Xem đầy đủ chức năng : tại sao
Nhóc xinh
07-05-2005, 10:07 AM
Ôi cuộc đời biết bao điều ngang trái
Ôi con người chân thật biết tìm đâu
Thế gian ơi cho tôi hỏi một câu
" Sao lòng người đổi thay nhanh quá vậy? " :(
Mystic Elf
08-05-2005, 12:17 AM
Ôi cuộc đời biết bao điều ngang trái
Ôi con người chân thật biết tìm đâu
Thế gian ơi cho tôi hỏi một câu
" Sao lòng người đổi thay nhanh quá vậy? " :(
Em không hiểu được cuộc đời êm ái
Vì nỗi sầu từ tận trái tim em
Xung quanh... hãy lặng nhìn mọi thứ mà xem
Em sẽ thấy, đời không buồn đến thế
Cỏ xanh
08-05-2005, 01:18 AM
Nhóc xinh, bạn đừng có buồn hen, bỏ những lời đó ngoài tai >>>sẽ vui vẻ hơn đó :)
Nguyên văn bởi Nhóc xinh
Ôi cuộc đời biết bao điều ngang trái
Ôi con người chân thật biết tìm đâu
Thế gian ơi cho tôi hỏi một câu
" Sao lòng người đổi thay nhanh quá vậy? "
>>Em nói yêu sao anh hoài câm lặng
Để kẻ khờ mang nặng một niềm đau
Hoàng hôn về trong sắc tím một màu
Mảnh tình vỡ theo bức thư nhàu nát.
venhvenhcongtu
08-05-2005, 01:26 AM
hic hic
cỏ xanh ko động viên nhóc xinh chỉ toàn làm nó đau khổ hơn thui
phải động viên thế này này
Em ơi buồn làm chi
Dẫu đời nhiều ngang trái
em ơi buồn làm gì
tình yêu là phù du
Hoàng hôn sẽ tan đi
khi bình minh trói rạng
em ơi buồn làm chi
em ơi buồn làm gì
Nhóc xinh
08-05-2005, 07:11 AM
Ai hiểu lòng tôi được lúc này
Lòng tôi tan nát tựa khói bay
Bơ vơ lạc lõng chiều hoang vắng
Lạnh lẽo cô đơn giữa tháng ngày
Nhớ lắm mà tôi phải lạnh lùng
Như ko thương nhớ chẳng chờ mong
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Là nát lòng tôi anh biết ko ??????
venhvenhcongtu
09-05-2005, 02:26 AM
Nhớ hắn làm chi nhóc_xinh ơi
Hắn ta đã yêu kẻ khác rùi
Hạnh phúc ngày xưa nào còn nữa
Mưa chiều cũng khóc một mình thôi
Yêu hắn làm chi nhóc_xinh ơi
Yêu hắn thà yêu ...vênh... đây này
Vênh Vênh ko đẹp nhưng yêu nhóc
Nhóc buồn Vênh biết Hắn nào hay
Chanh Chua
09-05-2005, 02:34 AM
vào chốn yêu đương có được gì
thế mà có lắm kẻ ngu si
tự trót hương đau vào tâm ngỏ
biết đắng mà ăn thiệt lạ kỳ........
..................
To; các bạn sis đối cau này cho vui thui nhao hum cóa éc ý đeo nhoa........nhoc_ xinh làm thơ được lắm nhưng mà hình như 4 câu thơ phía dưới sis gặp ở đâu rồi nhoc xinh tránh đùng sử dụng thơ người khác nhé......:D
venhvenhcongtu
09-05-2005, 02:42 AM
Từ trước tới nay tui ngấm ....lạ...
Yêu người mà nào được người yêu ....
tui tự trói mình vào bể khổ
tình yêu đâu phải chỉ đắng cay....
Tui có lúc yêu thầm con bé
nét thơ ngây trong trắng đến lạ kì....
nhưng khổ thật con bé quá thơ ơ....
Liếc tui phát .....rùi đi theo ai mất....
Tui bực mình kêu trời ối sao khổ
Cắp dream phóng lên phố Đình Phùng(phan đình phùng )
Ngẫm 1 lúc ...đứng bên gốc cây tùng...
Thân nghệ sĩ biến thành cave đứng
Chanh Chua
09-05-2005, 02:55 AM
Ôi hỡi trời ơi...hỡi đất ơi
Tội nghiệp cho vênh vênh quá trời
đày đọa tấm thân vô tội vạ
nghệ sĩ mà hóa thành veca...(cave ah)
...................
vênh vênh sis xành xật chia bùn dzới đệ nhoa.........:D
venhvenhcongtu
09-05-2005, 02:58 AM
hehe
Khổ thân vênh quá vênh vênh ơi
người ta đều có tình yêu rùi
cớ sao venhvenh còn chưa có
Buồn quá buồn ơi venhvenh ơi
chanh_baby87
09-05-2005, 03:03 AM
Cứ yêu nhau đi
Rồi sẽ đau khổ
Yêu là bể khổ
NHưng mà muốn khổ
Cắm cổ vào yêu
Chanh Chua
09-05-2005, 03:10 AM
vào yêu sẽ khổ
xin bạn đùng yêu
xin bạn chớ liều
để khổ vì yêu........:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.