chipcontinhnghick1988
12-12-2005, 06:01 AM
Anh có nghe tiếng sương đêm đang thở
Nhẹ nhàng như bao câu nói yêu thương
Nghe gió đưa thoảng hương vấn vương hương
Quyện trên tóc ru giấc nồng yên ấm
Anh có nghe khúc ca tình sâu đậm
Dấu thời gian còn in vết chân son
Dù mai kia cho sông cạn đá mòn
Vẫn còn mãi ở trong lòng năm tháng
Anh có nghe tiếng ban mai ló rạng
Mang tiếng yêu trở lại chốn hoang vu
Gom nhặt hết những xác lá cuối thu
Gieo sức sống và ươm mầm hy vọng
Anh có nghe chuyện tình trên ngọn sóng
Biển đời kia còn trải mãi khơi xa
Cuốn trôi hết những sương khói nhạt nhòa
Chỉ giữ lại một niềm tin vĩnh cửu...
Nhẹ nhàng như bao câu nói yêu thương
Nghe gió đưa thoảng hương vấn vương hương
Quyện trên tóc ru giấc nồng yên ấm
Anh có nghe khúc ca tình sâu đậm
Dấu thời gian còn in vết chân son
Dù mai kia cho sông cạn đá mòn
Vẫn còn mãi ở trong lòng năm tháng
Anh có nghe tiếng ban mai ló rạng
Mang tiếng yêu trở lại chốn hoang vu
Gom nhặt hết những xác lá cuối thu
Gieo sức sống và ươm mầm hy vọng
Anh có nghe chuyện tình trên ngọn sóng
Biển đời kia còn trải mãi khơi xa
Cuốn trôi hết những sương khói nhạt nhòa
Chỉ giữ lại một niềm tin vĩnh cửu...