PDA

Xem đầy đủ chức năng : (^_^) Lãng tử quán (*_*)



lợn_rừng83
12-12-2005, 12:31 AM
Một góc phố nhỏ một quán thơ
Một chàng lãng tử thả thơ một mình
Sông sâu nước chẩy vô tình
Quán thơ vắng bóng một mình buồn ghê

sinhdanau
13-12-2005, 04:48 AM
nguyệt tối sáng tỏa thơ mộng quá
đến để đêm nay uống rượu sầu
cùng rượu sấu bạn thơ tri kỹ
nguyệt say lòng người người say trăng
http://img231.imageshack.us/img231/1759/hangi2hsinhnie7jq.th.jpg (http://img231.imageshack.us/my.php?image=hangi2hsinhnie7jq.jpg)

ngốc ngốc ơi học gì ở iu
ngốc ko bít iu là khổ đau à
http://img231.imageshack.us/img231/1759/hangi2hsinhnie7jq.th.jpg (http://img231.imageshack.us/my.php?image=hangi2hsinhnie7jq.jpg)

lợn_rừng83
13-12-2005, 06:38 AM
thơ thẩn thẩn thơ một góc trời
Cuộc đời lãng tử buồn chơi vơi
Ngắm trăng trăng thẹn rời sau núi
Uống diệu ngậm ngùi chẳng thấy say

Giới thiệu đôi điêu
Hoàng hôn gõ cửa đòi thơ
Đình làng thấp thoáng ai chờ đợi ai
Toàn cảnh như chốn bồng lai
Hai người vai sát khề vai tâm tình
Hai người xây một cuộc tình
Tuổi này đẹp lắm tuổi mình gặp nhau

lợn_rừng83
14-12-2005, 03:23 AM
Lãng tử quán quán làm thơ
Mà sao lữu khách thờ ơ vô tình

sinhdanau
15-12-2005, 11:11 PM
thơ bạn chẳng đáng một xu
người nào đối dược thì gọi là chi?

thế nào rùi
Khung cửa nhỏ nhìn mưa rơi tầm tả
Ban mai xanh vắng bóng không trở lại
liểu . người trồng dường như đang tê tái
rủ cành mềm ngước tìm bóng trời xanh

tui cũng tự giời thiệu nè:
Sinh ra là phận má hồng
Mười năm trôi nổi tìm lại bản thân
Sáu ngày hết chốn trần gian
Tuổi tui họ bảo sống không được dài

lợn_rừng83
15-12-2005, 11:45 PM
Lãng tử đâu có bán thơ
Yêu thơ thì tặng ghét thơ miễn bàn
Đọc thơ xin chớ phàn nàn
Bởi thơ lãng tử miên man nỗi buồn

**qiutian**
16-12-2005, 01:49 AM
Thơ lãng thử chứa đầy tâm sự
Hay tâm tư chất chứa nỗi sầu?
Hay cuộc đời giông tố bể dâu?
Vườn lá cải xin cùng chia sẻ

lợn_rừng83
16-12-2005, 04:41 AM
Cám ơn người đã cùng tôi chia sẻ
Những nỗi niềm kìm nén đã lâu
Thơ lãng tử u sâu là thế
Lệ và thơ chan chứa ê chề

**qiutian**
17-12-2005, 05:41 AM
Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên
Bông ai mang đến cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
T.T.Kh

lợn_rừng83
17-12-2005, 08:25 AM
Hận đời phận bạc duyên ôi
Hận thân lãng tử đơn côi tháng ngày

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:43 AM
Aí hà mới ghé vườn thơ
Mà sao chủ quán thờ ơ hỏng chào ?
Làm người ta khỏi ghé vào
mà lòng lại muốn đi vào lạ chưa :D

lợn_rừng83
18-12-2005, 03:20 AM
Nghe tin có khách đến nhà
Từ xa chim đã hát ca đón chào
Mời người thong thả bước vào
Cùng ta lãng tử đối chào vài câu

ngocson106
18-12-2005, 11:24 AM
Đối chào thì được ngay thôi,
tiểu đệ đây xin lãnh giáo huynh đài....

