PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thì thầm nhé Biển ...



Pain
12-12-2005, 01:40 AM
Thì thầm nhé Biển ơi
Những điều chưa kịp nói ...
Cứ quặn đau , và nén lòng nói dối ...
Để sóng lòng cuồn cuộn giữa nhớ mong ...

Thì thầm và ngóng trông
Anh cứ là Biển nhé
Để cho em bỗng hóa thành nhỏ bé ...
Anh vỗ về ôm ấp giữa yêu thương

Biển vẫn trôi hờ hững giữa muôn phương
Và lặng lẽ tìm quên qua năm tháng ...
Rồi tháng năm dần qua trong xa vắng
Biển dại khờ và mãi đợi phía xa ...

Biển - tình anh xin mãi mãi hiền hòa
Nâng gót em trong một chiều bước đến ...
Dù ngày mai có rời xa khắp chốn
Anh vẫn chờ bờ bến ấy là em