PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐÚng NghĨa TrÁi Tim Anh



dungnghiatraitimanh
13-12-2005, 07:32 AM
TRÁI TIM ANH , ANH ƯỚC NÓ BẰNG VÀNG
SỰ THỦY CHUNG NGÀN LẦN KO THỂ CHẾT
NHƯNG EM ƠI EM NÀO CÓ BIẾT
ANH ÂM THẦM CHỊU SỰ CÔ ĐƠN

TRAI TIM ANH , ANH UOCWS NÓ BẰNG VÀNG
TRAO CHO EM ANH KO HỀ HỐI TIẾC
NHƯNG LỠ 1 NGÀY KIA KO MAY EM ĐÁNH MẤT
TRÁI TIM ANH TRỞ VỀ ĐÚNG NGHĨA CỦA RIÊNG MINH
VÀ NÓ SẼ KO CÒN LÀ CÚA RIÊNG EM
BỞI EM ĐÃ 1 LẦN TỪNG ĐÁNH MẤT
NẾU NHƯ EM KO MUỐN LA SỰ THẬT
HÃY ÔM CHẶT GIỮ CHẶT TRAI TIM ANH

TRÁI TIM ANH , ANH ƯỚC NÓ BẰNG VÀNG
BỞI CÓ CHẾT NÓ VẪN CÒN Ý NGHĨA
NHƯNG LẦN NÀY ANH SẼ KO THẾ NỮA
CHẲNG DẠI GÌ ƯỚC NÓ BẰNG VÀNG
TRÁI TIM ANH EM ĐÃ TƯNG BIẾT ĐẾN
TỪNG ĐAU NHÓI NHỎ MÁU VÌ YÊU
CŨNG VÌ EM 1 LẦN NHỎ MÁU
TUY ĐỚN ĐAU NHƯNG HẠNH PHUC VÔ CÙNG

BỞI LẼ VẬY ANH VẪN SẼ LA ANH
XIN TRAO EM TRÁI TIM LẦN NỮA
DẪU CÓ CHẾT NÓ VẪN CÒN Ý NGHĨA
VẪN BIẾT YÊU EM , CẢ KHI CHẾT ĐI RỒI:cool1:

honem1phat
14-12-2005, 05:04 AM
bằng vàng mà làm gì
khi cô ấy đã vô tình bước đi
thà bạn dùng số vàng ấy
tặng 1 người yêu bạn thật lòng

emthichanhroi_anhtanemdi
14-12-2005, 07:48 PM
Em yêu anh ko phả vì tiền
Em yêu anh vì sợi dây chuyền anh đeo

langtugiangho
14-12-2005, 11:06 PM
duyệt luôn hay day chứ mình cũng có bài này muôn chia sẻ nè
Tặng người tôi yêu.
Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
***
Hãy để anh làm một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu giả dối
Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
Với món quà chỉ là một trái tim
***
Hãy để anh trở thành người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
***
Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
***
Hãy để anh làm một người em yêu
hay dó chư'
hi
ai muốn làm wen với tui liên hệ nick chat
langtugiangho_nguyenduc_hp_031:madsung: :cool1: