Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khắc khoải



congiobuon
09-12-2005, 03:49 AM
Khắc khoải buồn như phố về đêm
Mái ngói trầm tư rêu phong phủ kín
Đàn chim ngày xưa quên đường về phố
Nên tiêng kêu không rộn rã bao giờ

Khắc khoải buồn cô bé nhà bên
Cứ mỗi chiều nhìn sang hè phố
Chú bé nhà bên không còn về nữa
Đã chuyển đi trong khúc nhạc giao mùa

Chuyện ngày xưa đã hóa hư vô
Cô bé cũng không còn bé nữa
Nhưng mỗi lần trở về phố cổ
Khắc khoải hoài nỗi nhớ đầu tiên.
HT

vip_boy_uk
09-12-2005, 04:06 AM
cô bé ơi tình đầu thật đẹp
khắc khoải hoài như giấc mộng của ai
bé có biết cái cậu hàng xóm đó
ngày lại ngày cũng muốn ngắm nhìn cô



khúc giao mùa ngày cậu ta đi mãi
không kiềm lòng cậu bé chạy sang ngang
nói nhưng lời trong tim cậu ấp ủ
nhưng thật buồn cô bé đã đi chơi



giờ lơi đây lơi đất khách quê người
và cậu bé cũng đã thành người lớn
nhưng vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mat
khắc khoải hoài nỗi nhớ nguoi phố xa

congiobuon
12-12-2005, 06:31 AM
Có một buổi chiều thu nắng úa vàng
Hai tâm hồn lạc bước mãi lang thang
Đi tìm nhau giữa muôn ngàn khắc khoải
Không thấy nhau chỉ thấy có nắng tàn

Hỏi không gian, không gian buồn yên lặng
Níu thời gian , thời gian vẫn cứ qua
Còn lại đây là dĩ vãng nhạt nhòa
Trong đêm tối một mình ai thổn thức???
MTV

SHINICHI_lehung
12-12-2005, 08:11 AM
Một cuộc trăm năm chưa đắm say
Hờn phai sỏi đá, sượng tháng ngày
Ai đem duyên nợ vào cõi lụy
Tình lặng câm câm buộc kiếp dài
LVH

vip_boy_uk
13-12-2005, 11:54 AM
Có một buổi chiều thu nắng úa vàng
Hai tâm hồn lạc bước mãi lang thang
Đi tìm nhau giữa muôn ngàn khắc khoải
Không thấy nhau chỉ thấy có nắng tàn
Hỏi không gian, không gian buồn yên lặng
Níu thời gian , thời gian vẫn cứ qua
Còn lại đây là dĩ vãng nhạt nhòa
Trong đêm tối một mình ai thổn thức???
MTV


còn bây giờ khi mùa đỗng đã đến
niềm khắc khoải cũng đã nhạt phai
nhưng vẫn nhớ nụ cười tươi trẻ
của cô bé mỗi khi nhìn sang ngang
thời gian ơi xin thời gian trở lại
để cậu bé nói những gì muốn nói
để giờ đây khi nhớ về phố cũ
khỏi khắc khoải cái bóng hình ai

internet_onlinelove
13-12-2005, 01:22 PM
Wow...o Trong Dien Dan Nay Toan La Nha Tho Hong Ha....kham Phuc Wua

tieu_bao
13-12-2005, 03:47 PM
Khắc khoải buồn như phố về đêm
Mái ngói trầm tư rêu phong phủ kín
Đàn chim ngày xưa quên đường về phố
Nên tiêng kêu không rộn rã bao giờ
Khắc khoải buồn cô bé nhà bên
Cứ mỗi chiều nhìn sang hè phố
Chú bé nhà bên không còn về nữa
Đã chuyển đi trong khúc nhạc giao mùa
Chuyện ngày xưa đã hóa hư vô
Cô bé cũng không còn bé nữa
Nhưng mỗi lần trở về phố cổ
Khắc khoải hoài nỗi nhớ đầu tiên.
HT

khoắc khoải người đi chiều sương ấy
chỉ còn dư âm trái tim này
cô bé ngày xưa vẫn còn đó
khóc hàng giọt lệ xuống vai gầy

khoắc khoải một thời trong dĩ vãng
sao còn vương lại tiếng chim vang
có lẻ ngày xưa chưa hẹn ước
nên phải đành ôm duyên phủ phàng?

