Xem đầy đủ chức năng : em nhớ
hà_linh_4ever
10-12-2005, 06:13 AM
anh ơi!nhớ và yêu
em không định nổi nghĩa
tim em nói yêu
nhưng
lí trí lại ngăn cấm
sao anh không bên em?
sao anh xa quá vậy?
sao anh không ôm em?
nhớ thật nhiều
yêu thật nhiều
em không giám nói
chỉ lặng im giữ lại
tiếng yêu đầu môi!
Icrysoul
11-12-2005, 07:18 PM
thật là cảm động hic...hic...hic...
hoangtuxauxi_chuoi
29-03-2006, 05:26 AM
Giữa những câu thơ
Tôi tìm thấy một ngôi sao ..vụn vỡ
Ngôn từ đẹp ...cũng chỉ như mắc nợ ...
em chờ một điều gì ...???
Đắng lòng với phút chia ly
Nỗi buồn emnhuộm tím vì sao lạc
Tinh tú trên trời...Tôi thấy em nơi đó..
Ngơ ngác ...
Tưởng nhầm lẫn với đom đóm đêm khuya...
em ơi , trước mắt kìa…
Một ngôi sao đang rơi ...
Tôi biết em không gửi mình trong ấy
Đứng nhìn thôi ...
Và hãy để lòng em theo giọt nước mắt ..Trôi chảy !
Ngày mai ....Sẽ như mọi ngày !
em xòe ra đi ...
Có một vì sao tôi tặng em ..
Trong tay !
Mãi mãi yêu em
Ta vẫn ngồi một mình
Nhìn cuộc đời trôi nhanh
Một mình ta lẻ bóng
Cô đơn dâng cõi lòng
Em nói chia tay
Để lòng ta ta nát
Em đã xa thật rồi
Mà ta vẫn còn yêu
Trong trái tim nhỏ lệ
Tình yêu vẫn còn đó
Sẽ mãi là như vậy
Em có biết hay chăng
Ơi người yêu dấu hỡi
Em xa ta thật rồi
Cho nỗi buồn dâng cao
Vùi ta vào nỗi nhớ.
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
18-05-2006, 01:47 AM
trời ơi đúng là tui đang lạc vào vườn thơ đối đáp có khác người này có thì người kia đối lại. Giỏi văn quá chừng
biettimdau?
17-06-2006, 02:15 AM
ui ! Thật hay
Thật lãng mạn
giữa 2 người
xa nhau
cách cả phương trời.
Tình yêu!
Kô nói thành lời
Nhưng 1 lời rằng
2 người vẫn MÃI YÊU !
congchua_1983
17-06-2006, 10:38 AM
[hoangtuxauxi_chuoi]
Giữa những câu thơ
Tôi tìm thấy một ngôi sao ..vụn vỡ
Ngôn từ đẹp ...cũng chỉ như mắc nợ ...
em chờ một điều gì ...???
Đắng lòng với phút chia ly
Nỗi buồn emnhuộm tím vì sao lạc
Tinh tú trên trời...Tôi thấy em nơi đó..
Ngơ ngác ...
Tưởng nhầm lẫn với đom đóm đêm khuya...
em ơi , trước mắt kìa…
Một ngôi sao đang rơi ...
Tôi biết em không gửi mình trong ấy
Đứng nhìn thôi ...
Và hãy để lòng em theo giọt nước mắt ..Trôi chảy !
Ngày mai ....Sẽ như mọi ngày !
em xòe ra đi ...
Có một vì sao tôi tặng em ..
Trong tay !
.................................................. .................................................. ......:cungly:
Em chờ mãi, vẫn thiếu một vì sao
Em chờ mãi, một mình trong im lặng
Anh hứa bên em sao giờ xa vắng
Tại anh vô tình hay em quá ngu ngơ?
Anh cứ nói đi đâu biết em chờ
Vẫn nhớ mãi lời hẹn thề ngày ấy
Có thể chỉ thoáng đầu môi anh...sao Em vẫn lặng thầm ôm lấy...
Một bóng hình, xa lắm, chẳng nhớ em...
Ngày xưa ấy em ngu ngơ khờ dại.
Tưởng anh yêu nhiều hóa ra chẳng bao nhiêu...
tendresses
17-06-2006, 10:45 AM
Anh xưa ngờ ngệch
Loáng thoáng bóng ai
Anh liền lánh mặt
Nhìn lén nhỏ hoài
Anh xưa lúynh quýnh
Mấp máy miệng luôn
Muốn đem lòng tỏ
Nhưng rồi lại thôi
Anh xưa dệt mộng
Cùng nhỏ yêu đương
Trăm năm tơ ước
Nguyện mãi chung đường
Nhỏ xưa đâu biết
Có kẻ thầm yêu
Mơ vàng tha thiết
Giờ đã tiêu điều.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.