PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌM NGƯỜI IU_loa loa_



tokyo
11-12-2005, 02:28 AM
Nghe rằng lá cải dạo này
Mấy girl xinh đẹp cứ hay ghé hoài
Cho nên chạy vội vào ngay
Định rằng kiếm thữ chừng vài người iu
Vậy thôi chứ chẳng dám nhiều
Nếu không bị oánh thì tiêu có ngày(hic)
Còn ai giỏi việc mối may
Giúp cho tìm được... heo quay nhận liền...

MrEDDY
11-12-2005, 05:38 AM
Anh đây có mấy em vợ
KyO muốn mượn liên hệ sau ^^

*Mãi Xa*
11-12-2005, 05:51 AM
Ái cà xin thưa với chàng
Lá Cải có nàng như mà khó cua
Muốn lấy thì hãy mau mau
Mua nón lá giáp canh chừng thương tâm :D

tokyo
11-12-2005, 06:43 AM
Anh đây có mấy em vợ
KyO muốn mượn liên hệ sau ^^
Nghe tin mừng quá ADD ơi!
Ngày ngày mong đợi ngóng chờ gả em...
To maixa:
Mãi xa ơi hỡi mãi xa
Chẳng hay em đã có người yêu chưa
Nếu chưa xin hãy nhận lời
Cùng To đi mãi một đời không xa....

**qiutian**
11-12-2005, 06:59 AM
Đúng là miệng lưỡi con trai
Muội nghe mà muốn chạy dài huynh ơi

okanobee
11-12-2005, 10:25 AM
Nghe rằng lá cải dạo này
Mấy girl xinh đẹp cứ hay ghé hoài
Cho nên chạy vội vào ngay
Định rằng kiếm thữ chừng vài người iu
Vậy thôi chứ chẳng dám nhiều
Nếu không bị oánh thì tiêu có ngày(hic)
Còn ai giỏi việc mối may
Giúp cho tìm được... heo quay nhận liền...
Cũng nghe lá cải dạo này
Mấy anh nổi máu dê thầy , á nha
Vài lời nhắn nhủ mấy bà
Mấy cô , mấy chị , cùng là mấy em
Chỉ nghe , đứng đó , mà xem
Chứ đừng xiêu vội , lem nhem sự đời
Thì thôi cũng chỉ mấy lời
Ai nghe cũng được , hông thời chẳng sao :D

trungtv
11-12-2005, 08:21 PM
ghé qua lá cải nghe đồn
trong vườn có gái tên là *mãi xa*
chân tay bước vội về nhà
mua "nón lá giáp" cưới nàng *mãi xa*

hihi chịu tui hông ! cho tui lấy bà nha !

hà_linh_4ever
11-12-2005, 09:44 PM
đang buồn phận em cô đơn
lá cải kết duyên có chàng To
em nghĩ mình cũng ổn ổn
viết thơ ngỏ ý giao duyên
chàng có hay không?

hanquoc00
12-12-2005, 06:50 AM
Con gái cô đơn con gái buồn
Tiềm người kết liễu gái se duyên
Cô đơn dạo bước ngang thời thế
Gặp liễu se duyên kết bạn hiền

phonglantim
12-12-2005, 07:02 AM
Mấy girl lá cải rất xinh
Mấy chàng lá cải...thấy kinh quá hà
Bà con cô bác gần xa
Mau mau lại đến....mà ca mấy chàng
Máu dzê lại nỏi phũ phàng
Mấy nàng coi nhé...mấy chàng làm chi??

tokyo
13-12-2005, 10:45 PM
Cũng nghe lá cải dạo này
Mấy anh nổi máu dê thầy , á nha
Vài lời nhắn nhủ mấy bà
Mấy cô , mấy chị , cùng là mấy em
Chỉ nghe , đứng đó , mà xem
Chứ đừng xiêu vội , lem nhem sự đời
Thì thôi cũng chỉ mấy lời
Ai nghe cũng được , hông thời chẳng sao :D
O-Kan ơi hỡi Kan ơi!
Sao em lại nỡ bảo anh dê thầy
Rum này thật nhất anh đây
Hay là em hẫy nhận lời anh nha
Còn không thì hãy tránh xa
Đừng nên cản trở để mà làm chi
Để anh nổi giận thì nguy
Quán giang hồ đó tức thì mướn ngay
Mướn toàn anh cả chi hai
Oánh cho một trận chạy dài mới thôi
Nghe anh đứng đó mà coi
Cản ngăn ngăn cản để rồi khổ thân....

