PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh yêu em yêu em thật mất rồi



venhvenhcongtu
07-05-2005, 05:50 AM
Yêu em mất rồi

Quen em rồi lòng anh mang thương nhớ
Lúc đêm về lại nhớ nhớ,thương thương
Và nhiều khi thức giấc giữa đêm trường
Lòng xao xuyến vì gặp người trong mộng

Gặp em chi để lòng anh rung động
Mãi vấn vương rồi vương vấn người ơi
Ánh mắt, vành môi, đôi bờ vai nhỏ bé
Từng bước chân chiếm hồn anh lặng lẽ

Biết em rồi khiến tim anh mở hé
Cửa yêu thương vang lên lời êm nhẹ
Anh Yêu Em Yêu Em Thật Mất Rồi!
Vang xa mãi kéo dài vang vọng mãi

Yêu em rồi yêu em thật có phải ?
Mà lại sợ em yêu không đáp trả
Tấm chân tình bến bờ yêu rộng mở
Cho lòng anh thấp thỏm hoài không nguôi...