Xem đầy đủ chức năng : Buồn quá .......
badboy_love
09-12-2005, 09:58 AM
1 ngày dài....thật dài...trôi qua 1 cách chán ngắt. Bình thường giờ này đã ngủ sớm....tại sao hôm nay vẫn chưa ngủ. Chẳng hiểu...có gì phải buồn đâu nhỉ? Chuyện thừơng, tình đến rồi đi. Mà đây đâu phải lần đầu ,...sao ta vẫn ko rút kinh nghiêm đc nhỉ? Chỉ muốn ngủ 1 giấc và mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.... có đc ko?
.......................Mèo ơi có đó ko? vào nói chuyện cho L đỡ buồn nào.
MenInBlack
09-12-2005, 10:34 AM
Tội wa' ha .
Gió đâu gió mát sau lưng
Khi không lại nhớ người dưng thế này!!!
http://tinypic.com/i4h34w
Ngoc-trai
09-12-2005, 06:41 PM
Ngồi xem lại ảnh hè của chúng ta.Hic hic ... vẫn thấy cái NN chụp với NT là đẹp nhất.Chúng ta thật sự đẹp đôi như mọi ng` vẫn bàn tán ko?Có lẽ chúng ta đến với nhau hơi muộn hỉ?Có duyên ko phận biết làm sao?Buồn ... nhưng đúng là chỉ buồn đc mà thôi.Chứ NT ko thể và ko có khả năng làm chi hơn cả.Hic hic ... buồn ghê.
NGOC_GHET_BONGDEN
10-12-2005, 04:15 AM
Một ngày thật lạnh và trôi qua thật dài,ngày nay mình vui ko hiểu vì gì nữa,có phải là tình cảm ko nhỉ ?hi kệ thôi
Meodzo
10-12-2005, 05:32 AM
Sorry Long ... Mèo vô rồi đây .... Có trễ quá hoh vậy huh ???
Hoh vô được HHT , nên hoh biết L post bài trong này ... Sorry háh :)
Muốn lắm , nhưng hoh thể giúp dzì hơn cho L được ... Chỉ biết lặng im nghe L nói mah thôi ... Mèo vô dzụng lắm có đúng hoh ??? ....
badboy_love
11-12-2005, 04:25 AM
Mèo đâu có vô dụng.... Mèo làm L bớt buồn nhìu đó chứ. Có thể tình yêu trên mạng là ko có thật ( giờ này mới hiểu ra.... muộn rồi mèo ha ^_^ ) nhưng L tin là tình bạn sẽ có thật...chắc chắn như vậy. Hôm nay L đã ko còn buồn.... nhìu như trước...có lẽ nhờ Mèo đó..bạn của L ạ.
Meodzo
11-12-2005, 08:02 AM
L lấy pịch póng đi ... Mèo chuẩn pị tinh thần gòy nè ... Khi nào hô ... 1 ...2 ... 3 là cùng dzục ra một lúc nghen ... :) <<< Kười hiền ghia lun
badboy_love
11-12-2005, 08:34 AM
Hi hi..... quang lun nha...đừng có mà tham lam lụm lại đó ^_^
okanobee
11-12-2005, 09:14 AM
@Mèo : Mèo , cho tui đặt cọc bà trước hen . Khi nào bên tui có tuyết , bà đứng làm snowman cho tui chọi tuyết ha :D
@BB_L : Chưa biết , hông biết , chưa quen , làm quen ha :D Oka tin vào tình bạn online :) Đôi khi , chính những người bạn online lại là những người có thể dành thời gian lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn ; còn hơn cả những người bạn ngời đời nữa . :)
Meodzo
11-12-2005, 09:33 AM
ừa ... Tui cũng tình nguyện ... làm cái chi chi đó ... nếu pà cần ... Chỉ sợ ....