đang buồn phận em cô đơn
lá cải kết duyên có chàng To
em nghĩ mình cũng ổn ổn
viết thơ ngỏ ý giao duyên
chàng có hay không?
Được thơ ngỏ ý giao duyên
To đây mừng quýnh chạy liền một hơi
Để về báo mẹ một lời
Chọn ngày tháng tốt tới nơi cưới nàng
Tiệc vui phải thật rình rang
Nở mài nở mặt họ hàng nơi nơi
Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời
Nhưng mong người hãy nhớ lời đã trao..(hic)
Nếu không thì chín tầng cao
Nhảy liền một phát....ôi chao hỡi nàng....

Mấy girl lá cải rất xinh
Mấy chàng lá cải...thấy kinh quá hà
Bà con cô bác gần xa
Mau mau lại đến....mà ca mấy chàng
Máu dzê lại nỏi phũ phàng
Mấy nàng coi nhé...mấy chàng làm chi??

Phong Lan ơi hỡi Phong Lan
Sao Lan lại bảo thấy chàng quá kinh
Chắc Lan chưa biết rõ rồi
Đẹp trai lãng tử là boy rum này
Tuy rằng có chút bướm mây
Nhưng nào có phải dzê hay hươu cừu
Nè Lan chớ vội chừng chừ
Sao không chọn thử một chàng để iu
Vì boy lá cải chẳng nhiều
Để người chọn hết ...tiêu điều mình ên
Nô-en đông đúc hẳn lên
Còn Lan thì phải trùm mềm ...buồn hiu
Vì không chịu có người iu
Muốn đi chơi lễ biết kiêu ai giờ...(hic)

dễ thương
15-12-2005, 03:05 AM
Nghe người kiếm dzợ vườn thơ
Tưởng rằng có bánh để mời khách xem
Nếu không cũng phải có kem
Nào ngờ lại để cho em đói nè
Chút lời anh hãy thử nghe
Mua bánh mua chè mới có người yêu ...

hongsamac
15-12-2005, 03:21 AM
có bánh có chè em có yêu anh?
hay là em nói còn khuya
cho tủi thân anh cho bẽ mơ màng?
thôi thì em nói thật lòng
làm sao chấp cánh,thật lòng lời yêu

dễ thương
15-12-2005, 03:40 AM
Anh ơi ! em có nói chi
Sao anh lại lụy tủi thân bẽ bàng
Chữ yêu em chẳng có màng
Suốt ngày chỉ đến cửa hàng bán kem...

tokyo
15-12-2005, 09:27 PM
Nghe người kiếm dzợ vườn thơ
Tưởng rằng có bánh để mời khách xem
Nếu không cũng phải có kem
Nào ngờ lại để cho em đói nè
Chút lời anh hãy thử nghe
Mua bánh mua chè mới có người yêu ...
Dễ thương nói thật đúng à
Phải có bánh quà mới có người yêu
....Nghe rằng em thích en kem
Vội mua chục ký cho em lót lòng
Này em chị gái có không
Nếu có thì hãy bằng lòng giúp anh...

Lost.
15-12-2005, 09:53 PM
Thì ra To kím người iu
Thẩm nào mất mặt,tối chiều ở đây
Bi giờ Mi mới vô đây
Không hay To đã có ai vừa lòng?

tokyo
15-12-2005, 10:03 PM
Vừa lòng thì quá trời luôn
Nhưng mà thấy buồn vì chẳng ai thương
Mong rằng Mi hãy chỉ đường
Để To tìm được chút hương ấm lòng...

