PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển tím



xuanhang
11-12-2005, 06:56 AM
Nó một đứa con gái bình thường nhưng lại có một sở thích quái gờ( như thằng bạn thân của nó từng nói vậy)- nó thích ra biển mỗi chiều nhất là biển đã sang thu . Theo nó biển lúc đó mới thật đep, cảnh lãng mạn như trên phim Hàn Quốc vậy. Mà nói thế thôi chứ nó nào hám loại fim chỉ toàn ung thư vậy đâu.Nó vẫn luôn khó hiểuu mà ,ít ra là với thằng bạn thân.

Hôm nay trời hơi xám một chút tuy nhiên vẫn không cản được nó. cưỡi con chiến mã đã cũ rích từ thời tám hoánh nào rồi nó lao đi như ăn cướp sau khi nhận đươc cái lắc đầu của mẹ. Nhiều người bảo nó nên là trai mới fai3 nhưng nó thây kệ. nó bỏ mặc sau lưng những cái từ không hay dành cho nó. Nó đã quá quen với những từ ấy rồi giờ nghe têm cũng chẳng sao.Nó vặn volume hết cỡ tưởng chừng như khắp cái fo61 này điếc hay sao ấy ,thế mà fai3 10 phút sau thằng bạn thân cũa nó mới ló cái đầu rối như tổ quạ ra càu nhàu mấy cái rồi mới xách "con ngựa chiến "ra. Cả hai lại lao đi hình như bọn nó lại đua nhau nữa. Và bao giờ cũng vậy nó luôn thắng nhưng có ngờ đâu hắn luôn nhường. Hắn không muốn nụ cười chiến thắng của nó tắt . Nó cười tươi lắm mà(hắn vẫn thương bảo thế), không ít lần hắn suýt chết điếng vì nụ cưới này rồi.
Dù trời âm u nhưng biểi vẫn cứ đẹp . Nó vươn vai ,vặn cổ rồi hít hà. Nó còn vứt dép thả bộ trên cát nữa chứ. hắn đứng ngây ra để nhìn.Nó vẫn vô tư đá nước như thể đó là sở thích duy nhất của nó vậy.
Hắn hít 1 hơi thật mạnh ,hắn đợi giây phút này lâu rồi mà, hôm nay hắn fai nói hết ra tất cả những gì ấp ủ từ lâu ,rằng : tau yêu mi lắm mi có hiểu không? Tau không muốn là thằng bạn thân nữa đâu.Và hắn từ từ tiến lại.Nó vẫn không hay biết gì .nghĩa là vẫn đá tung nhũng bọt sóng .

Phong Linh
11-12-2005, 08:30 AM
tiếp đi bạn!Truyện do bạn sáng tác à?

toc_nau_ne
11-12-2005, 08:29 PM
tiếp đi Xuan Hang. Tóc đang đợi đọc đây nè :-)

~ vô danh ~
12-12-2005, 01:20 AM
tiếp đi
nhanh nhanh nha