Long ::: Mún lụm lại gùi nè ... Lêu lêu ^_*
Meodzo
11-12-2005, 03:20 PM
*****************************
Uhm huh .... Gần 4 giờ sáng rồi ... Cố dzỗ giấc ngủ đi ... háh Long háh ... Mèo vẫn hoh thấy buồn ngủ miếng nào hết áh ... Tỉnh queo àh ... Mắt ráo hoảnh ...
Đã nói gùi muh ... sức L hoh có bằng Mèo đâu ... Mèo khoẻ ... như trâu áh ... He he ...
******************************
5 h 15 '
Mưa hoài vậy trời ??? Khóc trong mưa ... hoh fân biệt được đâu là nước mắt , đâu là nước mưa .... nhỉ ! ... Có người rất muốn được hoà mình vào làn mưa như vậy đó ...
Ta ... cho phép mình fong fanh một tí ... bất cần một tí ... và ... Ngâm mình dzưới mưa trong cái lạnh này ...
badboy_love
11-12-2005, 11:49 PM
Hôm nay có lẽ khá hơn... ko có thời gian suy nghĩ nhiều... L lạc vào vườn thơ HHT mất rồi... có lẽ khi buồn đọc thơ sẽ thấy đồng cảm hơn , dễ chịu hơn.
Cám ơn Oka... vậy L có thêm 1 người bạn ^_^
chinhtnc
12-12-2005, 01:37 AM
nói mấy truyện này ra chỉ thấy thêm buồn thật buồn
NGOC_GHET_BONGDEN
12-12-2005, 03:23 AM
Ngày hôm nay là ngày gì nhỉ ,nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn ,hic
Có khi nào mình thấy chẳng ai là hoàn toàn vui vẻ cả ,mình cũng thế ,hic
ngày ơi qua nhanh lên
badboy_love
13-12-2005, 12:06 AM
Hôm nay... đi học về lại gặp cô ta.... tuy ko có gì nhưng cũng thấy vui vui... làm nhẹ đi 1 nỗi buồn.... còn bây giờ thì đang chat với Mèo ^_^... cũng may... nỗi bưồn ko xuất hiện khi mình busy.... và hy vọng tối nay nó cũng ko xuất hiện ^_^
Có bạn trai giỏi thế mà còn bưồn hả N.
x2uz21.o2O5
13-12-2005, 01:32 AM
bon chen tý :hihi:
Thất vọng về 1 người chắc có lẽ chả bao giờ nên quên...:D cái gì rồi cũng sẽ qua...những thứ ta tưởng như là ko thể...nhưng rồi có thể...sự đã rồi...cố gắng vượt qua...g'luck
trangloveyou
13-12-2005, 01:46 AM
khi yêu anh yêu thắm thiết mà bây giơ xa anh chán ghia chòi ơi............
NGOC_GHET_BONGDEN
13-12-2005, 01:46 AM
Long à ,bạn Ngọc đây cái gì rồi cũng qua mà ,vui vẻ lên nhé ^_^ good luck for you
Có gì thì nói cho bạn N nghe nhé bạn Long ^_*
okanobee
13-12-2005, 07:27 PM
Hy vọng BB_L sẽ thấy vui hơn vì bên cạnh BB_L luôn có những người bạn để chia sẻ như thế này . :)
tocduoiga86
13-12-2005, 09:07 PM
có ai đó đã bảo rằ ng tình yêu trên Net là có thật nhưng bản chất của nó lại là ảo ??? Có đúng vậy không ???? Ừ vậy thì nên dừng lại ở tình bạn thôi nha người ,đôi khi là bạn sẽ tốt hơn ,sẽ không làm ta phải đâu ,phải khổ
@ Long ( ngeh người ta gọi dzị nên gọi theo thôi ) :D:D : Cho gà ké nhật kí 1 tí được hoh ??? :D:D hãy luôn vui vẽ :D
Meodzo
14-12-2005, 01:54 AM
Má thay mặt L .... hoh có cho koan dzô ké đâu áh Gà :hihi:
Uhm huh ... "Nhóc" L sao tối qua hoh online nè ? Hay là hồi chiều có mưa thiệt ... nên lại tắm mưa gùi huh ??? Chỗ Mèo mưa hoài ... Ngớt xíu gòy mưa tiếp ...