Lost.
15-12-2005, 10:11 PM
Chỉ đường muốn lắm To ơi
Nhưng làm sao biết mẫu người của To
Cảm tình xuất phát từ To
Mi đây chỉ biết đứng chờ coi ai...
Một ngày cùng To sánh vai
Thì Mi cung chúc cả hai trọn đời

dễ thương
16-12-2005, 04:50 AM
Cám ơn anh đã mua kem
Lại còn chục ký cho em..quá chời
Chị gái chẳng có anh ơi
Thôi em cổ vũ hết lời cho anh ...

hanquoc00
16-12-2005, 09:25 PM
Ở đâu cũng thấy ăn kem
Quần qua quần lại cũng kem hỡi người
Sao không biến vật đổi người
Tôi đây chẳng thích mấy người ăn kem

dễ thương
17-12-2005, 01:08 AM
Tôi đây chỉ thích ăn kem
Chứ tôi hổng thèm anh thích tôi đâu
Tôi nói mong anh chớ sầu
Trai việt gì đâu cứ thích hàn...

yuui_shinzo
17-12-2005, 05:06 AM
Trai Việt ngày nay là thế ư ?
Uổng cho bao kì vọng nơi ai .

Hoá ra you cũng thích kem à
Zậy thì ta hãy kết thình thâm giao
Bởi Yuui mê kem nhất trần

hongsamac
17-12-2005, 08:48 AM
bao giờ em mới lớn khôn?
bao giờ em mới giữ ngôn từ mình?...
bao giờ em hết thích kem?
bao giờ anh hết độc thân một mình?(hic hic)
thôi thì duyên phận thế này?
ta về cắt tóc lên chùa đi tu?

yuui_shinzo
17-12-2005, 09:49 PM
Bao giờ em hết thích kem
Là ngày em sẽ đi theo ông bà
Còn ngày anh hết cô đơn
Là ngày anh sẽ lên chùa đi tu

tokyo
17-12-2005, 09:59 PM
Biết YU em rất thích kem
Nên anh mua sẳng cho em rùi nè
Sẳng đây anh nói YU nghe
Làm người yêu nhé.... có kem ăn hoài...

missthuong
17-12-2005, 10:46 PM
Nếu anh bít đây là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gố ngủ say
Tôi sẽ đến và ôm em thật chặt
Và cầu mong hãy hiu cho tôi!
" MẤT EM ĐÃ MẤT EM RỒI"

ngocson106
18-12-2005, 01:45 AM
tính anh đây cực kì tốt bụng
kua em dzồi anh kua bạn em lun....

*Mãi Xa*
18-12-2005, 01:48 AM
Ối giời ơi anh chai quáng gà
Anh tưởng rằng dể đá mấy em chăng ?

ngocson106
18-12-2005, 02:04 AM
Đâu nào anh đã thế đâu
anh đây chỉ có một người mà thôi
kua em làm người iu anh
còn bạn em....
kua giúp cho thằng bạn anh thui mà....

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:13 AM
Ái chà miệng dẻo quá ta
Nói ra là biết anh 2, 3 lòng

phonglantim
18-12-2005, 02:13 AM
Phong Lan ơi hỡi Phong Lan
Sao Lan lại bảo thấy chàng quá kinh
Chắc Lan chưa biết rõ rồi
Đẹp trai lãng tử là boy rum này
Tuy rằng có chút bướm mây
Nhưng nào có phải dzê hay hươu cừu
Nè Lan chớ vội chừng chừ
Sao không chọn thử một chàng để iu
Vì boy lá cải chẳng nhiều
Để người chọn hết ...tiêu điều mình ên
Nô-en đông đúc hẳn lên
Còn Lan thì phải trùm mềm ...buồn hiu
Vì không chịu có người iu
Muốn đi chơi lễ biết kiêu ai giờ...(hic)
Em thì vốn tính thật thà
Mẹ cha dặn vậy...em nào ko nghe
Ở không sao thấy khoẻ re
Thêm người iu nữa...đâm ra bực mình
Các chú các bác nhà mình
Thấy ko ai quản ..nên rình..thả dzê:think:
Hỏi ai mah dám si mê
Koan chai lá cải...thấy ghia quá hà:D
Em là có tính thật thà
Thấy sao nói vậy...nhưng mah đúng ghia:D
Mấy anh nếu có tăm tia (girl lá cải)
Thì hãy nhớ nhé....chia quà cho em <<<cái này gọi là đút lót:D:D:D

