Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho tôi xin



tienhuong
12-12-2005, 02:57 AM
nếu tính trên em xin ng` tháng cũ
trở lại đây,bàng vết thương lòng
đưa em về với nỗi nhớ chờ mong
đã vui sau bên bờ kỷ niệm

em xin t/y 1 lần nữa đến
rồi chôn em ở nấm mộ cô độc
phiền đa sầu lặng lẽ đứng cạnh bên
cho gió mùa đưa khóc hoài tiễn biệt

phut' cuối cùng em gào lên tha thiết
ôi t/y! và hời cố nhân ơi
1 giây thôi cùng bàng vạn ng` dài
kết sao bang làm hoa tình vĩnh biệt

SHINICHI_lehung
12-12-2005, 08:19 AM
Người đến rồi đi khóc chia phôi
Một vì sao nhỏ rụng chân đồi
Hồn thơ lạc bước tình đâu mất
Ngước măt' mong người lệ vơ~ đôi