người xưa có về thăm chốn cũ
có thấy mưa rơi mổi chiều thu
phố cổ không còn cô bé nhỏ
khoắc khoải trong lòng gió vi vu


bạn gì ui trong đây là diễn đàn thơ mà nên toàn thi sĩ phải rồi nhưng quan trọng trong đây toàn là đại thi hào không đó nha kaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lost.
13-12-2005, 08:53 PM
Loay hoay một mình trong muôn vàn khắc khoải
Cứ lòng vòng để thoát một giấc mơ
Gắng xóa trong ký ức một chữ "chờ"
Khắc khoải mãi đến khi nào sẽ cạn ...?

vip_boy_uk
14-12-2005, 09:35 AM
khắc khoải nào cũng có lúc nguôi
tuổi tác nào cũng phải ghi nhớ
mối tình nhỏ của hai đưa trẻ
còn sâu đậm hơn giấc mộng nghìn thu


ai đã đến để lòng ai khắc khoải
nhới về ai nỗi nhớ riêng ai
hai cô cậu dung động tự bé
chắc giờ này đang ở bên nhau

cùng ôn lại kỉ niệm phai màu
cùng lâng chén đón chào NoeL mới
cùng xóa đi khắc khoải ban đầu
cùng bên nhau mãi mãi về sau

chị gái ơi sao lâu rồi không thấy vào chơi

congiobuon
16-12-2005, 04:10 AM
Anh có nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Mây ngang trời xanh ánh mắt thương yêu
Để giờ đây khi rả rích mưa chiều
Bỗng thấy lạnh vì trong lòng cô độc

Anh có nhớ ngày chia ly trời khóc
Hòa cùng lệ em thương nhớ tháng ngày qua
Chân anh đi sao từng bước nghe xót xa
Bởi số phận nên giờ đây ngang trái

Anh có nhớ lời hẹn bên nhau mãi
Em vẫn chờ anh với nỗi khắc khoải tháng năm
Hoàng hôn xuống nhìn về chốn xa xăm
Nơi xa đó có anh , người yêu dấu...
MTV
Mấy ngày nay chị bận nên ko vào hoạ thơ với em trai được.Thơ em hay lắm,tiếp tục nha.

vip_boy_uk
16-12-2005, 12:27 PM
tình họa đẹp theo những vần thơ
gửi vào giấy khắc khoải xa nhớ
ở lơi lao em còn có nhớ
khắc khoải nào ta còn mãi ghi


ngày chia ly ông trời cũng khóc
cho tình yêu đôi lứa mãi xa
vậy mà ta không thành ước nguyện
để giờ đây mãi nhớ mãi yêu


ai đã mãi xa vời theo cơn gió
bỏ một ai mãi nhớ lơi đây
ngồi nhìn mây trôi về quyên lãng
để đông về tuyết phủ trắng tim ai

chị gái ơi thơ chị hay quá dạy em đi

congiobuon
19-12-2005, 02:57 AM
Từng ngày qua em vẫn chờ đợi anh
Ôm tháng năm vào trong lòng hy vọng
Miệng mỉm cười mà sao hồn đang khóc
Trải không gian khắc khoải nỗi nhớ mong

Từng ngày qua trong giá lạnh mùa đông
Em vẫn đi trên con đường thương nhớ
Hoa vàng kia vẫn còn đang bỡ ngỡ
Nghe trong tim nỗi khắc khoải tràn về ...
MTV

vip_boy_uk
19-12-2005, 09:52 AM
khắc khoải nỗi nhớ chiều buồn
ai giờ xa mãi để ai đau lòng
phòng không buồn vắng cô đơn nhớ
ai mãi ra đi khắc khoải hoài

Giọt_Mưa_Buồn
20-12-2005, 12:00 AM
khắc khoải nỗi nhớ chiều buồn
ai giờ xa mãi để ai đau lòng
phòng không buồn vắng cô đơn nhớ
ai mãi ra đi khắc khoải hoài
Thầm mong người trong khắc khoải sương đêm
Lòng ấm lạnh ta rùng mình bất chợt
Có những lúc trên đường chiều nắng nhợt
Ấp ủ lòng một nỗi nhớ không nguôi .....

