PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em PhẢi LÀm Sao?



HOÀI NHỚ
09-12-2005, 08:41 PM
Chia Tay RỒi ThỜi Gian LÀ VÔ NghĨa,
NhƯng CŨng NhỜ ĐÓ XÓa HẾt Đau ThƯƠng
Ko CÒn Anh Em BuỒn NhƯng CỐ GƯỢng
CÓ Bao GiỜ Anh HiỂu ĐƯỢc LÒng Em?

Em YÊu Anh ĐÃ YÊu Anh BiẾt MẤy!
VẬy MÀ Anh LẶng LẼ Quay LƯng...
NhỦ LÒng MÌnh QuÊn Anh, QuÊn Đi HẾt
CẢ NhỮng LÚc BuỒn CŨng ChẲng CẦn Anh

RỒi HÔm Nay GẶp LẠi Anh TrÊn PhỐ
TƯỞng QuÊn RỒi Sao LẠi ThẤy XuyẾn Xao?
Anh ChÀo Em 1 NỤ CƯỜi GƯỢng GẠo...
VÀ CŨng Ánh MẮt NgÀy Ấy CỦa Anh
Đa Tan VÀo Tim Em Bao Đau XÓt
QuÊn Anh RỒi Sao LỆ SẦu CỨ ChẢy?
Sao BỒi HỒi Đau ĐỚn Qua Anh Ơi!???

Anh MuỐn NÓi :nỐi LẠi TÌnh YÊu Ấy...
DÙ CÒn YÊu NhƯng CÓ ThỂ NÀo YÊu?
Em Ko DÁm-dÙ YÊu Anh Tha ThiẾt
Ko BiẾt MÌnh CÒn CÓ ThỂ YÊu Anh?

TẠi Sao SỐ KiẾp ĐÀy Ngang TrÁi?
Xui Chi ĐÔi Minh PhẢi GẶp LẠi MẶt Nhau?
ĐỂ GiỜ ĐÂy Ùa VỀ Bao KỈ NiỆm...
NhƯng VẪn DẶn LÒng--em ĐÃ QuÊn Anh--dÙ LÀ GiẢ DỐi.....??

tokyo
10-12-2005, 04:23 AM
Đau thương đã xóa còn xao xuyến
Thì dạ vẫn còn một chữ đau
Sao ngươi không cố quên đi hết
Nối lại mà chi mối tình sầu...

small_bear_86
10-12-2005, 04:45 AM
Tại sao cuộc tình mình giờ tan vỡ
Đổ nỗi riêng anh người phụ tình
Tình mình chia cách em có biết
Nỗi lầm của em đâu mình anh ...

Nhạc Phi
29-12-2005, 02:17 AM
Làm sao sống được mà ko iu
Iu chẳng bi nhiu khổ lại nhìu
Bơ vơ lạc lõng nơi trần thế
Tấm thân tàn tạ cũng vì iu

songso
29-12-2005, 07:54 AM
dau thì cũng dau roài
hối tiếc làm chi thêm dau lòng
thời gian rồi cũng trôi qua
giật mình nhìn lai mới thấy mình già

hanquoc00
29-12-2005, 06:24 PM
Khi xưa hai đứa đã yêu
Sao không nối lại những điều năm xưa
Con người lúc nắng lúc mưa
Bỏ qua cho hết để đưa tình về

kiếp rong buồn
29-12-2005, 07:35 PM
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tình chữ hận cũng là đi chung
Trăm năm nguyện ước đã từng
Bây giờ riêng cõi xin đừng _ nhớ chi ....