PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChỈ LÀ GiẤc MƠ!...



HOÀI NHỚ
09-12-2005, 07:42 PM
có nhiều khi trong cơn mơ thường gặp
bóng hình anh vẫn ở mãi bên em!
cùng nhau bước cùng nhau xây mộng
anh đã cho em hạnh phúc tuyệt vời

rồi nước mắt cứ lăn dài trên má
lòng nghẹn ngào đau khổ quá anh ơi!
bởi đó đơn thuần chỉ là giấc mơ
và sự thật thì luôn cay nghiệt....

anh đã xa đã xa vĩnh viễn...
vì bên anh em chỉ là đồ chơi
nhưng anh oi!đồ chơi này biết khóc,
biết căm thù kẻ gian dối tim em..:cry: :cry: :cry:

prettyanhthu
09-12-2005, 09:16 PM
giữ thù giữ hận chi bạn ơi
u sầu chi cho phí cuộc đời
quên đi quá gì trong quá khứ
và xông vào tương lai sáng rời

yeu_dai_kho
10-12-2005, 01:05 AM
đất hà thành có thiếu gì trai đẹp
anh tưởng rầng anh ngon lắm hay sao
cỡ như anh tôi đá xuống gầm cầu
chưa hả giận tôi lôi lên đá tiếp


Type dấu nhá

Nhạc Phi
29-12-2005, 02:23 AM
Em về nơi ấy đã bao lâu
Bao lớp triều đi nước nhuộm màu
Giữa biển Thái Bình đầy sóng vỗ
Cát bay theo gió gió về đâu