nhoc19_hl
10-12-2005, 10:31 PM
Ta dặt mùa thu vào nỗi nhớ
Nỗi lòng đau đáu mảnh trời xa
Heo may chắc đã về ngõ nhỏ
Sương mỏng giăng đêm phố nhạt nhòa
Lại thèm dạo gót chiều Hà nội
Liễu đứng đợi ai dáng đượm buồn
Cầu cong soi bóng làn nước biếc
nao lòng hương sữa ngất ngây thơm
ta nhớ mùa thu,ơi HN
Khi chiếc lá vàn xao xác rơi
Ai để cho hồn thơ bối rối
Ngày xanh kỉ niệm hững hờ trôi...
Nỗi lòng đau đáu mảnh trời xa
Heo may chắc đã về ngõ nhỏ
Sương mỏng giăng đêm phố nhạt nhòa
Lại thèm dạo gót chiều Hà nội
Liễu đứng đợi ai dáng đượm buồn
Cầu cong soi bóng làn nước biếc
nao lòng hương sữa ngất ngây thơm
ta nhớ mùa thu,ơi HN
Khi chiếc lá vàn xao xác rơi
Ai để cho hồn thơ bối rối
Ngày xanh kỉ niệm hững hờ trôi...