Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : khờ dại



thisidatinh
13-12-2005, 01:28 AM
tôi nhận ra em giữa muôn người
giũa đời tấp nập giữa dòng trôi

tieubachlongtctn
13-12-2005, 01:57 AM
khờ dại một lần thôi em nhé
để vô tình anh viết đậm tên em
trong trái tim ngàn lần không thể nói
cho tiếng yêu nhòa bớt bởi mưa đêm

anh viết tên em trên tất cả bạn hiền

swtlilaznchik88
13-12-2005, 05:58 PM
Khờ lắm không khi yêu người ngây dại
Không nghĩ gì dến hạnh phúc tương lai
Rồi từng dêm ôm lệ sầu dắng cay
Hỏi tại sao dòng dời nhiều ngang trái

HY