Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : *_*^_^ * chuyên * tinh * buôn ** lên * đẹp * thiên * thu **(^_^)



bube_xinh_88
11-12-2005, 12:00 AM
TÌNH ĐẦU HỌC TRÒ
chiều tan học về trong phố vắng
bóng in dài trên đại lộ cô liêu
đường thênh thang vì vắng bóng người yêu
hoa tơi tả , lá vàng bay rung lối
tà áo trắng của mùa thu năm ngóai
không còn bay trong gió lộng chiều nay
bóng cô đơn trong gió lộng đường dài
nếu em biết tình mình chẳng vẹn
mộng ban đầu thôi thế hẹn kiếp sau
cúi măt đi trong ánh mắt u sầu
tình yêu chết trong mùa thu lá úa
(~_~) (http://tinypic.com/i437nl.gif)
ĐÔI VỚI TÔI TÌNH YÊU LÀ VÔ GIÁ
NHƯNG KHÔNG CẦN KHI ANH QUÁ THỜ Ơ !
(^_^)(^_^):jerry: :lol: (http://img23.imageshack.us/img23/4449/hon117pq.gif)
Không có quảng cáo web gì ở đây nha ban >.<

em sẽ không yêu ai
12-12-2005, 11:25 PM
hay thiệt nghe
cho mình tham gia vài câu nghe


lá vàng rơi gập đường em bước
nghe bồi hồi dạo bước nhớ người xưa

lufu
12-12-2005, 11:54 PM
hay thiệt thơ phú hay ghê ta

tuyetthegiainhan
13-12-2005, 12:07 AM
Thơ tình học trò

kỉ niệm
Con phố nhỏ xào xạc lá vàng rơi
ai lang thang kiếm tìm một hình bóng
nhặt đâu đó từng chùm hoa bé bỏng
kỉ niệm nào ai chót đánh rơi
Rồi đâu đó bên con đường vắng
Ngơ ngác buồn những kí ức thơ ngây
rồi một lần đôi môi khẽ chạm
Ánh mặt nhìn những nét thân thương
Rồi còn đó chỉ còn ta đó
Vẫn lang thang trên con phố buồn
rồi lặng ngắm trong ánh hoàng hôn
Ai bật khóc khi chỉ còn nỗi nhớ....

phonglantim
13-12-2005, 06:28 AM
Chiều qua phố giật mình em lại nhớ
Nơi quán xưa...hai đứa vẫn đợi chờ
Anh đâu rồi...để góc phố bơ vơ
Chỉ còn nhỏ...với nỗi niềm hoài vọng

NHỏ ước mình...sẽ trở thành con sóng
Cuốn trôi đi nỗi nhớ đến nơi xa
TRên khoảng không...rộng lớn bao la
NHỏ sẽ chẳng buồn ...thương...nhung nhớ
..............................