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:43 AM
ôi xời ngộ với chả mê

dân làng bắt được con dê mọc sừng

nhóm nồi nhảy múa tưng bừng

chén xong ai cũng mọc sừng như dê

em gọi mãi dê chả về

thế là ngộ thế là mê thế là

*Mãi Xa*
19-12-2005, 02:45 AM
langtu83:

Mời vào dại gì hổng dzào
Dzừa nghe vế đối ta liền vào ngay
Hân hạnh mừng nắm cánh tay
Cho ta cùng đối gúp chung thơ vần ...

ngocson:

Hân hoan có khách ngọc sơn
Lẹ lên vào đối, nhượng gì mà e ?

bebeo:

Làm thơ gì mà Xa đọc
Thiệt là hông hiểu hết trơn !

lợn_rừng83
19-12-2005, 03:31 AM
Nắng chiếu vườn thơ thêm sắc hương
Có nàng công chúa dễ thương ghé vào
Dáng người mảnh dẻ thanh tao
Làm cho lãng tử thấy sao xuyến lòng

*Mãi Xa*
19-12-2005, 03:40 AM
Cô nàng công chúa là ai ?
Nghe sao giống giống cô nàng mình quen !

lợn_rừng83
19-12-2005, 04:08 AM
vây sao Mãi Xa
Chỉ là trong tưởng tượng của lãng tử thôi

Công chúa má lúm cười duyên
Khiến cho lãng tử đảo điên tháng ngày

**qiutian**
19-12-2005, 05:07 AM
Trên đời này người đẹp ko thiếu
Sao lãng tử chỉ mãi yêu thơ?
Để lòng mình vẫn cứ thờ ơ
Trước tình yêu của người con gái

lợn_rừng83
19-12-2005, 09:42 PM
Người đẹp người của người ta
Lãng tử chỉ có mái nhà đơn sơ
Thi sao giám mộng giám mơ
Chỉ lấy vần thơ để tỏ tình

*Mãi Xa*
20-12-2005, 09:51 PM
Tấm lòng cao cả yêu thơ
Xin trời cho xuống một nàng Mị Nương

lợn_rừng83
21-12-2005, 12:12 AM
Mị Nương hiền thục nết na
Chỉ vì dại dột nước nhà nát tan
Thương thay thân phận hồng nhan
Tội tình chi để kẻ gian hại mình

Anh chẳng cần xin đấng thần linh
Chỉ cần viết nỗi tâm tình vào thơ
Một ngày công chúa mộng mơ
Sẽ hiểu cho anh tấm lòng thành

xí_xon_2501
21-12-2005, 12:43 AM
Yêu anh chỉ một buổi chiều
Còn xa anh thì cả nghìn thu
Cũng tại anh hông nói ..
Để người ta đợi với mong

ngocson106
21-12-2005, 04:13 AM
Hây hây lãng tử cô đơn
còn tui đây nữa sao không đón chào.
Lời thơ dẫu có chưa hay
nhưng mà có tấm lòng thành trong thơ,
nếu mà có đấng thần linh,
anh đây xin ước được Xa hiểu lòng....

*Mãi Xa*
21-12-2005, 05:19 AM
Mị Nương hiền thục nết na
Chỉ vì dại dột nước nhà nát tan
Thương thay thân phận hồng nhan
Tội tình chi để kẻ gian hại mình

Anh chẳng cần xin đấng thần linh
Chỉ cần viết nỗi tâm tình vào thơ
Một ngày công chúa mộng mơ
Sẽ hiểu cho anh tấm lòng thành

Mị Nương nào phải Mị Châu ?
Cô đơn nên phải học lại sử thi !

lợn_rừng83
21-12-2005, 05:47 AM
Mở rộng vong tay đón bạn bè
Một góc vườn nhỏ thơ bút tre
Cùng nhau đối đáp thành chi ki
Một chén diệu nồng cùng nhâm nhi

lợn_rừng83
22-12-2005, 06:21 AM
Phương xa em hỡi có hay
Nơi đây có kẻ đêm ngày ngóng chông
Dẫu rằng xa khuất bóng hồng
Tìm anh chỉ một mãi không thay lòng
Yêu em thầm nhớ thầm mong
Một ngày sắp tới vòn tay đón chào

langtukiem87
22-12-2005, 09:22 PM
đời lãng tử nơi chân trời góc bể
nên khi yêu thì lai phải xa người
xin em hãy đừng quên lời hẹn ước
vì phương xa lãng tử vẫn yêu em

lợn_rừng83
27-12-2005, 08:03 AM
Trời buồn vì ai mưa rơi mãi
Gieo rắt trong ta nỗi u sầu
Hỏi trời sao có mưa ngâu
Để sầu nhân thế bấy lâu đong đầy

anhtranglangtu
05-03-2010, 01:33 AM
lãng tử cô đơn lãng tử sầu
thả tình theo gió thổi về đâu
ai xươi cho mãnh tình dang dở
ai khiến chia đôi giấc mộng đầu

lãng tử đêm nay ưống cho say
để chóng quên đi chuyện đắng cay
cùng vầng trăng khuya nâng chén rượu
rược nồng sầu đắng mãi không say

chienqt
09-03-2010, 05:24 PM
quán thơ lãng tử buồn sâu lắng
nỗi niềm chất chứa cỏi lòng ai
có người cảnh ngộ tương đồng đó
có uống cùng tôi một chén sẩu