vip_boy_uk
20-12-2005, 10:15 AM
Thầm mong người trong khắc khoải sương đêm
Lòng ấm lạnh ta rùng mình bất chợt
Có những lúc trên đường chiều nắng nhợt
Ấp ủ lòng một nỗi nhớ không nguôi .....


nhớ ai ai mãi chạy xa mất rồi
trong ai sao cứ bồi hồi
nhớ về nối cũ -để đêm lạnh lòng
đường kia nhợt nắng mình ai bước
trong lòng đau thắt nhớ về ai
ngày mai nếu trời sẽ mưa mãi
sẽ xóa đau thương khắc khoải buồn

Giọt_Mưa_Buồn
21-12-2005, 04:17 AM
Buồn làm gì để cho lòng khắc khoải
Nhớ làm chi cho thân xác đoạ đày
Tình đã lỡ người ơi đừng hoài tưởng
Chôn nỗi buồn cho cay đắng phôi pha ...

vip_boy_uk
21-12-2005, 06:39 AM
khắc khoải đông sang ai nhớ ai
ai kia đã mãi bỏ ai rồi
ngồi đây nhung nhớ bằng khắc khoải
kỷ niệm đẹp nào cũng sẽ chôi xa
nếu ai kia cho ai điều nguyện ước
thì ước rằng ai sẽ chẳng gặp ai
để mãi mãi tình mình là muôn thủa
để đêm dài đỡ khắc khoải nhớ ai

congiobuon
22-12-2005, 11:34 PM
khắc khoải đông sang ai nhớ ai
ai kia đã mãi bỏ ai rồi
ngồi đây nhung nhớ bằng khắc khoải
kỷ niệm đẹp nào cũng sẽ chôi xa
nếu ai kia cho ai điều nguyện ước
thì ước rằng ai sẽ chẳng gặp ai
để mãi mãi tình mình là muôn thủa
để đêm dài đỡ khắc khoải nhớ ai
Bây giờ mong nhớ cũng bằng không
Thôi thì kỷ niệm giữ trong lòng
Khắc khoải tình đầu còn mong nhớ
Hãy gửi hương tình theo gió bay

hanquoc00
23-12-2005, 12:08 AM
Tóc dài ai nói nghe sao xuyến
Mong nhớ bằng không kỉ niệm giữ trong lòng
Làm sao quên được lòng không nhớ
Tình đầu cứ ngỡ chẳng chia phai

vip_boy_uk
23-12-2005, 08:14 AM
khắc khoải nỗi nhớ khi đông đến
lòng nhớ lòng thương lòng đợi chờ
bao giờ gió mưa bay đến
mãi mãi quấn chôi khắc khoải trong ai

Mua Sao Bang
23-12-2005, 02:15 PM
Đừng buôn khắc khoải ở trên tay
Tôi hứng và tôi lại thấy gì...
Giọt buồn rơi lại như không dức
Mà đứt tim này một tí thôi

congiobuon
26-12-2005, 12:42 AM
Giọt sầu rơi nhẹ, tình dang dở
Tim hồng đau lắm, cũng đành thôi
Người về thao thức, hồn trăn trở
Khắc khoải đêm nay, khắc khoải buồn...

hanquoc00
26-12-2005, 02:19 AM
Đêm buồn đêm nhớ đêm thường khóc
Tức tửi đêm khuya vẳng trong lòng
Thương ai đêm tối hay thường khóc
Bởi người xây mộng chẳng thành công

congiobuon
26-12-2005, 02:30 AM
Vì tình tan vỡ nên thường khóc
Người đã chia xa khắc khoải buồn
Đêm về day dứt hồn nhung nhớ
Một nửa mong người,một nửa không...

hanquoc00
26-12-2005, 02:37 AM
Nếu đã quên thì đừng nên mong nhớ
Hãy cứ cười đừng khóc nữa ai ơi
Còn nếu như nước mắt cứ rạng ngời
Hãy làm đi để đời em hạnh phúc

congiobuon
26-12-2005, 03:04 AM
Mãi xa nhau hỡi người yêu dấu
Giọt lệ cuối cùng em sẽ khóc thật lâu
Đễ nỗi đau còn mãi đến ngàn sau
Trong hoang vắng chỉ còn một nỗi nhớ ...

