okanobee
12-12-2005, 10:16 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Khép lời yêu vào nỗi nhớ mong manh
Niềm tiếc thương , giấc mộng lành tan vỡ
Con thuyền nào bơ vơ không bến đỗ
Sóng bềnh bồng , dang dở , chuyện lứa đôi .
Khép lời yêu vào giấc ngủ mơ thôi
Để hình bóng anh xa xôi và hư ảo
Để chiều vàng em không còn ảo não
Ngồi một mình , nghe tê tái , hồn đau
Khép lời yêu vào quá khứ qua mau
Để giấc ngủ em không úa màu ủ rũ
Cuộc tình nào giờ đường xưa lối cũ
Theo tháng ngày , tan vỡ , một tình yêu
Khép lời yêu vào nỗi nhớ mong manh
Niềm tiếc thương , giấc mộng lành tan vỡ
Con thuyền nào bơ vơ không bến đỗ
Sóng bềnh bồng , dang dở , chuyện lứa đôi .
Khép lời yêu vào giấc ngủ mơ thôi
Để hình bóng anh xa xôi và hư ảo
Để chiều vàng em không còn ảo não
Ngồi một mình , nghe tê tái , hồn đau
Khép lời yêu vào quá khứ qua mau
Để giấc ngủ em không úa màu ủ rũ
Cuộc tình nào giờ đường xưa lối cũ
Theo tháng ngày , tan vỡ , một tình yêu