Xem đầy đủ chức năng : Mơ ước một lần thôi!
Mua Sao Bang
13-12-2005, 11:52 AM
Hãy cho anh một lần mơ ước
Một lần thôi em mãi cạnh bên
Không nhìn mãi mà em sẽ nói
Em yêu anh em yêu rất nhiều
Ta sẽ bước trên con đường ấy
Những ngày xưa chỉ dám mơ thôi
Chiếc nhẫn cỏ ôi sao mà đẹp quá
Anh tặng em sao buổi tan trường
Em sẽ vui và anh cũng thế
Đôi bàn tay xiết chặc không rời
Dẫu mưa rơi, lòng không buồn nảo
Vì hai ta đã mãi không rời!
Lost.
13-12-2005, 08:38 PM
Anh cứ giữ cho mình một mơ ước
Con đường chiều hai đứa bước chung đôi
Dòng sông mơ hồ xin hãy ngưng trôi
Đừng tuột mất những mộng tình sau cuối
Giữ trặt nghe anh những tháng ngày rong ruổi
Để nhuộm mấu chiếc nhẫn cỏ cho em
Ta vẫn một đường trong những giấc mơ êm
Tay vẫn siết và lòng không thấm lạnh ....
sao mà hay giữ vậy nè trưi........
Mua Sao Bang
14-12-2005, 05:44 PM
Sẽ giữ mãi nhưng tháng ngày rong ruổi
Những ngày xưa khi mỗi lúc em cười
Chiếc nhẫn cỏ anh trao người yêu dấu
Lá thư tình giấu mãi chẳng giám trao
Em có biết bao nhiêu điều mơ ước
Để rồi thôi khi chung bước cùng về
Anh vẫn biết mình ngu ngốc lắm
Nhưng sợ em buồn anh vẫn cố làm thinh!
Kẻ Lang Thang
14-12-2005, 11:04 PM
Ta vẫn biết người ơi ta vẫn biết
Tình yêu đầu có lẻ bởi ta sai...
Mõi lời yêu trao người ta mãi ngại
Nên bây giờ...ta mất nữa trái tim...
Lost.
15-12-2005, 03:30 AM
Giấc mơ ơi xin một lần sau cuối
Đừng vội tan như giọt nắng cuối ngày
Chiếc nhẫn cỏ chưa kip để trao tay
Dòng thư cuối ấp e còn chưa mở
Giấc mơ ơi xin rằng đừng dang dở
Nụ cười của người em sẽ nhớ không quên
Con đường chiều hai đứa đã đi trên...
....Bao mong ước chẳng bao giờ kết thúc
Mua Sao Bang
15-12-2005, 07:36 PM
Mong ước nữa cho một lần duy nhất
Đừng vội tan như những giất mơ đầu
Chiếc nhẫn cỏ có trao em sẽ nhận
Dòng thư tình! em sẽ giận không em!!!?
Mong ước mãi có bao giờ trở lại
Những ngạy ngùng em khẽ nói bên anh.....
...Con đường nhỏ long lanh bao kỉ niệm,
Để giờ đây anh mơ ước thật nhiều!
Lost.
15-12-2005, 09:03 PM
Mơ ước đi anh đừng ngại ngùng dấu kín
Dẫu muôn đời nó cũng chỉ là mơ
Em chẳng giận đâu dòng thư dẫu ngây thơ
Chiếc nhẫn cỏ,hẳn rồi em sẽ nhận!
Chỉ là mơ thôi chẳng khi nào có thật
Nhưng em vẫn chờ,chờ những giấc chiêm bao
Có anh có em và có những vì sao
Đừng ngừng lại những mộng tình anh nhé!!!
Lost.
16-12-2005, 03:12 AM
Chưa đâu anh chia tay chưa phải hết
Chia hai đường nhưng không hẳn đã quên
Nhưng nếu muốn thì anh hãy cứ quên
Đừng bận nghĩ em đang quên hay nhớ!!!!!!
Mua Sao Bang
16-12-2005, 10:31 AM
Anh sẽ giữ cho mình mơ ước mãi
Dẫu là mơ là ước mãi thôi em
Em sẽ đến kề bên anh đó nhé.....
Ngắm vì sao dẫu rơi mãi không thôi!