hanquoc00
26-12-2005, 03:33 AM
Trong đêm tối khi ngồi em khóc
Có nhớ gì những lúc ở bên nhau
Cớ sao không nhớ những lúc đầu
Anh thường bảo xin em đừng có khóc

girl_sau_han
26-12-2005, 03:43 AM
Có bao giờ anh bảo xin đừng khóc
Lời nói nào cũng chót lưỡi đầu môi
Để mình em lạc lõng giữa trời
Người yêu hỡi tình xưa ai nỡ phụ ?

hanquoc00
26-12-2005, 03:49 AM
Đã quên rồi bao kỉ niêm trong tôi
Người đã quên câu nói ấy mất rồi
Anh đã bảo xin em đừng có khóc
Giọt lệ nàng đốt cháy cả lòng tôi

congiobuon
26-12-2005, 03:50 AM
Em nhớ khi xưa lúc ban đầu
Biết nhau qua những khúc thơ ngâu
Ngày xưa em khóc anh thường bảo
Giận dỗi chi em,những ngọt ngào...

hanquoc00
26-12-2005, 04:03 AM
Ngày nay vẫn thế anh vẫn nói
Hờn dỗi chi em lệ u sầu
Hãy ôm anh những lúc đêm thâu
Em sẽ thấy đời anh không giả dối

girl_sau_han
26-12-2005, 04:28 AM
Có thật đời anh không giả dối
Hay chỉ là lời chót lưỡi đàu môi
Em chẳng tin tình yêu anh nữa đâu
Đừng nói nữa em ghét nghe lời gian dối !

hanquoc00
26-12-2005, 04:34 AM
Lời anh nói suốt đời không gian dối
Cho dù là lời nói giữa đêm thâu
Lời nói anh tyu mang vẻ u sầu
Nhưng lời anh nói không bao giờ thay đổi

girl_sau_han
26-12-2005, 04:42 AM
Có thật lời anh không thay đổi
Hay cũng chỉ như những ngày xưa
Anh vẫn nói yêu em ...rồi quay bước
Bỏ ra đi nhủ không có chuyện gì !

congiobuon
26-12-2005, 04:53 AM
Anh cho em một chút tình gian dối
Một khoảng trời ước vọng mỏng manh
Để rồi anh quay lưng bước thật nhanh
Hồn hụt hẫng,trái tim hoài khắc khoải...

hanquoc00
26-12-2005, 07:04 PM
Một chút mong manh làm nên tẩt cả
Một ngày trời sẽ là tất cả về anh
Hãy ở bên anh những lúc anh cần
Đừng xa anh những lần như thế

Giọt_Mưa_Buồn
27-12-2005, 12:43 AM
Một chút mong manh làm nên tẩt cả
Một ngày trời sẽ là tất cả về anh
Hãy ở bên anh những lúc anh cần
Đừng xa anh những lần như thế
Anh của em, anh đã là tất cả
Nếu mất anh, em sẽ mãi u sầu
Em sẽ đến, dù anh ở nơi đâu
Để giao trọn trái tim người con gái

congiobuon
27-12-2005, 01:01 AM
Ta vẫn chờ nhau qua từng hơi thở
Hương xưa nhàu nát niềm nhớ mênh mông
Bỗng nhớ lại bao tháng ngày khắc khoải
Yêu nhau rồi tình tuôn vỡ long đong

hanquoc00
27-12-2005, 04:40 AM
Anh của em, anh đã là tất cả
Nếu mất anh, em sẽ mãi u sầu
Em sẽ đến, dù anh ở nơi đâu
Để giao trọn trái tim người con gái

Nếu bên em anh là tất cả
Có sao người buồn bã thế làm chi
Hãy quên đi khi anh là tất cả
Bởi em buồn thì tất cả để làm chi