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:18 AM
Phong lan hay sắc lan beng ? ( :hihi: )
Cái này hông biết vì còn phải che
Bi giờ mới biết kua Girl
PL đòi đút thì ôi muộn rồi !

ngocson106
18-12-2005, 02:18 AM
Em ơi bình tĩnh em ơi....
anh đây đâu dám có 2,3 lòng,
tình iu anh tặng mình em,
chỉ tình bạn anh mới tặng tùm lum thôi hà.
Anh đây vốn là người quân tử,
đâu lại bắt cá hai tay bao giờ...

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:23 AM
Ai biết được mấy người nam nhi đó
Quân tử rồi chỉ cái miệng mà thôi
Em đâu dám vì em là con gái
Chỉ yên mình trong gối chiếc giản đơn !

phonglantim
18-12-2005, 02:27 AM
Phong lan hay sắc lan beng ? ( :hihi: )
Cái này hông biết vì còn phải che
Bi giờ mới biết kua Girl
PL đòi đút thì ôi muộn rồi !
Ái chài...chú thích chít sao
Tự dưng táy máy...dzảy dzào mấy câu
Chú ơi chú cứ lầu bầu
Coai chừng en :guoc: là đầu chú sưng

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:31 AM
hêh !Nhỏ này coi dzị chứ ham :D

Chú thích táy máy cho dzui
Chứ coi cháu hiếp (en hiếp á) mấy Ku tội tình :D

ngocson106
18-12-2005, 02:31 AM
Quân tử chỉ nói không làm không phải là quân tử,
Mà đó chỉ là kẻ Sở Khanh,
Em cứ yên lòng anh đây là một người quân tử "xịn"
dù bão táp phong ba vẫn quyết tiến vào trái tim em.
Con gái tuy là phận liễu yếu đào tơ
nhưng có anh hùng nào thoát khỏi ải mĩ nhân???
em hãy nói đi, đừng lo sợ
rằng em có chút tình cảm nào với anh????
Nếu em mà trả lời không,
chắc anh cạo đầu lên chùa đi tu...

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:35 AM
Có gì thì cũng thế thôi
Em đây từ chối thì lòng anh đau
Nhưng mà không có lòng tin
Em sao dám bước vào đường tình duyên ?

ngocson106
18-12-2005, 02:40 AM
Lòng tin là một điều xa xỉ
đến anh đây cũng không có lòng tin.
Trước mặt người anh là một kẻ tuyệt vời
trước mặt em anh lại thành thằng ngốc.
Chợt nhận ra, anh đã iu em rùi.....

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:49 AM
Tình yêu mà anh nghỉ không phải là tình yêu
Mà chỉ là một phút thôi thành nhiều lần nông nổi
Tình yêu mà đời hờn dỗi là khúc nhạc oan trái
Để nhân sầu muôn kiếp chốn tình chung !

ngocson106
18-12-2005, 02:52 AM
Hỡi người ơi, em vẫn chưa trả lời..
rằng em có thích anh không????

*Mãi Xa*
18-12-2005, 02:57 AM
Hỏi ai thía chú ngọc sơn ?
Sao hông có thấy ai dzô trả lời ? :D

ngocson106
18-12-2005, 03:00 AM
Ậy, mà anh đang còn trẻ lém
đừng gọi chú mà anh đau lòng....
Hỏi ai, hỏi tất cả girl
có ai để tui kua không hè????
Nói dzậy chứ chỉ đùa thui,
Xa ơi Xa hỡi, là girl hay boy????

*Mãi Xa*
18-12-2005, 03:02 AM
Hì hì

Nếu hỏi thì xa xin thưa
Là em phận gái má hồng truân chuyên :D

ngocson106
18-12-2005, 03:05 AM
Vậy thì anh hỏi Xa đó,
em đã có người iu chưa????

