tienhuong
12-12-2005, 02:27 AM
Em mong ước mình là chiếc lá
Phủ trên đường đêm bước anh đi
Lắ ng động ko gian anh để lai
Rung động đó với em là tất cả
Em mong mình là chiếc áo
Giữ lấy anh khi đông lạnh về
Và em muốn là chú mèo dễ bảo
Để dc anh ấu yếm ân cần
Em mong ước mình là cơn sóng
Ôm anh vào trọn vẹn lòng em
Và em muốn hóa lệ hồng nóng bỏng
Bí mất muôn đời của đôi mắt long lanh
Em ước mình là dòng máu
Chảy cồn cào đến trái tim anh
Ở nơi đó em tìm nơi ẩn nấu
Său phong ba em yêu bến yêu bờ
Em ước muốn là bài thơ tuyệt thế
Chảy ngấn vào từng suy nghĩ cua anh
Va em muốn em là tất cả
Để tâm hono` anh lặn với hồn em
Phủ trên đường đêm bước anh đi
Lắ ng động ko gian anh để lai
Rung động đó với em là tất cả
Em mong mình là chiếc áo
Giữ lấy anh khi đông lạnh về
Và em muốn là chú mèo dễ bảo
Để dc anh ấu yếm ân cần
Em mong ước mình là cơn sóng
Ôm anh vào trọn vẹn lòng em
Và em muốn hóa lệ hồng nóng bỏng
Bí mất muôn đời của đôi mắt long lanh
Em ước mình là dòng máu
Chảy cồn cào đến trái tim anh
Ở nơi đó em tìm nơi ẩn nấu
Său phong ba em yêu bến yêu bờ
Em ước muốn là bài thơ tuyệt thế
Chảy ngấn vào từng suy nghĩ cua anh
Va em muốn em là tất cả
Để tâm hono` anh lặn với hồn em