Con đường củ giờ đây ta lại bước
Cùng bên nhau đi trước ánh chiều vàng
Để muồn ngàn tình yêu không nghĩ nữa
Và nhẫn cỏ là kỹ vật của đôi ta!!
Lost.
18-12-2005, 04:50 AM
Em sẽ mơ,giấc mơ không trọn vẹn
Nhưng sẽ không buồn,hứa thế nghe anh
Chiếc nhẫn cỏ mai kia liệu có lành
Câu chuyện cũ rồi sẽ thành dĩ vãng
Em đã thấy những nỗi buồn thấp thoáng
Chiếc nhẫn xưa em đánh rớt bên thềm...
Cầu hứa đầu rồi anh cũng chợt quên.....
......Xin mãi mãi chỉ là mơ thôi nhé!!!
Mua Sao Bang
18-12-2005, 03:58 PM
... Xin mãi mãi giất mơ không vụt tắt...!
Nỗi mong chờ.. nơi.. đôi mắt người yêu!
Vẽ đăm chiêu, sẽ không về diện nữa,
Vẽ tươi cười hiện những mùa hoa...
Anh vẫn biết tình yêu rồi sẽ chết....!
Tháng ngày dài gôm hết những yêu thương
Chiếc nhẫn cỏ cũng thay mau hương nhạt...
Câu hứa năm nào... buồn ..đã hóa thành mơ!!!!
Lost.
19-12-2005, 03:29 AM
Xin mãi mãi dẫu không gì mãi mãi
Biết thế rồi,cứ mơ mãi nghe anh!!
Chỉ mong rằng đừng như gió mong manh
Hãy ở lại như một điều tất lẽ...
Câu hứa ấy dẫu mai này riêng rẽ...
Nhưng bây giờ em biết chúng ta vui
Biết nhẫn cỏ rồi tàn sắc mà thôi....
Nhưng em sẽ không muốn tìm hiểu tiếp!
thoi nhe em dung thương va dung nho
dung gian hon dung trach moc vu vo
hay xem anh nhu ke tinh co
tren loi nho hai ta cung gap go
vi doi anh chua tron may tương lai
vi doi anh chua tron ca ngay mai
thoi nhe em hay xem anh la ban
Mua Sao Bang
19-12-2005, 10:03 PM
Mơ ước mãi... vẫn... mãi là mơ ước!
Đễ làm gì khi đã bước đôi đường...
Ôi! kỉ niệm dường như không còn nữa,
Tháng ngày nào chỉ là giất chiêm bao!!
Em có thấy những vì sao yêu dấu...!?
Lời hứa năm nào sẽ giữ mãi không thôi.
..Chiếc nhẫn cỏ dừng trôi vào quên lãng..,
Anh sẽ mãi chẳng cần mơ ước nữa...nha em!!!
Yêu là gì
20-12-2005, 12:56 PM
các anh các chị làm thơ hay ghê
vip_boy_uk
20-12-2005, 02:21 PM
mơ ước chi đây mơ ước gì
1 tình yêu đẹp mãi chôi xa
mình ai lơi đây ngồi mơ ước
đừng lỡ cách xa để ai buồn
tình hồng giang giở sẽ biến tan
ngàn câu ân ái mãi phụ phàng
giờ đây hình bóng còn muốn nhớ
để mãi ước mơ để mãi buồn
sành điệu mái ngố
21-12-2005, 02:41 AM
hãy cho em 1 lần được mơ ước
để chúng mình sẽ mãi mãi có nhau
để lệ đêm khỏi tràn bên em mãi
ru đơn côi trong giấc ngủ muôn đời
Lost.
21-12-2005, 03:55 AM
Hay là thôi không mộng mơ gì nữa
Rồi lại giật mình khi hiện tại không vui
Chót hằn sâu một tình yêu để rồi
Nghe vỡ nát một giọt tình hư ảo
Thôi xin mình tỉnh giữa những chiêm bao
Thôi thôi nhé không mộng mơ gì nữa....
Mua Sao Bang
22-12-2005, 01:15 PM
Không mơ ước, ừ thì không mơ ước nữa!
Kỷ niệm nào.. hằn mãi giữa tim chăng...
Cũng phai dấu theo những chiều hư ảo!!
Ai cũng biết tình yêu rồi sẽ chết.....
Những tháng ngày hy vọng cũng là mong,
Chỉ tỉnh giất thấy mình trong sầu não...!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.