Lost.
18-12-2005, 04:55 AM
To chưa tìm thấy ai à!
Tìm hoài chẳng thấy hay là...bỏ qua
Cuộc đời dài rộng còn xa
Tình rì đến chuyện...xa hoa làm rì :D

tokyo
18-12-2005, 05:07 AM
Khổ tâm To quá Mi ơi
Kiếm hoài nhưng mãi tới giờ vẫn chưa?

Lost.
18-12-2005, 05:10 AM
Thì thôi vất vả làm gì
Một ngày định mệnh rồi thì có thôi
Sợ gì thế cảnh đơn côi
Nhiều người ,........ế lắm thì thôi lo gì:D:D

tokyo
18-12-2005, 06:31 AM
Biết rằng chẳng phải sợ chi
Nhưng leo lưng cọp rùi thì xuống sao
Thôi đành quyết chí leo cao
Thư xem có được em nào hay không...
Biết đâu tìm được bóng hồng
Thì nô-en đến thấy lòng ấm hơn...


Em thì vốn tính thật thà
Mẹ cha dặn vậy...em nào ko nghe
Ở không sao thấy khoẻ re
Thêm người iu nữa...đâm ra bực mình
Các chú các bác nhà mình
Thấy ko ai quản ..nên rình..thả dzê:think:
Hỏi ai mah dám si mê
Koan chai lá cải...thấy ghia quá hà:D
Em là có tính thật thà
Thấy sao nói vậy...nhưng mah đúng ghia:D
Mấy anh nếu có tăm tia (girl lá cải)
Thì hãy nhớ nhé....chia quà cho em <<<cái này gọi là đút lót:D:D:D
Trời Lan em thật ghê nha
Boy lá cải mà... em cũng dám chê
Anh đây nói thật Lan nghe
Em khoẻ re..hoài là ế đó em
Hay là em hãy thử xem
Cùng anh ta hãy kết lèm một đôi
Cùng nhau tới tận chân trời
Nguyện rằng mãi mãi ngàn đời không phai
Xin Lan đừng phụ lòng ai
Xin hãy nhận lời.... long phụng liền đôi...

ngocson106
18-12-2005, 11:04 AM
Phận Lan-To kia đã xong rồi
Giờ anh mới gửi đôi lời đến Xa...
Xa ơi Xa ở đâu rùi
dzô đây nói chiện, biết đâu lại thành.....

*Mãi Xa*
19-12-2005, 02:54 AM
Có ngươi nhắc nên hắc xì
Hèn gì ngối chat hổng yên chút nào :D
Bây giờ Xa đã đi vào
Có gì chỉ giáo mời chàng nói ra !

tokyo
19-12-2005, 03:29 AM
Em vô tình lắm biết không
Để người chờ mãi cho lòng người đâu
Bây giờ người đã vể rùi
Em lại vào bảo thì người đâu ra...

*Mãi Xa*
19-12-2005, 03:41 AM
Thì coi như tin nhắn
Có gì người ấy vắng
Vào đọc sau chớ sao
Hỏi chi mà quá ngắn :D

tokyo
19-12-2005, 03:45 AM
Trời ơi vậy cũng nói
Biết rằng mình giả dối
Vậy mà còn nỡ chối
Để lòng thấy bối rối
Vì đã lỡ dối người

Lost.
19-12-2005, 03:50 AM
Mãi xa cùng với Toky
Một đôi luôn thể tìm gì nữa To
Bàn đi bàn lại vẩn vơ
Dông dài chuyện vãn bằng thơ làm gì

tokyo
19-12-2005, 03:56 AM
Thấy buồn chẳng biết làm gì
Chứ nào dám lụy vì tình...chi đa^u
Bao người đã phải khổ đau
Vi người đã lỡ trao người chữ yêu...

Lost.
19-12-2005, 04:01 AM
Thì ra là sợ chữ tình
Sợ lại ôm mộng một mình khổ đau
"Thật lòng" nó chốn ở đâu
Để người tìm kiếm để rầu....già luôn

tokyo
19-12-2005, 04:04 AM
Bỡi vậy ta cứ vui lên
Thì không phải sợ mình ênh ngồi buồn
"Thật lòng" ai đã đem chôn
Nên không thể kiếm chốn nào đâu Mi...

