Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giao mùa



nhoc19_hl
10-12-2005, 10:41 PM
Vắng em,cây lúa ngủ vùi
Nắng không ra nắng,mưa sùi sụt mưa
Đất buồn,rồi ngọn cỏ thưa
Gió buồn-buốt gió,trăng thừa-trăng suông
Lang thang dưới ngọn đèn đường
Anh ôm cái lạnh phố phường không em

Giật mình nắng mới gọi tên
Ai mang yếm thắm phhowi trên ngọn bàng
Hình như món nợ quá gian
Vẫn chèo kéo nắng lúc tàn hơi may
Những hàng cây,những hàng cây
Đang cùng ghẹo gió để lay bóng mình

Nhớ em lại muốn qua đình
Để tôi chuộc cái vô tình ngày xưa

(cái bài nì hay hoh mọi ng?Là của thằng bạn tui làm để tặng gf của nó á,n mừ chúng nó cãi nhau the là no9s chuyển nhượng wa cho tui luôn à)

Dubk
11-12-2005, 12:05 AM
Đừng nói linh tinh thía...V gì vậy ta :think:

dai_bang_tinh
11-12-2005, 08:51 AM
Vắng em anh biết làm sao
Biết ra phơi nắng cho thằng em nó đen xì
Thiếu em anh biết làm chi
Đi vào hố xí anh...ị cho 1 cầu
Nhớ em anh phải làm gì
Hay tìm bồ nhí...anh dzui cái 1 lần
...............................

Người Điên Yêu Thơ
12-12-2005, 12:15 AM
Một chút nắng vừa lên thôi đã tắt
Gió rít nghe buốt giá tận trong hồn
Lá thu vàng chiếc cuối khẽ rơi luôn
Cành khô đợi cho mùa đông đang đến
Một chút gió đâu đây lùa vào áo
Chút cô đơn theo đó chạy luôn vào
Ta một mình trên phố thấy nao nao
Có một chút mùa đông trong tim óc

trọn kiếp trai hùng
16-10-2006, 02:28 AM
Giao mùa gió sẽ lập đông
Còn mình rồi sẽ ấm lòng làm sao
Đi qua vài bận hư hao
Nhân tình lạc bứoc nơi nao mất rồi
Nắng không còn những chiều rơi
Chỉ còn vệt xám của lời dối gian
Người quên - tình vội - lỡ làng
Tiếng cười chua chát ta mang giữa đời

.Con Gái.
11-12-2006, 01:38 AM
Giao mùa từ mấy độ rồi
Mà sao như thể mứu vừa sáng nay
Hôm qua ai đã tráo tay
Đề đang đêm nóng thành ngày giá băng

Giao mùa ư , gió về ngang
Tôi làm thơ thẩn trong hang nỗi buồn
Giao cuộc tình chắc sẽ buồn
Vì ai đã lỡ phá muôn ân tình