Bạn của Mèo àh ... Sẽ rất là khó khăn cho L trong khoảng thời gian này... Nhưng ... Mèo hy vọng là L sớm bước qua khỏi áng mây xám u ám đó ... Tự mình bước wa ... Hoh ai có thể giúp dzì được L cả ... Kể cả Mèo ... ( Không phải là L nói Mèo tàn nhẫn lắm đó sao ^_* )
Uhm huh ... Giờ Mèo mua pánh mỳ ... Send cho L một cái háh *_^ ... Lẹ lẹ lên ... hoh thui Mèo lại dzành hết bi chừ ... ( Tham lam muh... kái dzì cũng dzành hết của L ... :hihi: )
badboy_love
14-12-2005, 10:18 AM
Buồn !.... buồn làm gì nhỉ , khi đã có bao nhiu là bạn ở đây rồi. L mất đi 1 thứ mà lẽ ra ko thuộc về L , và bây giờ L nhận thấy điều đó ko đáng để L buồn nữa. ( nhưng thật ra buồn hơi hơi thôi mèo ah ) Vì bây giờ L có 1 thứ khiến L rất vui , đó là tình bạn trên net , 1 tình bạn mà L thật sự đang có , và ko bao giờ đánh mất nó ^_^.
L cám ơn mấy bạn nhìu. Con trai mà đâu thể yếu đuối vì tình cảm đc. L đang vào kì thi quan trọng ^_^ L phải tập trung ko có thời gian để buồn vớ vẩn đúng ko? Và L biết mọi người sẽ chúc cho L thi tốt trong kì thi này ^_^. Cảm ơn trưóc lun ^_<
To Mèo : Mua bánh mì để L học bài L ăn nha Mèo , send cho L nhìu nhìu vào , vì bên đây ko có bánh mì hu hu hu........
x2uz21.o2O5
14-12-2005, 07:18 PM
chài anh nài nũng bà mèo ghê :hihi:
Thi thì cố mà ôn vào :) e chúc anh thi tốt :D
badboy_love
14-12-2005, 10:44 PM
Hôm nay sau khi học về... đang cảm thấy mệt mỏi và muốn online để xoá đi cái mệt mỏi đang ghét đo. Online..... vào xem hình thành viên BBT. Toàn là những người xinh đẹp hoh ah ^_^. Và chợt thấy đã có một người , 1 người MOD mới. Chuyện thường thôi.... nhưng sao buồn quá..... vì..... người đó đã lên làm MOD.... lên làm MOD nhờ có 1 tình yêu.... nhưng cái làm bad buồn là sao người đó giống mình trước đây quá... giống đến 1 cách lạ lùng. Giống quá.... và bad nhớ đến bài hát.... có ai đó hát " lại 1 người nữa giống như tôi......" Mèo ơi Mèo đâu rồi.
Meodzo
15-12-2005, 12:27 AM
Đây nè chứ đâu ... Cốc đầu fát bi chừ ... Hoh có được nghĩ linh tinh nữa ... Nghe hoh ? Hoh nghe .... đét đít àh ... ^_*
Sorry nha ... Mải bắn GB muh để L ngồi bùn hiu một mình ... Đâu có để ý có người réo Mèo quá chừng đâu nè ... Nói bên YM gòy muh dzẫn pon chen mon men pò dzô ây nói lại miếng nữa :D
L thấy Mèo hoh ? Dzui lên đi nè ... Hứa là "pỏ pị" hết gùi muh ... Dzị là Mèo tham lam lụm lại hay là L tham lam hoh muốn pỏ hảh ??? :andon:
*******************************
Yeah ... Hy nói là hoh có vô HHT ... hoh có post thêm bài nào nữa cả ... nên Mèo thay mặt Hy ... đánh dzấu dzô Nhật Ký háh ... Mah hoh biết nên viết ở đâu cả ... Hoh thấy chỗ nào fù hợp ... nên ... gởi tạm vô đây vậy háh ... 14/12/2005 ... Uhm huh ... Mèo sẽ nhớ ngày này .... Kòn vì sao nhớ thì ... Khỏi nói cũng biết háh ^_*
M đi bụi gòi.....có Fx...anh dzai cũa M nì...hóa ra BB đang buồn....hèn chi vào NHí nhố..post toàn mí truyện từ năm 1 ngàn 9 trăm bõ bom.....
