ suốt đời vì ai
Hay mơ một giấc thật dài
Dể khỏi phải thây những ngảy khổ đau...

Lost.
19-12-2005, 03:38 AM
"Hãy mơ một giấc thật dài"
Người ơi muốn lắm,mơ hoài đấy thôi
Dù gì cũng chỉ mơ thôi
Chuyện đời thì vẫn chuyện đời khác chi!!!

tokyo
19-12-2005, 03:43 AM
Vì tình bao kẻ khổ đau
Ước gì không có thì nào khổ chi
Nhưng sao cứ phải lụy tình
Để rùi phải khổ chính mình chứ ai?...

Lost.
19-12-2005, 03:53 AM
Chữ tình nếu như không tồn tại
Hỏi trái tim ai có nồng nàn
Hay lại đông giá tựa tuyết tan
Nên tình phải có,là tất yếu.......

tokyo
19-12-2005, 04:00 AM
Tuyết tan thì có sao đâu
Còn hơn là phải mang sầu cho ta
Nhưng mà cũng tại người ta
Yêu chi rùi đã bỏ đi lấy chồng...

Lost.
19-12-2005, 04:05 AM
Trách người sao chẳng trách ta
Đợi chờ đã giữ nhưng mà....rụng rơi
Lỡ lầm một kiếp người ơi
Thôi đành một kiếp nụ cười dở dang

tokyo
19-12-2005, 04:08 AM
Sao người không trở về đây
Sao người lại bảo kiếp này dỡ dang
Tình người ôi thật rõ ràng
Ngươi không còn nhớ đến chàng ngày xưa...

Lost.
19-12-2005, 04:14 AM
Nhớ thì cũng có làm
Thuyền giờ cập bến tình tan mất rồi
Kiếp này phải dở dang thôi
Đừng buồn người hỡi cho tôi nát lòng

tokyo
19-12-2005, 04:22 AM
Kiếp này một kiếp dơ dang
Ôi sao ai lại bắt nàng của tôi
Để tim ta chết mất rùi
Đời này đã hết ... ôi thôi tạ từ...

Nguyen khung
19-12-2005, 04:32 AM
Tại người cũng tại người thôi!
Thuyền đang cập bến người đòi sang ngang
Thuyền sang tình đã lở làng
Người vui kẻ khổ càng tan nát lòng..........

langtukiem87
22-12-2005, 08:49 PM
tôi đau khổ tim tôi tan nát
bởi vì em đã dối gạt tim tôi
lòng em đã xa tôi mãi mãi
chỉ còn đây một sự dối lừa

*Mãi Xa*
23-12-2005, 01:32 AM
Năm tháng trở về rồi năm tháng mãi xa
Ngày chưa cũ đã vội thành kỉ niệm
Có lỗi gì đâu chưa một lần nói hẹn
Phút giao thời, ngơ ngác tiễn mùa đi.v

hoa cong chua
23-12-2005, 03:20 AM
sống trên đời đừng nói lời chua chát
để cho người tan nát trái tim đau
cũng như tôi đang ôm một mối sầu
cungx chỏ vì một lờ nói thô kệch

Mua Sao Bang
25-12-2005, 12:05 PM
Những kẽ rêu phong chẳng có lời!
Mà lời sao lắm lắm ngu ngơ...
Ngu ngơ ngờ nghệt không thể tả..
Mà tả làm chi... chả là gì!

Lost.
26-12-2005, 03:40 AM
Không là thật cũng chẳng là mơ
Không là người lớn chẳng bé thơ
Quẩn quanh quanh quẩn vòng vo mãi
Hỏi nhỏ ai ơi,sao thẫn thờ???

*Mãi Xa*
26-12-2005, 04:50 AM
Thuở ấu thời trang sách gối trên nôi
Bà tôi kể bao nhiêu điều vi dị
Tình ban đầu không sao luyến mị ?
Thuở đùa vui ...ai nào biết duyên thâm ?

mây mơ êm
26-12-2005, 10:32 AM
Lẵng lặng mà coi ... biến mất rồi ,
Vậy còn lẵng lặng nữa không thôi !
Ôi , ... sao cảm thấy hồi hộp thế
Ông trời sao khéo biết trêu ... người .

Mua Sao Bang
26-12-2005, 09:03 PM
Lẵng lặng mà coi.. lẵng lặng hoài
Lời thì không dám lại nhìn thôi
Trách cho số kiếp an bài ...thế
Một đứng lặng im.. một đứng nhìn

dochoatuyettinh
27-12-2005, 01:06 AM
lăng lăng ma coi...kẻ thất tình_buồn mà chẳng khóc chỉ nhìn quanh

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:23 AM
thật khổ tui người tình muôn thủa
thủa mới yêu người dã di rồi
có còn chăng người tình dạo ấy
dể yêu thương chắp vá tim người

hoa cong chua
24-01-2006, 01:28 AM
chuyện tình bạn, Hoa này đâu có biết
chỉ biết rắng bạn vẫn cô dơn
hai một nửa chắp vá lại con tim
thành đôi lứa ... đôi ta thật xứng đôi!
===
đùa thui hen, đừng tưởng mình hiền, đanh đá lắm

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:31 AM
tính con người thật lòng mình không thiết
dể tình duyên vẫn mai xa vời
vô tâm quá dể người thành xa lạ
dể yêu rồi tiếc thời còn dể ngôi

hoa cong chua
24-01-2006, 01:46 AM
ai cũng vậy đoán sao được con người
tính tình ấy chá cũng chẳng đoán ra
đâu có biết lòng người ssau- rộng hpj
hay nông cạn bể rộng hồ hạn khô!

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:51 AM
bất tâm lai tái
xuất lòng người tựa bể sầu
tình iu chỉ là sầu
cho người vừa chen bước

*Mãi Xa*
24-01-2006, 06:59 AM
Em phải nói lên đây niềm khát vọng,
Xin trả lời em, dứt khoát liền đây,
Hạnh phúc qua, thoáng chốc chẳng còn gì !
Xin anh nói, một lời cho em hiểu !

hoa cong chua
24-01-2006, 06:16 PM
còn nói chi nỗi niềm người con gái
cả cuộc đời sống chỉ vì yêu
anh có biết tình em cao mấy rộng
rộng bao nhiêu trong địa ngục cuộc dời

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 09:48 PM
tình dù khổ thì tình vẫn dẹp tươi
và như thế mời gọi bao nhiêu người
em có ý thì em nên mau bước
kẻo trễ rồi dể làm người tới sau

hoa cong chua
25-01-2006, 02:13 AM
đến trước hay sao em không biết
chỉ biết rằng tình náy đã trao anh
em chẳng cần lầu son hay bạc
em chỉ cần có anh sống cùng bên