PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con trai tốt



lợn_rừng83
09-12-2005, 08:42 AM
Ai giám bảo con trai à đểu
Đểu mà yêu mà chiều con gái
Cứ mỗi khi ai buồn ai giận
Chút nỗi buồn cho những chàng trai
Ai giám nói không cần con trai
Thiếu con trai biết lấy ai bầu bạn
Con trai tốt muôn đời vẫn tốt
Tốt ngoài đời tốt cả trong mơ

hongsamac
09-12-2005, 06:38 PM
thế gian chẳng phải một người?
tốt đểu đan xen nào ai biết ai?
sẻ chia đâu phải tâm tình?
bởi mình dụng ý nên chiều các "nương"
người tốt muôn đời vẫn tốt
có đâu cần chút hư danh phù du?

lợn_rừng83
09-12-2005, 08:36 PM
Thê gian muôn sắc muôn mầu
Lòng người thiện ác biết đâu mà lần
Thân ta sống ở cõi trần
Nam nhi quân tử đâu cần hư danh

hongsamac
10-12-2005, 04:28 AM
miệng ko cần nhưng vẫn la làng?
hỏi bà con ai là quân tử?

yuui_shinzo
10-12-2005, 04:35 AM
Con trai mà tốt thế sao
Con trai thời nay chẳng được thế đâu
Con trai ( thời nay ) ăn hiếp nữ nhi
Ăn xong la làng bảo mình bị oan

**qiutian**
10-12-2005, 06:02 AM
Ừ, vừa ăn cướp vừa la làng
Điều đó đích thị là mấy chàng
Con trai thời nay sao tệ thế
Nhiều khi đểu đến phải phát ghê

lợn_rừng83
10-12-2005, 07:04 AM
Ba bà tám bắt nạt tôi à

Làm trai cho đáng nên trai
Bên tình bên hiếu hai bên vẹn tròn
khi yêu còn sống còn yêu
Thờ cha kính mẹ là điều tất nhiên
Lương thiện bản tính tư nhiên
Hiền lành nhân hậu chẳng phiền đến ai

Sắc Thu Phong
10-12-2005, 09:41 AM
Mô phật!
Đi với bụt thì mặc áo cà sa
Đi với ma thì mặc áo giấy
Mô phật!

Con trai có đểu gì đâu!
Vì con gái Đểu, nhiễm vào đầu con trai
Đâu đâu cũng thấy vậy hoài
La làng - con gái -> con trai - ăn đòn

batuocsocola
10-12-2005, 11:37 AM
thôi thôi mấy chị mấy anh
thơ vui mà lại hoá ra la làng chán ghê
em đọc mà chẳng thấy mê
mà thấy rờn rợn y là (sắp)đánh nhau

lợn_rừng83
10-12-2005, 08:07 PM
Thiện tài rồi lại thiện tai
Sư đi tán gái lấy ai coi chùa

hongsamac
10-12-2005, 08:40 PM
con nào chẳng có người tốt ,đểu?
cãi nhau chi cho mệt đôi bên ?
thôi dừng nhé ta hòa từ đây?
góp chung phần xây dựng thế gian?

lợn_rừng83
11-12-2005, 01:07 AM
Ok ta bắt tay hòa
Từ nay làm bạn nước nhà yên vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Cuộc đời như thế có vui không nào

*Mãi Xa*
11-12-2005, 01:20 AM
Rằng vui thì thiệt là vui
Nhưng mà đâu có lâu dìa gì đâu
Lạ gì mấy tính đàn ông
nay cười mai oánh thường thôi .. lắc đầu

lợn_rừng83
11-12-2005, 01:59 AM
Tiếng rằng đồn khắp gần xa
Chanh chua bản tính đàn xưa nay
Yêu là cho đắm cho say
Ghét là hờ hững cả ngày làm ngơ
Tiếng rằng lãng tử mộng mơ
Tìm người trong mộng thẫn thờ tháng năm

*Mãi Xa*
11-12-2005, 02:13 AM
Xưa nay con gái dịu hiền
Con trai xấu tính nghỉ rằng mình sao ?
Thẩn thờ thờ thẩn lao xao
tìm người mình thích mà cao như gì

lợn_rừng83
11-12-2005, 02:40 AM
Trước quân khu anh là thằng đầu gấu
Trước mặt em anh nô lệ trái tim
Cầu xin em đừng để anh đắm chìm
Giữa đêm trường và tháng ngày nhung nhớ

batuocsocola
11-12-2005, 05:30 AM
gọi thơ cãi vã đúng hơn
vì ai cũng muốn mình giành phần hơn
anh kia sao lai qua ki
mình đây nam giới (lại) tay đôi (với ) ........phụ nữ

lợn_rừng83
11-12-2005, 05:48 AM
Đi mòn gót đường tình ta dừng lại
Kiếm một người làm chủ trái tim ta

*Mãi Xa*
11-12-2005, 05:53 AM
Tui biết cách làm của lãng tử
Chỉ làm thơ mà không đúng ý thơ
Dường như thơ này ai cũng hiểu
Khỏi cần nói nhiều..ta hãy đối riêng

lợn_rừng83
11-12-2005, 08:55 AM
Làm thơ mà người đọc thơ không hiểu thì làm làm gì?? ^^

Nếu em thích thì anh chiều
Vần thơ theo gió nói điều yêu thương
Đôi dòng lục bát vấn vương
Yêu thơ em hỡi có vương tơ tình

trungtv
14-12-2005, 08:46 PM
cầu kinh rồi lại cầu kinh !
cha đi tán gái , nhà thơ ai coi ?

lợn_rừng83
14-12-2005, 10:06 PM
Con lậy đức mẹ đồng trinh
Mẹ ở một mình sao lại có con
Trên cao mẹ có nghe con
Nói cho con biết con la con ai

hongsamac
15-12-2005, 02:10 AM
ko còn ngôn từ để thơ thẩn?
lỡ mang cả mẹ chúa cười chê?
muốn biết con ai về hỏi mẹ
chứ sao lại hỏi mẹ trên cao?

lợn_rừng83
15-12-2005, 05:23 AM
Chuyện rằng tích tịch tình tang
Ai mang công chúa dưới hang trở về

nounou
21-12-2005, 05:09 PM
chuyỆn ĐỜi LẮm CẢnh Đau ThƯƠng
Sinh Ra LÀ ĐÃ KhỔ ThÂn MỘt ĐỜi

lợn_rừng83
22-12-2005, 05:40 AM
Ừ thì con gái tốt hơn
Thì đời vẫn thế có hơn gì nào