Hix hix ... Kủ shu hào dzà kia ... Uýnh chít dzờ ... Fá bạn Mèo háh ... :smioh:
Meodzo
15-12-2005, 12:50 AM
Hơ hơ ... shu hào hum nai khìn òi :D Đạp dzăng ra ngoài ... dzô ây 8 hở :andon:
badboy_lonely
15-12-2005, 12:55 AM
Buồn cái gì nhóc ơi. Chán mày quá. Con gái mà , chuyện nhỏ như con thỏ.. thấy anh mày hoh... chơi game di.. dzui hơn con gái nhiều. ^_^ Vui lên nhóc. Send cho anh đôi giày mang chơi coi. Tết đến rồi. hehehe.....
Meodzo
15-12-2005, 01:01 AM
He he ... Thay mặt L ... L nhờ Mèo nhắn dzới lonely rằng ... Chờ đến tết congo ... L send giày về cho lonely ... để đổi lap :hihi:
E hèm ... mah cái nick ... có cần fải đổi chữ lonely hoh ? Khi mah ... chữ ký thế kia :D :D
Giả Dối
15-12-2005, 02:24 AM
meodzo bà chọc điên tui đó hả......
Meodzo
15-12-2005, 03:25 AM
Ặc ặc ... :oh: Tui chọc điên pà để mần rì ??? Cúp điện ... rớt mạng cái rụp ... Ừa .. thích thì chửi đi ... Tự nhiên nói tui "..." pà là sao ???
Mệt quá có dzì nói sau ... khi không ....
badboy_lonely
15-12-2005, 03:43 AM
Hì hì... cứ để lonely đi M. hì hì con gái mà... chuyện nhỏ như thỏ.. có cũng như ko.. nên có gf rồi vẫn cứ để Lonely. làm gương cho em nhỏ nó noi theo chứ. ^_^.
Meodzo
15-12-2005, 04:06 AM
Chùi ui ... Nói dzị ... là chạm tự ái Mèo àh nghe ... Bộ tưởng Mèo là kon chai hay sao hah :khocnhe: :khocnhe:
okanobee
15-12-2005, 07:38 AM
haha suýt xỉu :so_funny: Mèo nì là Mèo koan gớ mừ ha :D Bà koan hỉu nhầm , Mèo khóc kìa :D
badboy_lonely
15-12-2005, 09:49 PM
Oh sry.... very much. ^_^. Ý bad nói là nói đối với bad chuyện tình cảm trai gái ko quang trọng. Nhưng con gái thì vẫn quạn trong chứ. Bad ra đường vẫn ngắm girl mà ^_^.
badboy_love
16-12-2005, 08:33 AM
Buồn quá anh Tin ơi. Ước gì kao đang ở nhà với mày ha.Có biết bao nhiu chuyện để nói. Mà mày send cái laptop qua làm chi. Tại nó mà kao buồn. Nếu ko... có khi 1 2 năm sau kao mới buồn. Noen này ko về d9i xóm đạo với mày đc roài.Đi một mình coi chừng bì uýnh nha ku. Cái tội chọc gái của mày đó. Phải chi có kao thì mày ko sợ bị uýnh. Vì gái bị kao chọc trước mày gồi. ^_^.Nhớ mày quá.