Lost.
19-12-2005, 04:09 AM
Sợ gì cùng kiếm nha To
Một ngày nó cũng phải thò đầu ra
"Thật lòng" dẫu chốn ở xa
Lên đường tím kiếm, người ta hết buồn

ngocson106
19-12-2005, 09:56 AM
Người ta thường nói con gái hay vô tình,
chơi đùa cười bỡn với tình yêu,
hỡi Xa ơi, còn nhớ người này nữa không???
Hay tất cả với em chỉ trò đùa mà thôi....

*Mãi Xa*
21-12-2005, 05:26 AM
Chắc có lẽ trong ai... là đau đớn
Chắc có lẽ trong Xa là bi lụy...
Và có lẽ .. chỉ là huyễn duyên phi lí ?
Dũng cảm lên, lời Xa đó.. thật lòng !

tokyo
21-12-2005, 05:52 AM
Xa ơi em chớ nên sầu
Ngày mãi anh sẽ cau trầu cưới em...

ngocson106
21-12-2005, 05:54 AM
Xa ơi, em nỡ lòng nào vậy ư,
anh sẽ đợi em, đợi mãi mãi,
đợi đến khi nào em thấy yêu anh...

tokyo
21-12-2005, 06:00 AM
Đợi chi hoài hỡi ông anh
Vì lòng xa đã chiệu thành với tôi...

ngocson106
21-12-2005, 06:07 AM
Chưa đâu ông đừng có vội mừng,
lòng Xa chưa chắc thuộc về ông đâu,
tôi đây sẽ không bao giờ bỏ cuộc,
vì dẫu sao, Xa vẫn có chút tình với tôi....

tokyo
21-12-2005, 06:13 AM
Ông anh chắc đã lầm rùi
Chút tình thương hại mà thôi chớ lầm...

ngocson106
21-12-2005, 06:18 AM
Tình thương hại ư,
chính ông mới là kẻ đang lầm,
tôi yêu Xa với tấm lòng chân thật,
dẫu tan thây cũng không bao giờ tàn phai.
Và trái tim tôi đã bao lần thổn thức,
chưa bao giờ tôi lại thấy đau dớn như lần này đâu,
tôi chỉ muốn quỳ xuống dưới chân Xa mà nói lên ba từ ấp ủ từ lâu,
thơ tôi dẫu có chưa hay,
nhưng tấm lòng tôi là chân thật,
hỡi Xa, em hãy nghe này,
anh đã thật sự Yêu em rồi!!!
Hỡi Xa, I LOVE YOU

tokyo
21-12-2005, 06:26 AM
Dẫu cho ông rất thật lòng
Nhưng mà Xa chẳng thật lòng với ông
Cho dù có đem hết lòng
Thì Xa cũng chẳng yêu ông đâu mà....

*Mãi Xa*
22-12-2005, 04:17 AM
Chài ai thôi chết...,

Nếu vì Xa mà làm nứt tình
Thì Xa xin nguyện rút lui thôi đành

tokyo
22-12-2005, 05:46 AM
Xa ơi ráng đợi chút nha
Để anh xữ hắn rùi ta cùng về...

ngocson106
22-12-2005, 09:57 AM
Xa ơi, đừng nỡ làm như vậy,
em rút lui rồi, anh cũng ẩn cư giang hồ.

*Mãi Xa*
23-12-2005, 12:48 AM
Lần sau nhớ Post có dấu nha bạn. Nếu không thì Mod del bài đó ...

son+tokyo :

Xử rồi thì cũng làm chi
Thật lòng Xa hổng muốn phân li làm gì
Hay mình cứ thử li kì
Làm bạn nhau nhé ... chung vui thôi mà

tokyo
23-12-2005, 02:35 AM
Không chiệu ôi không chiệu đâu
Mẹ bảo phải cưới nàng dâu Mãi Xa...

phonglantim
25-12-2005, 06:18 AM
Dạo qua chốn cũ kiếm người
Chắc rằng đã có một đôi hợp thành
Topic trôi qua thiệt nhanh
Nên PL phải đóng vào vậy thôi
Nếu ai muốn kiếm thêm đôi
Mau mở topic nữa...rồi cùng đối ha