speaker
07-05-2005, 07:43 AM
Thế là mùa hè đã đến , nó mang cái nóng bức đến khó chịu về . Nhưng bù lại nó lại làm ngày dường như dài ra và làm mình có nhiều thời gian hơn so với các mùa khác . Khi chớm hè đến tôi đã có cảm giác khó chịu và cảm thấy mọi sự dường như ko có vẻ giống như mọi năm lắm . Kỳ này tôi chuyện sang học chiều , cái lớp thì ko rộng lắm so với hơn 80 mạng thành thử mỗi lần tôi đến trường là như bị tra tấn , chẳng vào đầu đc tý nào cả . Đến giờ nghỉ giải lao cả lũ phi ra sân trường dưới bóng cây bàng và mấy cái cây có sải bóng dài để hóng mát và để thở . Thật là dễ chịu , những cơn gió dường như làm xua đi nỗi mệt nhọc , nói nói cười đc 1 lúc thì lại phải vào lớp , lại bị tra tấn . Chúng tôi làm đủ mọi cách để xin cô về sớm . Nháy điện thoại , rút cầu chì v.v... nhưng vẫn cứ đúng 5h 15 mới bước chân ra khỏi lớp . Lấy xe về , đang trên đường về đang tý tởn bỗng nhiên trời xầm xì 1 cách nhanh chóng , rồi lộp cộp lộp cộp , những hòn đá to mù rơi xuống . Hoảng quá , 2 đứa phi cả xe lên vỉa hè mà trốn mưa , rồi mưa như trút nước , mưa xối xả , chỗ tôi đang trú ngập dần , ngập đến chân rồi đến ... đầu gối . Đang hoang mang , may quá trời mưa bé dần .... 2 thằng đành lúi cúi dắt con xe ko thể nổ máy đc về đến nhà . Chưa về đến nhà , đến đầu ngõ thì cảnh tượng thật đáng sợ ....... ngập đến bụng . Thôi ! đành dắt thêm 2 cây nữa đường vòng thì về đến nhà . Đã thế 2 anh em còn bị chửi là ngu vì đi ko mang áo mưa ( lúc đi trời nắng chết đi đc , ko cởi trần còn là may lại còn mang áo mưa .... bị chửi cho là điên ) đến tối ra chỗ làm đang làm dở thì lại mưa ... mất điện, tính tiền lộn xộn hết cả lên ... bực cả mình . Tối hôm sau đến nhà nàng , chưa ra gặp mặt đã nghe tiếng nói văng vẳng : nói là em ko có nhà >>> Cú thế . Về nhà phone cho , hỏi mãi mới rõ là đã 2 tuần ko nói chuyện cả nàng .... tức . Mà mình nhớ là đã nói rõ lý do rồi cơ mà .... Xin lỗi lên xin lỗi xuống mới thoát tội ....
Hè năm nay đúng là cái mùa ko may mắn 1 chút nào cả !!!!!
Hè năm nay đúng là cái mùa ko may mắn 1 chút nào cả !!!!!