Mày biết kao buồn lắm hoh hả. Ngày nào cũng ăn cơm chiên nè kon. Ko có đc ăn bò né như mày đâu. Mà giày bên đây nó xấu lắm. Ko có đẹp nên kao ko send về. D9e63 kao send cho mày ít tiền , mua giày chơi. Chịu ko? ^_^.
Hát 1 bài tặng kao đi ku. Buồn quá.
Buồn quá đi..............
Hôm nay lại ko có Mèo để chat nữa.................. ko biết có ngủ đc ko đây.
badboy_love
16-12-2005, 10:02 PM
Hix............. Mèo bạn tui bệnh rồi... Mèo nói mèo khoẻ như trâu mà sao bệnh thế hả mèo. Thức đêm... ăn ưống thì toàn bánh mì..... Mau mau hết bệnh nha. Hôm nay L ko có ai tâm sự rồi. :(
badboy_lonely
17-12-2005, 04:52 AM
Yên tâm em chai. Kỹ năng kua gái của anh lên level cao lắm ùi. Hoh bị gái uýnh đâu. Cùng lắm bị bạn trai nó uýnh thoai hà. Uhm send tiền về đây... nhìu nhìu vô. Kao đang thíu tiền ăn tết hehehe..... mai mốt về đây tao cho ăn bù...lo gì cứ ăn cơm chiên đi... mà chiên với thịt bò đó.... có cần tao làm cho ăn ko hả. Chán mày quá. Buồn làm gì ku.......
badboy_love
18-12-2005, 08:35 PM
Mày chết chắc ^_^ Uhm no-en này tao tự sữ lun Ăn cơm chiên thịt bò. rồi đi ngủ. Mày đi chơi vui vẻ nha hoh.Chụp hình send qua đây.
Mèo ơi chưa hết bệnh nữa sao ??? Hix..............
Meodzo
18-12-2005, 09:41 PM
:hihi: Bịnh âu mờ bịnh ... Fẻ dze nè ... Trâu pò xuất hiện ây nè :D Hèng chi hắt xì quá chừng ... Hóa ga kóa thèng Ku ni kiếm Mèo hớ :D Nằm dzì nổi nữa ... lọt tọt pò dzậy dzọt dzô đây liền nè :hihi:
badboy_love
20-12-2005, 08:09 AM
Mèo hay lắm.. thức khuya roài bệnh lun. Mai mốt bệnh nữa ai nói chuyện với L dây. Ko đc bệnh nữa nha :)
Meodzo
20-12-2005, 09:20 AM
Âu koá ... tại ăn kem nhìu nên xỉu áh chớ :hihi:
badboy_love
20-12-2005, 08:10 PM
Uhm bên đây cũng lạnh lắm. Hôm qua bùn quá ngủ hoh đc lun ^_^.Sao buồn hoài vậy ta???
Meodzo
23-12-2005, 10:39 AM
0 h 25'
25 ' ... Vậy là đã wa một ngày mới rùi ... Ngay 24 ... chứ hoh fải là 23 nữa rồi ...
Bạn của Mèo ơi ... Làm dzì mah hoh onl huh ? Hay là bị isa bắt kóc ùi nè ^_*
Đợi L onl chỉ để ... nói một lời chúc mừng .... dzù có hơi muộn màng ... Mah xem ra hoh được ùi ... Định mở một topic bên Nhịp Cầu Cung Chúc ... nhưng muh lại thui ...
Mèo định hót cho L nghe một bài cơ :hihi: ( Xí xọn thấy ớn hzông cà :D )
Lạnh lắm đúng hoh ? Pùn nữa nè ... Hui Mèo Hug miếng cho ấm háh ... ^_* ...