Ta vẫn chờ nhau qua từng hơi thở
Hương xưa nhàu nát niềm nhớ mênh mông
Bỗng nhớ lại bao tháng ngày khắc khoải
Yêu nhau rồi tình tuôn vỡ long đong
Anh vẫn chờ em ở trong lòng
Bao mùa kỉ niệm vẫn nhớ mong
Cho dù hơi thở đông thành cát
Tình nhạt tàn phai anh vẫn chờ

congiobuon
27-12-2005, 07:57 AM
Lời hứa anh ơi có thật không
Đừng để em đây mộng trong lòng
Ân tình xưa ấy đừng phai nhạt
Để trái tim em ấm xuân nồng

hanquoc00
27-12-2005, 07:47 PM
Khi yêu anh giữ trong lòng
Yêu nàng tha thiết gió đông phai tàn
Nắng lên gió lại xuân sang
Tình anh vẫn vậy mênh mang nồng nàng

congiobuon
28-12-2005, 01:40 AM
Gió đông về làm chân em ướt lạnh
Giữa mưa buồn thẳm thẳm nhớ mong ai
Không gian vắng hay lòng em trống vắng ?
Phố đông người sao vắng bóng anh...

hanquoc00
28-12-2005, 07:43 PM
Lòng anh thổn thức năm canh
Tình anh vẫn nhớ một nhành hoa mai
Cho dù hoa nhỡ tàn phai
Tình anh vẫn vậy chẳng phai chút nào

congiobuon
29-12-2005, 12:37 AM
Hoa đã chuyển màu anh biết không
Sao còn mong nhớ mãi trong lòng
Có nghe trong gió lời than thở
Của cánh hoa xưa vướng bụi trần

hanquoc00
29-12-2005, 06:39 PM
Cho dù năm tháng qua đi
Thì lòng anh vẫn khắc ghi hoa đào
Cho dù gió bụi vướng vào
Tình anh vẫn cứ yêu sao lạ thường

congiobuon
23-01-2006, 04:55 AM
Tình đầu ai biết dở dang
Cuộc đời sao lắm trái ngang ưu phiền
Tình ơi thôi hãy ngủ yên
Hãy chôn giấc mộng vào thiên thu sầu

Giọt_Mưa_Buồn
23-01-2006, 05:43 AM
Duyên lỡ thì thôi đừng nhắc lại
Tình nồng hãy để ngủ cho say
Mây ơi đừng dỗi khi chiều xuống
Khắc khoải xuân buồn ngọn gió lay

hu anh
24-01-2006, 06:42 AM
anh có hay em chốn này vẫn nhớ
nhớ về anh nhớ những khi vui
để bây giờ người đã mãi xa tôi
sao tôi nhớ dáng người tôi yêu quá

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 11:17 PM
người ra di với sắc nắng trong chiều
tím vàng vọt cho tim người dau buốt

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 01:50 AM
Tình đã mất còn níu kéo làm chi
Người đi rồi thôi tình ta chấm hết .

hu anh
25-01-2006, 06:32 AM
Tình em muôn kiếp vùi trong đất
Tình anh năm tháng cũng phai màu

congiobuon
03-02-2006, 08:27 PM
Vẫn biết yêu là đau khổ ngàn lần
Khi người đã ra đi quên hẹn ước
Em vẫn níu những gì không có được
Để ôm tình trong cay đắng ngàn năm...

Mua Sao Bang
04-02-2006, 07:18 PM
Đừng yêu nữa nếu biết yêu là đau khổ !
Đừng bận lòng khi kẽ ấy sang sông...,
Đừng buồn khổ xem như là giất mộng,
Giất mộng qua rồi thôi cứ để nó qua đi!

congiobuon
05-02-2006, 09:20 PM
Yêu một người không dễ ai ơi
Khi yêu thường nghĩ chuyện xa vời
Đến khi ta biết tình tan vỡ
Cảm thấy lòng đau nát tơi bời

nghilang_91
06-02-2006, 03:30 AM
Đôi bến đôi bờ bao nhớ mong
Thuyền ta đôi chiếc đã đôi dòng
Đôi môi đôi mắt giờ xa cách
Không biết đôi lòng người vẫn trong ( tặng congiobuon đọc chơi )

seshi
06-02-2006, 06:30 AM
Em bên ta chỉ là thân xác,

Không linh hồn, không cảm xúc, một sinh vật vô tri.

