Xem đầy đủ chức năng : tại sao???
thisidatinh
13-12-2005, 02:10 AM
tôi nhân ra em giữa muôn người
giũa đời tấp nập giũa dòng trôi
the mà giờ mât không tìm thây
sao tình ngang trái quá trời ơi
bến không thuyền
13-12-2005, 08:41 AM
Anh bạn kia ơi, chớ chán đời,
Trái đất tròn , sẽ gặp nàng thôi.
Chớ nên gào thét kinh trời đất
Hữu duyên thiên ý sẽ gặp người.
Mua Sao Bang
13-12-2005, 11:43 AM
Hôm nay đi lạc vào trang lạ
Một chúc ưu phiền của thế nhân
Tình yêu muôn kiếp là thay đổi
Chẳng biết khi nào sẽ nghĩ ngơi!
swtlilaznchik88
13-12-2005, 06:00 PM
Tôi không hỏi tại sao tôi yêu người
Vì tôi biết linh hồn của con tim
Khi thổn thức, và từng đêm đập mạnh
Nghe gió lùa, mà thao thức năm canh
Tôi không hỏi tại sao người lạnh nhạt
Vì tôi biết, người củng không biết đâu
Khi trái tim, không hòa nhịp cùng nhau
Thì nói sao, nói ra càng buồn khổ
Tôi không hỏi, thế ra là mình lổ?
Vì tình yêu, nào so thấp so cao
Khi đả yêu, thì quyết định thương đau
Dù trái tim, một mình, tôi rướm máu
HY
tieu_bao
13-12-2005, 06:21 PM
tại sao ngưởi đến trong đêm huyền diệu
khiến cho đời tôi phải khổ thật nhiều
một đêm ân ái nàng lấy đi chục triệu
thức dậy mới thấy nàng biến mất tiêu.....kakakkkkkkkkkkk
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.