Quà hoh có , pánh cũng hoh .... càng hoh có lấy một cành hoa ... Hui thì nhờ chị gió xa xôi ... nhắn dzới bạn của Mèo ... từa lưa lời chúc ... ấm cúng nhất háh ...
... Cố gắng lên ... Rồi cũng sẽ wa mah thôi ... Hoh có nỗi buồn bất tận ... cốt yếu là ... ta có muốn vượt wa nó hoh ... có muốn ... xua đi những khuôn màu xám xịt ... để dõi tìm một màu hồng fía xa xa kia hoh ...
... Happy Birthday to You ... :3nhay:
..... Một ... người ... bạn .... :)
Meodzo
28-12-2005, 10:03 AM
23 h 45' .... Ngày 28 Tháng 12 Năm 2005 ...
... Cổ tích mãi là cổ tích ... Vậy ... hãy để cổ tích ngủ yên ... nhé ...
Kó nói nhiều cũng chỉ thế thôi ... Lặng im cũng là một cách chia sẻ ... Với Mèo ... càng khó hơn nữa ... L thừa hỉu muh , đúng hoh ? ...
badboy_love trong HHT đã hoh còn nữa ... Đã là một người khác đó thôi ... Cả Mèo cũng thế ... Ai đó đã nói với Mèo rằng ... "Quên được thì quên ... Hãy để quá khứ ngủ yên" ... Với L ... cũng có thể xem là Quá khứ ... dẫu rằng chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi ... háh L ...?
Mèo hoh có đủ tư cách để fán xét bất cứ chuyện dzì ... Lặng nghe mah thôi ... Mèo hoh mún ... tình bạn rạn nứt ... Mah có vẻ như ... ai kia ... hỉêu lầm Mèo điều dzì đó thì fải ... Pùn quá đi :(
Xét cho cùng ... mai là một ngày mới ...
Akite_for_you
29-12-2005, 12:55 AM
... mèo méo meo, .. tự dưng mưốn dzô đây ngùi réo tên mèo, . méo meo ........
darksky nolonger
29-12-2005, 06:20 AM
Cho mình viết vài dòng ké với nha :
Mình đang làm gì thế ? Mình đang phí thời gian !nhưng thật sử nhưng đang rất chán nản, chán con người mình chán bản thân mình, thi xong rùi sao lại tự cho phép mình dễ dãi với bản thân vậy chứ, còn đến 3 kỳ thi nữa mà.
Đây là những dòng tam trạng của mình và từ nay trở đi sẽ ko còn như vậy nữa đâu, hứa với bản thân đấy
Akite_for_you
29-12-2005, 06:39 AM
bé iu à, .. cố lên nào, .. ai chẳng có lúc nản nhưng quan trọng là có biết vựot qua hay không thôi, .. cố lên hén, .. lúc nào cần người để xả tức thì cứ gọi cho ss, .. okie hén kưng :wink:
storm_desert
29-12-2005, 06:43 AM
hhehehe, DA, làm gì mà căng thẳng thế, tết thì cứ chơi đi, ra tết học tiếp ,học nhiều quá quá tải nhét ko vào roài bị thần kinh đấy ,nhìn thấy sách vở muốn chít luôn là hỏng:D
Dzép Lào
29-12-2005, 07:10 PM
........ Hic ... đầu vẫn nặng như chì ... ... May mah ... hoh có cái ghế ... ... hoh pik hôm wa sao nữa ... :(
manh_doi_buon_1987
09-08-2006, 08:13 AM
nỗi buồn lúc nào cũng có vào một thời gian nào đó mà con người không có niềm vui trong ngày
Xí Xọn Pà Pà
09-08-2006, 08:28 AM
Từ tháng 12 ... ai vô tình lôi lại Topic này thế kia ...
beut_0411
09-08-2006, 08:36 AM
Vo tinh em den ban anh
Vo tinh em cung bat ngo ra di
Vo tinh toi da khac ghi
Vo tinh toi cung ươc gi minh quen
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.