Đối với anh, em là gì, anh hỡi?

sao phụ tình tôi đến trọn đời

vip_boy_uk
06-02-2006, 07:25 AM
sống bên em anh không thấy gì hết
nhưng xa rồi anh mới thấy nhớ nhung
lời em nói thật là quá đúng
chia tay rồi mới thấy tiếc giấc mơ

congiobuon
07-02-2006, 12:27 AM
Đôi bến đôi bờ bao nhớ mong
Thuyền ta đôi chiếc đã đôi dòng
Đôi môi đôi mắt giờ xa cách
Không biết đôi lòng người vẫn trong ( tặng congiobuon đọc chơi )
Ai xuôi dòng nước rẽ hai
Nợ đời nặng trĩu đôi vai gánh gồng
Tình yêu đã gởi theo sông
Người thương, người nhớ, tim lòng còn vương

Cám ơn bài thơ của nghilang rat nhiều .Thật vui khi được nhận những bài thơ như vậy .

Giọt_Mưa_Buồn
07-02-2006, 01:02 AM
Cũng một lúc nỗi buồn không tự đến
Hỏi tại sao khắc khoải gió vui đùa
Cõi lòng ta nặng nhẹ những giọt mưa
Hòa tan cả những gì ta chôn dấu...

hanquoc00
07-02-2006, 11:27 AM
Anh về đây khi không còn thấy
Nụ cười vàng ánh mắt của ngày xưa
Không còn có những buổi sớm trưa
Anh và em say sưa truyện cổ
Để cho anh quay về nắm mộ
Khóc cho đời thét tiếng gọi tên ai

gửi cgb

congiobuon
08-02-2006, 01:15 AM
Nếu một ngày anh về thăm đường cũ
Chứa những điều đã ấp ũ ngày xưa
Xin hãy đem yêu thương dấu trong mưa
Cho lạnh giá xoá đi niềm nhung nhớ...

nghilang_91
08-02-2006, 01:21 AM
Khi thuyền tình vỡ cuốn người trôi
Thôi hỡi tình nhân đã mất rồi
Thuyền vỡ cũng như tình đã lỡ
Yêu đương thuở ấy giờ đành thôi

Thôi làm sao được hỡi tình nhân
Phú quý công danh ta chẳng cần
Ta chỉ muốn bên người mãi mãi
Vì người ta chết chẳng phân vân .
( chà , không biết có ai khùng giống tôi không ? )

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 01:30 AM
Koá,koá !!! Bà chị của tiểu thư nè! Không tin để tiểu thư post thơ của chị ý lên cho...Không post được trọn vẹn cả bài ( vì không nhớ :D) Chỉ có mấy dòng nè nè:

Yêu là không phân vân
Dù trăm lời đồn đại
Dù vạn điều tê tái
Yêu-là không phân vân!

Không biết thế gian được mấy người (dở hơi ) như dzậy nhở :so_funny: :so_funny: :so_funny:

congiobuon
08-02-2006, 02:51 AM
Ngày lại ngày ta vẫn mãi lang thang
Tìm một nửa hồn ta đã vuột mất
Dòng đời kia vẫn rộn ràng tất bật
Bỏ quên mình trong góc tối cô đơn...

Cóa nhìu lém đó tiểu thư ơi,chẳng qua là chưa gặp thui.Bài này tặng tiểu thư nà.

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 03:10 AM
Thanks congiobuon nhá!Tiểu thư cũng tặng lại cơn gió buồn đôi câu nà:

Lang thang là sở thích
Của một người lãng du
Vì yêu những câu thơ
Nên đi mòn con phố

Lãng mạn là cơn gió
làm tóc bay trong chiều
Mắt vương màu u ẩn
Cho tâm hồn lãng phiêu

^_^

congiobuon
08-02-2006, 03:38 AM
Lần đầu tiên bỡ ngỡ
Một nụ cười trao nhau
Một nét bút đậm sâu
Mừng buổi gặp ban đầu

Chữ duyên nối một câu
Cùng hòa thơ gặp mặt
Từng bàn tay nắm chặt
Chia sẻ nỗi ưu phiền

Mong ngày tháng bình yên
Sẽ ở đây mãi mãi
Xuân về cây kết trái
Sẽ nhớ hoài không quên ...

