Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nếu ngày mai...



lilazngrl17
12-12-2005, 09:46 PM
nếu ngày mai lil đi xa nơi này
lil sẽ tìm 1 nữa của đời lil
để cho lil vui sống ko buồn chán
cùng với lil chia sẽ lúc vui buồn

(Came, Tiến, trang..có giỏi thì đối lại nhé!!!) :guoc:

*Camellia*
12-12-2005, 09:51 PM
Nếu ngày mai lil đi xa nơi này
Người lil nhớ sẽ là ai đây nhỉ
Phải chăng là người bạn thân
Đã quen và yêu mến từ lâu rồi

tiendang
12-12-2005, 09:58 PM
nếu mai này lit đi xa nơi này
thì đừng lo vì đã có anh kề bên
nhưng hãy nhơ đừng tìm người khác nhé
bởi anh nơi này vẫn còn yêu em lắm

lilazngrl17
12-12-2005, 10:03 PM
nếu ngày mai lil đi xa nơi này
lil sẽ nhớ kỷ niệm hồi ngày nào
thời gian sẽ wa mọi thứ thay đổi
nhưng lil sẽ mãi nhớ đến người thân

*Camellia*
12-12-2005, 10:12 PM
nếu ngày mai lil đi xa nơi này
hãy nhớ đến những kỉ niệm xa xưa
hãy nhớ rằng bạn bè thân quanh bạn
hãy nhớ thương những người yêu mến bạn

tiendang
12-12-2005, 10:13 PM
nếu có nhớ thì anh đây rất vui
vì cũng là người để em nhớ
thời gian qua nhưng kỷ niệm vẫn còn
vì tình anh luôn dành cho em cả

*Camellia*
12-12-2005, 10:15 PM
nếu ngày mai lil đi xa nơi này
hãy đừng quên mái trường xưa
nhớ bạn bè thân yêu quanh bạn
nhớ thầy cô đã từng dạy bạn học

chà, từ từ Came chuyển qua thơ thầy cô rồi, hihi

lilazngrl17
12-12-2005, 10:30 PM
to Cam: càng ngày lil thấy Cam làm thơ hay lăm..cố gắng lên nhé!!!

lil ko quên thầy cô và các bạn
vì mỗi người cho lil 1 niềm vui
1 kỷ niệm lil luôn ghi nhớ mãi
và mái trường thân yêu ngày xưa ấy



to Tiến:

anh tự tin như vậy hả anh?
là em sẽ nhớ anh lúc ra đi
em sẽ nhớ và sẽ nhớ mãi
1 người anh luôn thương yêu em

tiendang
12-12-2005, 10:43 PM
cảm ơn em vì em đã hiểu
và như thế anh sẽ khong sợ mất em
vì anh tin là em sẽ nhớ
sẽ nhớ đến kỷ niệm anh đã trao

tieubachlongtctn
13-12-2005, 02:44 AM
NẾu NgÀy Mai Ai CÓ TrỞ LẠi ĐÂy
Xin HÃy NhỚ ĐỂ MỘt LẦn Dang DỞ
Trang ThƠ ViẾt MÀ LÒng CÒn BỠ NgỠ
ViẾt Trao Ai Ai BiẾt ĐỂ MÀ Trao

ViẾt VÀo ĐÂy Xin ViẾt MỘt NỖi Đau
VỚi CÁc BẠn CÓ VÀo DÒng ThƠ DỐi
Xin HÃy Trao Nhau NhỮng DÒng ThƠ ViẾt VỘi
GỬi TÂm TÌnh BẰng DẤu Ấn Ta Trao