Điếu Thuốc Tàn
14-03-2010, 08:03 AM
"Lãng tử"là kẻ cô đơn
Nửa đêm thức trắng với bóng hình
Hiu quạnh quán chè khô
Lâng lâng cây sáo khúc dạ buồn
"Câu thứ 3 không đc hay lắm thông cảm nha "

kỳ quân*zen
14-03-2010, 09:58 PM
quán thơ buồn không ai đến
lòng mơ màng về mộngb xa xăm
lòng buồn hai mắt lệ cay
để rồi chân đi vội vẫ k
hi qua chốn này

Gió_ấm
18-03-2010, 02:38 AM
Lãng tử quán
Vắng khách qua
Lòng lãng tử
Lệ nhạt nhòa
Bao ngày qua
Đợi tình xa
Người xa lạ
Xa vẫn xa

trannhankim
31-03-2010, 02:04 AM
Ngày xưa trên chốn giang hồ
Có chàng Lãng Tử mặt rô dữ dằn
Ngày đi Ét Hát ,Đy Lăng
Tối chạy bốn cửa hiệu Lang - Cua - Sờ
Làm say đắm biết bao cô
Chân dài da phấn lỡ mà gặp anh
Mong sao được giấc mộng lành
Anh chàng Lãng Tử thành đôi với mình. ^^

Emmerald
06-04-2010, 04:31 AM
Lãng tử là chúa phù du
Nắm không, bắt chẳng được
Năm xuôi, tháng trôi ngược
Vô tình, có ai thương?

:so_funny:

Gió_ấm
06-04-2010, 06:40 PM
Giới thiệu đôi điêu
Hoàng hôn gõ cửa đòi thơ
Đình làng thấp thoáng ai chờ đợi ai
Toàn cảnh như chốn bồng lai
Hai người vai sát khề vai tâm tình
Hai người xây một cuộc tình
Tuổi này đẹp lắm tuổi mình gặp nhau

=> em phục anh thật đấy:so_funny:[/QUOTE]

CÁM ƠN EM QUÁ KHEN CŨNG BÌNH THƯƠNG THUI MÀ ^^
YÊU THƠ LẮM MẾN THƠ NHIỀU
LỠ MỒM XUẤT KHẨU CŨNG ĐỀU THÀNH THƠ :rang:

Emmerald
07-04-2010, 02:31 AM
Bảo này lãng tử lãng tai
Bao người trên phố rỉ tai tiếng nhiều
Thế mà người cứ phiêu diêu
Bỏ ngoài tai tiếng bao điều lấm thân
Trên đời lắm những điều cần
Những tai những tiếng người cần làm chi
Vậy sao ko dừng bước đi
Thiên tử, trai tráng nhiều khi cũng dừng
Người còn cứ đứng lừng khừng
Tuổi đời trôi mất ấy đừng khóc than

trannhankim
14-04-2010, 08:47 PM
Bảo này lãng tử lãng tai
Bao người trên phố rỉ tai tiếng nhiều
Thế mà người cứ phiêu diêu
Bỏ ngoài tai tiếng bao điều lấm thân
Trên đời lắm những điều cần
Những tai những tiếng người cần làm chi
Vậy sao ko dừng bước đi
Thiên tử, trai tráng nhiều khi cũng dừng
Người còn cứ đứng lừng khừng
Tuổi đời trôi mất ấy đừng khóc than


Để rồi lẻ bước lang than
Không ai để ý ngó ngàng đến anh
Sầu đông lạnh lẻo vây quanh
Đêm nằm thổn thức suốt năm canh dài
Chỉ mong sẽ có một ngày
Gặp người trong mộng cùng ai trao tình.

hamy905
15-04-2010, 01:38 AM
Tình cờ lạc bước nơi này
Trang thơ lãng tử ai hay rất buồn
Lời thơ đọc chẳng được suôn
Góp vào quán nhỏ đừng buồn hỡi ai!

Emmerald
15-04-2010, 02:41 AM
Để rồi lẻ bước lang than
Không ai để ý ngó ngàng đến anh
Sầu đông lạnh lẻo vây quanh
Đêm nằm thổn thức suốt năm canh dài
Chỉ mong sẽ có một ngày
Gặp người trong mộng cùng ai trao tình.

Ước mơ mãi ấp bóng hình
Chỉ vì người cứ vô tình bước đi
Lãng tử là chữ phân ly
Tự do một bước cần chi bóng hồng
Thế là người mãi lông bông
Để khi dừng bước thinh không một mình

phuc597
17-04-2010, 12:56 PM
gió mây bay nhẹ, thiếu nữ ngồi hát ca
có trăng, có tửu, và có ta
ngắm sao trên trời, ta mời người nâng chén
cùng cạn ly, ta cạn hết sầu đời