Hì.Thanks tiểu thư nghen.Gió không rành thể loại thơ này lắm nên thơ có lẽ không được hay.Đọc đừng cười hen.

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 03:45 AM
Lang thang ghi nhận tấm lòng của cơn gió !

Lần đầu tiên hai đứa làm thơ tặng
Mà ngỡ ngàng như quen biết từ lâu
Tiểu thư tặng gió buồn đôi câu
Chúc hạnh phúc và bình yên sẽ đến

:hihi: :hihi: :hihi:
Thơ của tiểu thư hơi ngang một chút ...nhưng quan trọng là tấm lòng mờ :)

congiobuon
08-02-2006, 04:00 AM
Là đồng cảm là vườn thơ se kết
Nên chúng mình mới gặp gỡ được nhau
Biển sâu đất rộng sông dài
Vườn thơ chiều tím lưu tình tri âm

Hì.Thơ con cóc đó.Vài hàng làm quen hen.Mong sẽ được hoạ thơ cùng tiểu thư nhiều nữa.

Giọt_Mưa_Buồn
08-02-2006, 05:10 AM
Khắc khoải nào cháy rực giữa thênh thang
Khi ngọn gió thổi bùng lên nỗi nhớ
Em muốn vẽ cho riêng mình ô cửa
Khoảng trống mở ra phố xá đông người

Còn bên em, cay đắng những nụ cười
Còn bên em, tháng ngày dài vô tận
Là hư vô bên dòng đời lận đận
Cho riêng mình, em chẳng thể viết gì hơn ...

Một buổi chiều khắc khoải buồn,khắc khoải nhớ ...

vip_boy_uk
08-02-2006, 06:55 AM
khắc khoải là chi khắc khoải gì
người nhớ kẻ đi mặc kệ sầu bi
bờ mi hoen ướt người cất bước
để mãi trong tôi mối tình gì


nếu ai đã có muôn vàn khắc khoải
hãy hiểu tôi thân vip cô đơn
đã từng bị cuộc đời mơn chớn
thật ớn lạnh nhớ khắc khoải xưa

hoa sao
08-02-2006, 12:04 PM
Có lần,tôi đã từng khắc khoải để tìm quên
Tôi đã buồn đau nhiều,và không muốn lòng nhung nhớ
biết không ích chi một duyên tình dang dở
Nhưng bóng dáng người ,sâu sắc lắm,sâu tận cùng trong tim

Rồi một ngày ,có thể tôi có thể sắp lãng quên
tim vỡ nát ,dáng người xưa dần tàn đi trong trí nhớ
Tôi lại rùng mình và ngập chìm trong nỗi sợ
Khắc khoải tìm cách giữ lại hình người

Nhớ rồi quên...
Quên để nhớ...
Hình người...
Vẫn khắc khoải trong tôi.

congiobuon
08-02-2006, 02:44 PM
Chiều vắng anh ,lá khô thôi xào xạc
Con đường xưa cỏ đã úa hai bờ
Em vắng anh ,trái tim buồn hoang lạc
Từng nỗi buồn khuấy động trái tim côi...

Không có anh ,mưa gầy thêm nỗi nhớ
Chiều lặng lẽ không có hoàng hôn sang
Và mưa về theo từng nhịp hơi thở
Lắng qua tim khắc khoải nhớ vô vàn.....

Giọt_Mưa_Buồn
16-02-2006, 01:37 AM
Cánh chim lạc bầy trên trời vắng
Hoảng hốt tìm bạn giữa bao la
Ngước nhìn cánh ấy sầu nghe thoảng
Chợt nghe khắc khoải cõi lòng ta...

hanquoc00
16-02-2006, 05:07 AM
Mấy ai có được khoảnh khắc này
U buồn vất vả với đắng cay
Người vui duyên mới hôm nay
Sao không nghĩ lại những ngày bên nhau

girl_loveable
16-02-2006, 07:51 AM
Con quỳ xuống cầu xin đức mẹ
Ban cho con hai chữ "tình yêu"
Và mẹ ơi đừng làm con thất vọng
Bởi con yêu người ấy rất nhiều

talat
16-02-2006, 07:54 AM
Vạn lý phong sương vạn lý sầu
Tìm người tri kỷ biết tìm đâu